Bài của một học viên Pháp Luân Công tại Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-10-2014] Tôi là một người dân bình thường sinh sống ở thành phố Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh [Trung Quốc]. Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã phải đạp xe ba bánh và làm các công việc lao lực khác để kiếm kế sinh nhai. Tôi cũng thường tranh đấu với những người khác.

Sau khi trở thành đệ tử Đại Pháp, Sư phụ dạy tôi phải biết nghĩ cho người khác trước, do đó cho dù ở nhà hay ra bên ngoài, tôi đều không tranh đấu với người khác. Tâm tôi hết sức thanh thản khi luôn hành xử chiểu theo các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Trước năm 2002, các quan chức trong làng đã lấy đi một phần đất của tôi để mở rộng đường. Tôi đã nhượng lại phần còn lại của miếng đất canh tác cho các anh chị em của tôi. Các quan chức hứa tương lai sẽ bồi thường cho tôi một thửa đất tốt.

Đến năm 2002, các quan chức ở trong làng đã tiến hành việc phân chia đất cho mỗi hộ dân. Bởi những người dân trong làng sống dựa vào nông nghiệp, nên tất cả mọi người đều muốn có được một miếng đất màu mỡ đảm bảo cho việc canh tác kinh qua hạn hán hay lũ lụt.

Có một miếng đất nằm ở một góc đầy cỏ dại mà không ai muốn nhận. Sư phụ giảng:

“Có người biết rằng anh ta là người luyện công, bèn hỏi anh ta: ‘Người luyện công các anh không muốn gì cả; hỏi anh muốn gì?’ Anh ta nói: ‘Điều người khác không muốn, tôi muốn.’” (Chuyển Pháp Luân)

Khi đến lượt tôi lựa chọn, tôi đã chọn mảnh đất nằm ở góc đó. Sau khi thấy tôi chọn miếng đất mà không ai muốn, các quan chức trong làng đã cho tôi nhiều đất hơn, tổng cộng bốn mẫu. Tất cả mọi người, kể cả người trong nhà và những người quanh tôi đều nói rằng như vậy là tôi phải chịu thiệt thòi. Tâm tôi đã không hề bị lay chuyển bởi những lời nói của họ, vì tôi tin những gì Sư Phụ dạy, tin rằng người tốt sẽ nhận được những điều tốt đẹp.

Thiện ác hữu báo

Các quan chức trong làng của chúng tôi đã lên kế hoạch để thu hồi đất của dân, và bồi thường 300.000 Nhân dân tệ một mẫu. Năm 2002, tất cả mọi người đều nghĩ rằng tôi đã bị mất đất, nhưng giờ đây tôi lại được nhận lại nhiều hơn. Chỉ cần tôi hành xử chiểu theo những lời dạy của Sư Phụ, chỉ cần kiên trì làm người tốt, tôi sẽ không mất đi bất cứ điều gì cả. Tôi cảm thấy hạnh phúc và an lành kể từ khi không còn tranh đấu với những người khác nữa. Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là sự lựa chọn tốt nhất của tôi. Tôi cùng tất cả các thành viên trong gia đình đều đã được hưởng rất nhiều lợi ích từ Đại Pháp.

Tôi không thể dùng ngôn từ nào để mô tả được lòng biết ơn của tôi đối với Sư phụ. Con xin cảm ơn sự từ bi cứu độ của Ngài!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/10/17/298969.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/10/24/146527.html

Đăng ngày 11-11-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share