Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 01-11-2014] Tôi phát hện ra rằng, trước đây bản thân tự cho là đã ngộ ra được Pháp lý “tín Sư tín Pháp” và “Tốt xấu xuất tự một niệm” (Chuyển Pháp Luân), nhưng kỳ thực, nhìn lại quá trình tâm lý không khác gì người thường luôn nuôi hy vọng với một kết cục tốt đẹp nào đó, thường là không nghĩ đến những chuyện xấu, mà hướng tới những chuyện tốt, mang tâm lý tự kỷ ám thị, mong sao sự việc có thể tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp. Không khác gì việc người thường bái Phật vậy, lấy tiền đề là tin vào Sư phụ, cầu Sư phụ hiển linh, có thể làm cho sự việc chuyển thành kết quả tốt.

Hôm nay tôi đột nhiên ngộ ra rằng, đó không phải là “tín Sư tín Pháp” chân chính. Tín Sư tín Pháp chân chính, chính là không có điều kiện, không cầu kết quả, mà trạng thái đó vĩnh viễn tồn tại từ tận trong tâm chúng ta.

Nếu chúng ta phát chính niệm vì sợ các kết quả xấu mà lại tin rằng Sư phụ sẽ bảo hộ chúng ta, đó thực sự là bất kính đối với Sư phụ và Đại Pháp.

Tôi ngộ ra trạng thái chân chính nên là, trong tâm chỉ có Đại Pháp, chỉ có Sư phụ, bất luận thời điểm nào, bất luận phát sinh chuyện gì, bất luận vui hay buồn, đều kiên tín vô điều kiện với Sư phụ và Đại Pháp, đây chính là trạng thái vĩnh hằng mà một vị Thần đồng hóa với Pháp lý của tân vũ trụ nên có.

Đây là thể ngộ tại tầng thứ hiện tại của tôi. Xin hãy chỉ ra những điều không đúng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/1/299729.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/23/147003.html

Đăng ngày 15-12-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share