Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-10-2014]

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2012. Tôi đã tự hỏi về ý nghĩa của cuộc sống trong một thời gian dài và cuối cùng tìm thấy câu trả lời trong cuốn Chuyển Pháp Luân. Sư phụ Lý Hồng Chí đã trình bày các nguyên lý vũ trụ sâu sắc trong cuốn sách bằng một ngôn ngữ giản dị.

Thỉnh thoảng tôi hoài nghi về những điều được nói trong sách, nhưng các đồng tu nhắc nhở tôi rằng tôi nên đọc mà không có bất kỳ một định kiến nào. Vì vậy tôi tiếp tục đọc mà không suy nghĩ nhiều. Tôi đã đối chiếu bản thân theo các tiêu chuẩn của Pháp và thấy rằng tôi có tất cả các chấp trước mà Sư phụ nói tới. Từng câu đều chạm tới tâm tôi, và tôi đã đọc xong cuốn sách trong năm đêm. Tôi cũng đã xem đĩa Thần Vận. Tôi đã có một niệm thật mạnh mẽ: “Sư phụ, con sẽ theo Ngài trở về ngôi nhà thực sự của con.”

Sức khỏe yếu từ thuở nhỏ

Tôi ốm yếu và mắc nhiều bệnh tật từ nhỏ. Tôi luôn phải uống thuốc và sẽ đập đầu mình vào tường khi tôi bị đau đầu dữ dội để làm giảm cơn đau. Tôi không thể tập trung trong hơn một tiếng. Trí nhớ của tôi rất kém, và thần trí tôi luôn hỗn loạn.

Tôi nhớ rằng có một người bạn của tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã khỏi bệnh thấp khớp, và tôi cũng nghe nói rằng một người khác bị liệt trong 18 năm đã phục hồi một cách kỳ diệu sau khi đọc Chuyển Pháp Luân trong bốn tháng.

Cơ thể tôi được thanh lý sau khi đọc Chuyển Pháp Luân

Vì tò mò, tôi đã mua cuốn sách. Sau khi tôi đọc được 25 trang, tôi cảm thấy đầu mình nhẹ nhõm. Điều này là không tưởng đối với tôi, vì tôi không thể đọc nổi chục trang của bất kỳ quyển sách nào mà không bị nhức đầu. Tuy nhiên, lần này tôi đã đọc hết cả cuốn sách mà không có bất kỳ vấn đề gì, và thân thể tôi cảm thấy ấm áp và nhẹ nhàng.

Đây quả là một phép màu! Tôi bắt đầu đọc nó lần thứ hai, bởi vì tôi không thể hiểu được mọi thứ trong lần đầu. Sau khi đọc xong lần này, tôi đi lấy kính để đeo, và một bên mắt kính bị rơi ra ngoài. Tôi đeo kính chỉ còn gọng, nhưng tôi không chú ý gì đến điều đó. Khi tôi bỏ kính ra, tôi nhận ra là mình có thể nhìn thấy rõ ràng mà không cần kính. Kể từ đó tôi đã không còn đeo kính nữa. Khi tôi chia sẻ điều này với các đồng tu, họ nói với tôi rằng Sư phụ đã điều chỉnh thị giác cho tôi. Sau này tôi nhận ra rằng Sư phụ đã thanh lý cơ thể cho tôi.

Sư phụ đã thanh lý cơ thể tôi từ trong ra ngoài trong vòng 15 ngày. Tôi không học Pháp Luân Đại Pháp để chữa bệnh, và tôi đã không hề nghĩ được rằng tôi sẽ được trải qua những thay đổi lớn về thể chất như vậy.

Sư phụ chăm sóc tôi vượt qua khổ nạn

Tôi gặp can nhiễu lớn khi tôi bắt đầu tu luyện. Tôi sợ rằng cơ hội được tu luyện sẽ biến mất ngay lập tức nếu tôi không tinh tấn. Đầu tiên, tôi sợ rằng Sư phụ sẽ không coi tôi là học viên vì tôi có nhiều thiếu sót, nhưng Sư phụ vẫn chăm sóc cho tôi. Tôi trân trọng quãng thời gian quý giá này và nỗ lực hết mình để hành xử như một người tu luyện chân chính.

Bất cứ khi nào gặp vấn đề, tôi không ngừng nhắc nhở bản thân hành xử theo Pháp của Sư phụ và hướng nội trong các xung đột. Trong tâm trí mình tôi luôn nhớ: “Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ.” (Chuyển Pháp Luân)

Khảo nghiệm tu luyện đầu tiên và khó khăn nhất đối với tôi chính là con trai tôi. Tôi tự mình nuôi cháu vì bố cháu không quan tâm đến cháu. Tôi thường tức giận với con trai mình và đánh cháu vô lối. Cháu trở nên giận giữ và thường xuyên sống trong sợ hãi. Cháu tìm cách trốn tránh bằng các trò chơi điện tử.

Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi hiểu rằng tôi có món nợ nghiệp với cháu. Tôi đã cố gắng hướng nội và đề cao bản thân.

Con trai tôi đã nhặt được nhiều cuốn sách giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp trong quá khứ, nhưng tôi đã bắt cháu ném chúng đi. Tôi liên tục nhắc lại những lời dối trá và tuyên truyền về Pháp Luân Đại Pháp với cháu cho tới khi cháu căm ghét môn tu luyện.

Khi con trai tôi phát hiện ra rằng tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cháu đã rất tức giận với tôi. Tôi có thể hoặc là từ bỏ tu luyện để làm hài lòng cháu hoặc tu luyện “Nhẫn”. Tôi lựa chọn tu luyện, bởi vì tôi muốn đưa con trai tôi cùng tôi và theo Sư phụ trở về ngôi nhà thực sự của chúng tôi.

Tôi đã đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân hàng ngày nhiều nhất có thể và làm hết khả năng của mình để giúp con trai tôi. Cháu thường giận dữ ngay khi tôi đề cập đến Pháp Luân Đại Pháp. Cháu nguyền rủa và đánh tôi. Tôi hướng nội xem liệu tôi có làm điều gì sai hay có niệm nào chưa chính hay không. Tôi đã thay đổi tâm tính một cách từ từ nhưng vững vàng, vì Sư phụ liên tục cho tôi những điểm hóa để tôi đề cao và chăm sóc cho tôi.

Thái độ của con trai tôi đã thay đổi theo thời gian, và cuối cùng cháu đã ủng hộ tôi tu luyện. Bây giờ cháu nhắc tôi học Pháp hoặc phát chính niệm nếu tôi buông lơi trong tu luyện. Cháu đã xem đĩa DVD về vụ tự thiêu giả mạo trên quảng trường Thiên An Môn và Cửu Bình và hiểu được những gì tà Đảng Cộng sản đã làm. Cháu cũng nhớ được hơn chục bài thơ trong Hồng Ngâm.

Đề cao trong tu luyện

Khi có mâu thuẫn xảy ra hay gặp phải khổ nạn, tôi học Pháp và buông bỏ các chấp trước. Tôi có thể buông bỏ bất kỳ của cải vật chất nào vì tu luyện. Vì tôi có những niệm như vậy, Sư phụ đã cho tôi thấy tầng tầng lớp lớp nguyên lý của Pháp được triển hiện. Tôi không còn lo lắng rằng làm thế nào tôi có thể tu bỏ những chấp trước của minh, tôi chỉ lo làm sao tôi có thể tìm ra chấp trước. Ngay khi tôi thấy chúng, tôi cố gắng hết sức để buông bỏ chúng.

Khi tôi học Pháp nhiều hơn và sâu hơn, tôi nhận ra rằng Sư phụ giúp tôi tìm ra chấp trước của mình. Khi tôi đề cao tầng thứ, Sư phụ khai mở trí huệ cho tôi ở mức cao hơn. Tôi càng học Chuyển Pháp Luân nhiều, tôi càng thấy sức mạnh của Đại Pháp là vô biên. Tôi cảm thấy từng tế bào của mình được đắm chìm trong Pháp. Tôi thấy tu luyện là hạnh phúc, thiêng liêng và thú vị.

Tôi đã trải qua vô số khổ nạn từ khi bắt đầu tu luyện. Nhờ có sự bảo hộ của Sư phụ, tôi đã có thể bước đi vững chắc trên con đường tu luyện của mình. Thỉnh thoảng tôi không chắc chắn rằng những khổ nạn đó là khảo nghiệm đối với tôi hay là can nhiễu, nhưng tôi biết rằng tôi phải tu bỏ các chấp trước không phải là một phần của tôi nhưng đang ẩn giấu trong tôi.

Tôi vô cùng may mắn được là một đệ tử của Sư phụ trong giai đoạn cuối cùng của thời kỳ Chính Pháp. Miễn là chúng ta hoàn toàn tín Sư, Sư phụ sẽ mở rộng cửa thiên giới chờ đón chúng ta.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/10/7/新学员体会-幸福,殊胜与快乐-298549.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/10/30/146618.html

Đăng ngày 26 – 11 – 2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share