Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-10-2014] Có một số đồng tu ở rất xa nhà tôi, chúng tôi cả tháng, thậm chí thời gian dài mới có thể gặp nhau được một lần, cho nên vẫn luôn ở trạng thái “độc tu” cá nhân. Sau này một số đồng tu đã lập một điểm học Pháp và mời tôi đến tham gia. Tôi đã không đến, tôi đã tự bao biện cho bản thân mình bằng cách nói rằng tôi có quá nhiều việc phải làm và rằng tôi có thể sẽ lãng phí nhiều thời gian vô ích vào việc đi lại. Sự thật thì tôi đang che đậy tâm sợ hãi của mình.

Sư phụ đã ban cấp cho chúng ta một hình thức tu luyện là học Pháp nhóm, và tôi biết rằng tôi nên hòa mình vào chỉnh thể. Các học viên là một chỉnh thể, và tôi không nên cố ý tách mình ra khỏi chỉnh thể. Khi tôi nhớ đến điều này, tôi đã quyết định tham gia học Pháp nhóm, và tôi đã có những trải nghiệm đáng kinh ngạc và những biến hóa bất ngờ.

Ngồi ở tư thế song bàn khi học ba bài giảng

Hiện nay, điểm học Pháp của chúng tôi tổ chức học Pháp chung ba lần một tuần. Trong hai buổi học đầu tiên, chúng tôi đã đọc hai bài giảng trong sách Chuyển Pháp Luân. Chúng tôi đã ngồi ở tư thế song bàn trong khi đọc các bài giảng. Mỗi chúng tôi đọc hai trang sách trong một lần đọc. Khi học Pháp nhóm vào một ngày nghỉ lễ, chúng tôi đã quyết định đọc ba bài giảng. Chúng tôi đã đọc hết ba bài giảng mà vẫn bảo trì tư thế ngồi song bàn.

Hai chân của tôi khá ổn – không hề bị đau hay bị tê – và tôi đã ngồi rất thẳng lưng. Mỗi khi tôi tự đọc đọc sách Chuyển Pháp Luân ở nhà, tôi đều không thể đọc được trọn vẹn một bài giảng trong tư thế song bàn. Tại nhóm học Pháp, trường năng lượng rất mạnh mẽ và chúng tôi có thể học hỏi lẫn nhau. Lấy các đồng tu khác làm gương, tôi đã có thể đọc được ba bài giảng khi vẫn bào trì được tư thế ngồi song bàn.

Kính Sư kính Pháp

Khi chúng tôi học Pháp nhóm, chúng tôi không cho phép bản thân bị xao lãng. Lần thứ hai tôi đến nhóm học Pháp, vì chưa kịp ăn sáng, nên tôi đã mua vài cái bánh quy. Ngay sau khi chúng tôi bắt đầu đọc sách, tôi đã cảm thấy rất đói. Nếu khi đó tôi đang ở nhà, có lẽ tôi đã phải ăn thứ gì đó rồi.

Khi học Pháp tại nhà, đối với tôi việc tạm nghỉ giữa chừng trong khi học Pháp để tìm thứ gì đó để ăn hoặc uống hoặc nói chuyện với ai đó là việc làm rất thường tình. Tôi nhận ra rằng tôi đã đang buông thả bản thân mình. Thật ngạc nhiên, trong khi tôi học Pháp nhóm, thì cơn đói của tôi nhanh chóng qua đi, và khi tôi trở về nhà vào lúc 2 giờ chiều, tôi vẫn không hề cảm thấy đói.

Tại điểm học Pháp chung, chúng tôi học Pháp đúng giờ, và chúng tôi đặt tâm vào chăm chú đọc Pháp. Chúng ta phải có trách nhiệm với Đại Pháp, chúng tôi cũng nhắc nhở đồng tu khác nếu họ đọc sai.

Khi tôi học Pháp tại nhà, tôi thường hay đọc sai. Điều tệ hại nhất là tôi thường hay buồn ngủ ngay khi tôi bắt đầu học Pháp, và đôi khi tôi thường tạm dừng việc học và chợp mắt một lát. Ngoài ra, tôi cũng không có một thời gian học Pháp cố định, và tôi thường không sử dụng thời gian của mình một cách hiệu quả. Tự học Pháp tại nhà, tôi thường bị can nhiễu bởi việc nhà và thường mất từ một đến hai giờ đồng hồ thậm chí là mất nửa ngày để đọc hết được một bài giảng. Đôi khi tôi phải dừng lại và làm một công việc khác và sau đó tiếp tục học Pháp vào ban đêm.

