Bài viết của phóng viên Minh Huệ từ tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-08-2014] Sau khi bị bắt giữ vào tháng 03 năm 2014, bà Dương Tỏa Liên từ thành phố Ngọc Khê đã bị xét xử tại Tòa án quận Giang Xuyên vào sáng ngày 14 tháng 08 năm 2014 vì đức tin của bà đối với Pháp Luân Công. Không có bất cứ phán quyết nào đã được công bố.

Trong suốt phiên xét xử, luật sư của bà Dương đã liên tục bị 5 thẩm phán ngắt lời, đặc biệt khi anh đề cập tới đức tin của bà Dương đối với Pháp Luân Công. Một thẩm phán đã buộc anh phải giữ im lặng.

Con gái của bà Dương thay mặt mẹ biện hộ rằng: “Mẹ tôi đã không vi phạm bất cứ điều luật nào. Ở Trung Quốc, tu luyện Pháp Luân Công là hợp pháp. Suốt 15 năm qua, cuộc đàn áp Pháp Luân Công đã khiến biết bao nhiêu gia đình tan vỡ. Là những người làm trong hệ thống tư pháp, các ông sẽ phải chịu trách nhiệm cho những quyết định của mình.” Cô ấy cũng nhắc nhở rằng họ không nên bức hại những người vô tội.

Các thẩm phán đáp lại: “Chúng tôi có những yêu cầu nội bộ để giải quyết các vụ liên quan tới Pháp Luân Công”, sau đó thì vội vã kết thúc phiên tòa. Khi phiên xét xử kết thúc, các thẩm phán đã không đưa ra bất kỳ phán quyết nào.

Được người dân địa phương ủng hộ

Hơn 10 cảnh sát từ Cục An ninh Nội địa quận Giang Xuyên bao gồm cảnh sát Phan Đông, đã đột nhập vào nhà bà Dương vào khoảng 8 giờ sáng ngày 04 tháng 03 năm 2014. Bà Dương cùng chồng mình là ông Lý Bảo Hưng đã bị bắt, nhà họ bị lục soát. Các tài sản cá nhân cũng bị tịch thu bao gồm 5.600 nhân dân tệ tiền mặt, một máy tính, một máy in, một đĩa DVD và các thiết bị điện tử khác nhau.

Sau khi hai vợ chồng bị bắt, hơn 100 người dân đã ký thỉnh nguyện kêu gọi trả tự do cho họ. Ông Lý được thả 3 ngày sau đó, nhưng cảnh sát từ Cục An ninh Nội địa quận Giang Xuyên đã từ chối trả tự do cho bà Dương.

Vì bị cảnh sát liệt vào danh sách “truy nã”, nên con trai bà Dương đã phải rời nhà để tránh bị bắt giữ và leo thang bức hại. Những thân nhân khác của bà cũng bị giám sát và đe dọa.

Lần bắt giữ gần đây nhất đối với bà Dương cũng như việc bị cảnh sát sách nhiễu khiến bố chồng 84 tuổi và người mẹ 70 tuổi của bà rơi vào trạng thái căng thẳng tinh thần nghiêm trọng.

Sơ lược về bà Dương

Bà Dương, hơn 60 tuổi, luôn được người dân trong làng quý mến. Bà luôn gìn giữ bản thân theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn kể từ lúc bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công và cố gắng phấn đấu để làm người tốt. Bà không còn bận tâm về những lợi ích cá nhân nữa.

Bà đã tự nguyện tu sửa 2.500 mét đường núi cho làng, dọn dẹp những mảnh thủy tinh vỡ trên đường và thường giúp dân làng lau dọn nhà vệ sinh công cộng.

Khi bà biết ông chủ của chồng mình đã trả thừa cho ông 1.000 nhân dân tệ, bà đã khuyên ông nên trả lại tiền và phải gọi cho ông chủ của ông ngay lập tức để ông ấy không lo về số tiền bị mất nữa.

Những người tham gia bức hại bà Dương:

Sở cảnh sát quận Giang Xuyên: +86-877-8011044(Cơ quan)

Phan Đông, cảnh sát thuộc Đội An ninh Nội địa Giang Xuyên: +86-13708777026(Di động)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/8/17/云南玉溪市善良妇女被非法庭审-296119.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/9/2/2813.html

Đăng ngày 24-10-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share