Bài viết của một phóng viên từ tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-10-2014] Anh Kim Bưu đã bị bắt giữ và đưa ra xét xử vì tội truy cập vào các website của Pháp Luân Công. Trường hợp này phần nào tiết lộ việc kiểm soát mạng Internet của chế dộ Cộng sản.

Khoảng 3 giờ chiều ngày 02 tháng 07 năm 2014, cảnh sát mạng Internet Trung Quốc, có trụ sở tại thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh, đã phát hiện ra anh Kim đang dùng điện thoại di động của mình truy cập vào các website của Pháp Luân Công tại nhà riêng ở thành phố Phượng Thành. Cảnh sát Đan Đông đã hạ lệnh cho cảnh sát Phượng Thành đến bắt ông.

Vào ngày 23 tháng 09 năm 2014, sau hơn hai tháng bị giam giữ, anh Kim đã bị đưa ra xét xử tại thành phố Phượng Thành.

Công tố viên Đường Kim Phượng đã đưa ra các bằng chứng để chống lại anh Kim. Luật sư của anh Kim đã biện hộ: “Cảnh sát đã phát hiện anh Kim truy cập mạng trong lúc anh tải tài liệu Pháp Luân Công xuống, cảnh sát đã vi phạm pháp luật vì đã lén theo dõi công dân truy cập mạng.”

Đại diện cho thân chủ của mình, luật sư đã bác bỏ bản án [vì] dựa trên hiến pháp của Trung Quốc các công dân Trung Quốc có quyền tự do tín ngưỡng, và yêu cầu tòa án ngay lập tức thả anh Kim ra.

Anh Kim nói với tòa án rằng anh đã được hưởng những lợi ích về cả thể chất lẫn tinh thần nhờ tu luyện Pháp Luân Công thông qua thực hành các nguyên lý chỉ đạo Chân – Thiện – Nhẫn của pháp môn.

Anh nói: “Tôi sẽ không từ bỏ Pháp Luân Công.”

Thẩm phán Phan Thục Cầm đã hoãn phiên tòa lại mà không đưa ra bất cứ một phán quyết nào cả.

Trước phiên tòa, vị luật sư của anh Kim đã bị thẩm phán Phan cảnh báo là khi bào chữa cho anh Kim, không nên đưa ra bất cứ luận điểm quan trọng nào cả. Phan nói: “Anh không nên bình luận về tính hợp pháp của Điều 300 trong bộ Luật hình sự trong quá trình tố tụng, cũng như không được phép nói rằng Pháp Luân Công không phải là một tà giáo. Anh sẽ bị ngăn lại nếu anh không tuân theo các quy tắc của chúng tôi.”

Không rõ yêu cầu này của Phan được đưa ra là dựa vào chỉ thị từ cấp trên, hay đó là quyết định của riêng ông ta.

Luật sư biện hộ đã trả lời: “Đây là những điểm mà tôi phải đưa ra, vì ông dùng luật để buộc tội thân chủ của tôi. Tôi đã xem xét kỹ lưỡng tất cả các bộ luật của Trung Quốc và không thấy bất cứ chỗ nào định nghĩa Pháp Luân Công là một tà giáo cả.”

Anh Kim, khoảng hơn 30 tuổi, đang làm việc tại Công ty Sản xuất thép Viên Gia Câu ở thành phố Phượng Thành, tỉnh Liêu Ninh. Anh sống ở Thiên Hà Loan, thuộc thành phố Phượng Thành. Hiện anh vẫn đang bị giam tại Trại tạm giam Phượng Thành.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/10/2/298462.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/10/18/146437.html

Đăng ngày 27-10-2014; Bản dịch có thể sẽ được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share