Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-10-2014] Cả hai chị em tôi đều là học viên. Trong bốn năm qua, chúng tôi thường xuyên có những mâu thuẫn về tâm tính mà vẫn chưa được giải quyết. Chị của tôi vốn nóng nảy, rất ích kỷ, và thường không chịu hướng nội để cải thiện bản thân.

Cách đây một năm, có một học viên đề nghị với tôi rằng: “Chị sẽ không còn quá thất vọng nếu như chị ngưng hy vọng về việc chị gái của mình phải cư xử như là một người tu luyện.” Tôi đã không đồng ý với vị học viên này, nhưng một năm sau, tôi vẫn gặp vấn đề gây ra bởi các mâu thuẫn của chúng tôi.

Cách đây hai tháng, tôi đang ở trong tâm trạng không được vui khi chồng tôi bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Vì thế, tôi không thể chịu được khi nhìn thấy chị gái của tôi cãi nhau với người khác. Khi tôi yêu cầu chị ấy bình tĩnh lại, chị đã quay sang mắng luôn cả tôi: “Nó không liên quan gì đến tính khí của chị, nó là vì thế này…”

Tôi không hiểu tại sao chị ấy không thể hướng nội để tìm ra những thiếu sót của mình. Tôi nghĩ rằng chị ấy là một người không biết điều. Và ngay khi tôi đề cập đến tính khí nóng nảy của chị ấy là chị ấy sẽ rất khó chịu.

Cách đây vài ngày, tôi cảm thấy không thể chịu đựng được nữa và đã nói: “Em không thể xem chị như là một học viên nữa.” Thật bất ngờ, chị ấy không hề khó chịu.

Sau đó, tôi nhận ra rằng đó là vì tôi ngừng hướng ngoại mong “giúp chị” trong việc tu luyện của chị. Ngay khi tôi bỏ đi chấp trước đó, chị tôi ngừng cãi nhau với tôi. Tôi nhận ra rằng tôi phải loại bỏ đi những suy nghĩ tiêu cực của tôi về chị tôi. Những suy nghĩ này nhấn tôi xuống và khiến tôi cảm thấy ngộp thở. Ngay khi tôi ngừng hướng ngoại và ngừng cố gắng thay đổi chị mình, thì nỗi oán giận giữa hai chúng tôi đã biến mất.

Thất bại trong việc hướng nội và để lộ sơ hở

Trải nghiệm vừa qua với chị gái đã khiến tôi nghĩ đến tình huống ở Thẩm Dương. Mấy năm gần đây, rất nhiều học viên ở Thẩm Dương bị bắt giữ. Chúng tôi phàn nàn về nó và thất bại trong việc hướng nội. Điều này tạo thêm khó khăn cho nỗ lực giải cứu họ, và kết quả là một số học viên đã bị kết án bất hợp pháp.

Cựu thế lực đã tận dụng sơ hở được tạo ra bởi những suy nghĩ tiêu cực và thế là chúng tôi đã rơi vào bẫy của họ.

Các luật sư bào chữa của các học viên nghe nói rằng bộ phận an ninh nội địa cho biết rằng họ sẽ bắt giữ thêm học viên vào tháng 10. Các học viên ở trong tù cũng gửi thông điệp đến chúng tôi: “Đừng để cảnh sát bắt giữ thêm học viên.” Tôi nghĩ rằng đã đến lúc chúng ta phải chú ý đến các suy nghĩ tiêu cực của chúng ta và không đi theo các an bài của cựu thế lực.

Thái độ của nhóm ảnh hưởng đến từng cá nhân

Tôi đã đọc một bài viết được đăng trên trang web Minh Huệ có nhan đề “Học viên phục hồi bệnh nguy kịch trong ba ngày qua việc đề cao cùng các đồng tu”, và tôi đồng ý với tác giả của bài viết này.

Trong bài viết người học viên đã nói rằng: “Cho dù là bị bắt giữ bất hợp pháp hay biểu hiện nghiệp bệnh, cho dù là bức hại tài chính hay không thể bước đi ngay chính trên con đường tu luyện, tất cả đều là bức hại tà ác. Chúng chỉ khác nhau về mặt hình thức.”

“Khi học viên gặp phải khổ nạn, họ phải giữ vững niềm tin vào Sư phụ và Đại Pháp, tăng cường chính niệm, hướng nội, và cải thiện bản thân thay vì dựa vào những người khác. Nếu có chính niệm, tự nhiên họ sẽ có thể vượt qua mà không cần nhiều đến sự giúp đỡ của các đồng tu.”

“Tuy nhiên, khi chúng ta xem vấn đề này như là nhiệm vụ của cả một chỉnh thể – và thường làm khi học viên có vấn đề đang ở trong trạng thái tu luyện không được tốt hoặc nó đã kéo dài quá lâu và bị trộn lẫn với những tư tưởng của người thường, hoặc nó có liên quan gì đó với các học viên xung quanh anh ta ở nơi đầu tiên – chúng ta cần phải hướng nội.”

“Trong tu luyện, chúng ta cần phải chú ý đến việc thay đổi quan niệm người thường của chúng ta. Những học viên xung quanh chúng ta đã rất hào hiệp và che chở cho Tiểu Minh. Họ đã ôm giữ một số quan niệm về anh ấy, nhưng không có xung đột lớn hoặc hận thù.”

“Tuy nhiên, ở không gian khác, những quan niệm này có thể hình thành một ngọn núi lớn, khiến cho cơ thể vật chất của Tiểu Minh bị bức hại cho đến khi cuộc sống của anh ấy bị đe dọa. Ngay cả khi chúng ta cố gắng hết sức để phát chính niệm nhằm giải thể nó, nhưng chúng ta cũng không thể làm được. Điều đó thật là đáng sợ!”

“Những suy nghĩ tiêu cực của các học viên không chỉ can nhiễu họ, mà còn làm hại các đồng tu.”

Đây chỉ là thể ngộ hiện tại của tôi. Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/10/10/不在消极中走旧势力安排的路-298720.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/10/19/146454.html

Đăng ngày 24-11-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share