Bài viết của một học viên từ Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-10-2014] Cuộc sống của một học viên không phải là vui hưởng những thú vui hàng ngày của người thường. Một số học viên bị cựu thế lực bức hại một cách tàn bạo bởi vì họ đã không chú ý đến những điều như vậy, đối với một số học viên là bị mất đi sinh mạng và số khác thì nội tạng bị cướp đi.

Dù chúng ta có nỗ lực sống trong thế giới con người ra sao, thì nó cũng chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi trong lịch sử.

Tuy nhiên, một số học viên đã từ bỏ Đại Pháp và tu luyện để truy cầu một cuộc sống thoải mái. Những học viên mà dành tất cả thời gian của mình để cố gắng kiếm tiền nhiều hơn đã trở nên quá chấp trước vào ý tưởng này đến mức họ có thể mạo hiểm tính mạng vì nó.

Tôi đã tự hỏi rằng hình thức bức hại tà ác nhất của cựu thế lực là gì? Theo thể ngộ của tôi, nó chính là bất cứ thứ gì ngăn cản các học viên hoàn thành lời thệ nguyện trợ Sư Chính Pháp của họ.

Nếu không hoàn thành thệ nguyện này thì sẽ dẫn đến hậu quả thảm khốc khi thời kỳ Chính Pháp tới hồi kết thúc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/10/18/299089.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/10/30/146614.html

Đăng ngày 12-12-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share