Tại điểm học Pháp nhóm, chúng ta sẽ không bị những loại can nhiễu này và tôi cũng không khi nào cảm thấy buồn ngủ. Chúng ta có thể tập trung vào từng chữ và có thể tiếp thu tất cả các từ.

Khích lệ đồng tu

Tại nhóm học Pháp, chúng tôi không nói chuyện phiếm về những sự việc nơi người thường. Chúng tôi đo lường mọi suy nghĩ của mình dựa trên các Pháp lý khi học Pháp, chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm của mình, và khích lệ các đồng tu khác.

Sau khi chia sẻ với các đồng tu khác tôi nhận ra rằng tôi cần phải loại bỏ đi những thứ bất hảo và những quan niệm cũ xưa mà tôi đang mang theo, và nhận ra rằng tôi không nên cố gắng che đậy hay trốn tránh những điều này. Tôi năm nay 65 tuổi và tôi được sinh ra một năm trước khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nắm quyền ở Trung Quốc. Tôi đã bị thấm đẫm Văn hóa đảng, và mọi tư tưởng và lối suy nghĩ của tôi đã dần dần bị lệch lạc theo Đảng Cộng sản.

Một học viên đã nói: “Đã đến lúc phải thanh trừ hết thảy các nhân tố Văn hóa đảng cả trong và ngoài thân thể của chúng ta và thanh lý những suy nghĩ cũng như quan niệm tiêu cực mà chúng ta đã thụ nhận trong nhiều năm qua.“

Loại bỏ tâm sợ hãi

Trước khi tham gia nhóm học Pháp, tôi đã luôn luôn lo sợ. Ví dụ, khi tôi đi ra ngoài để mua vật tư, tôi đã lo lắng khi thấy một người phụ nữ lớn tuổi đang mua những loại vật tư đó vì dường như bà ấy rất kỳ quặc và hẳn là những người khác cũng sẽ chú ý [đến tôi]. Do đó, tôi thường mua vật tư với số lượng nhỏ, và đi đến các cửa hàng tạp hóa ở xa để mua đồ, hoặc đi mua đồ tại những cửa hàng khác nhau vào những thời điểm khác nhau. Tôi đã lãng phí thời gian vào việc làm này. Bị đầu độc bởi Văn hóa đảng nên tôi đã có lối nghĩ tiêu cực và luôn sợ hãi mọi thứ. Trước khi làm bất cứ việc gì, thì trước hết là tôi lo sợ. Điều này can nhiễu nghiêm trọng đến chuyện tôi làm ba việc.

Trong khi học Pháp, có nhiều đồng tu lớn tuổi hơn tôi, tâm của họ thuần tịnh và chính niệm đầy đủ. Khi họ đi ra ngoài để giảng chân tướng, họ thường làm bất cứ điều gì cần phải làm, và họ làm mọi thứ một cách tự nhiên mà không hề sợ hãi.

Khi tôi đối chiếu bản thân mình với họ, tôi đã rất hổ thẹn. Họ đang làm mọi việc rất tốt, còn tôi thì làm không được tốt như họ. Đây là động lực để tôi trừ bỏ đi tâm sợ hãi.

Sau khi tăng cường chính niệm, tôi đã không còn tâm sợ hãi nữa. Tôi đã hòa vào chỉnh thể và gánh vác trách nhiệm của mình. Chỉ cần điều đó phù hợp với Đại Pháp và là điều Sư phụ yêu cầu, thì tôi sẽ làm nó.

Được trải nghiệm lại cảm giác tu luyện như thuở ban đầu

Sau khi tham gia học Pháp nhóm, tôi cảm thấy rất hứng khởi và rộng lượng, tôi luôn luôn thấy vui vẻ, và cảm thấy rất tốt.

Khi mới đắc Pháp, tôi cảm thấy rất hạnh phúc, và giờ đây lại một lần nữa tôi cảm nhận được cảm giác đó. Tham gia học Pháp nhóm đã giúp tôi nhanh chóng đề cao trên còn đường tu luyện.

Học Pháp nhóm mang lại nhiều lợi ích và nó thúc đẩy việc tu luyện cá nhân của chúng ta cũng như làm ba việc. Tôi hy vọng rằng những người chưa từng tham gia các nhóm học Pháp thì hãy bắt đầu tham gia. Xin hãy trân quý môi trường tu luyện mà Sư phụ đã tạo ra cho chúng ta, và hãy làm tốt những gì chúng ta có thể làm để trợ Sư Chính Pháp.

Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp với Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/10/17/集体学法促進我修炼提高-299081.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/15/146869.html

Đăng ngày 28-11-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share