Bài viết của học viên từ Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-10-2014] Hôm nay, trong lúc học Pháp, một đồng tu đã giúp tôi ngộ được một tầng nội hàm trong lời giảng của Sư phụ: “Nhận rõ chính tà, đắc chân kinh…” (Ngộ, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Sư phụ giảng: “Nhân thế hỗn độn, vàng thau lẫn lộn.” (Ngộ, Tinh Tấn Yếu Chỉ) Tôi từng nghĩ rằng những người tà ác là những người phá hoại Pháp hoặc làm hại các đệ tử Đại Pháp. Bây giờ, tôi đã nhận ra rằng mỗi chúng ta tự thân cùng tồn tại hai mặt thiện ác.

Mặt ác ở trong chúng ta chính là nhân tâm được hình thành trong thế gian thời loạn thế mạt Pháp, cùng tất cả những chấp trước và tư tưởng không phù hợp với Pháp của tân vũ trụ.

Chúng ta cần trừ bỏ những vật chất xấu này từ đó tu xuất ra mặt thiện, từ bi và khoan dung hồng đại. Chúng ta không nên lẫn lộn giữa chính và tà, thật và giả, không tìm được chân ngã của mình. Khi chúng ta mang nhân tâm làm việc, chúng ta không thể khởi được uy lực của Đại Pháp và trong việc cứu độ chúng sinh cũng không thu được hiệu quả tốt.

Chỉ khi chúng ta phân biệt được rõ chính tà, liên tục trừ bỏ vật chất xấu, tìm về tự kỷ tiên thiên, chúng ta mới có thể trừ tận gốc những nhân tâm bất hảo, mới có thể không bị cựu Pháp lý trói buộc. Nếu không, chúng ta sẽ không thể đắc được chân kinh.

Chúng ta phải tinh tấn thực tu. Dù gặp vấn đề gì, dù người khác nói mình ra sao, chúng ta luôn luôn phải tự xét mình trước, hướng nội tìm ra nhân tâm. Phù hợp với yêu cầu của tân vũ trụ. Như vậy mới có thể tìm về với tự kỷ tiên thiên của chúng ta, cứu độ nhiều hơn chúng sinh, theo Sư phụ trở về nhà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/10/4/298467.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/10/18/146441.html

Đăng ngày 07-11-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share