Bài viết của phóng viên Minh Huệ Trịnh Ngữ Yên tại Đài Bắc, Đài Loan

[MINH HUỆ 29-07-2014] Hơn 2.000 học viên Pháp Luân Công từ Bắc Đài Loan đã tụ họp tại Pháp hội kéo dài ba ngày từ ngày 25 đến 27 tháng 07 năm 2014 tại Trung tâm Hoạt động Thanh niên Kiếm Đàm ở Đài Bắc. Ngoài việc đọc các bài chia sẻ kinh nghiệm, các học viên còn học Pháp và tổ chức các buổi chia sẻ thân mật theo nhóm.

Cả học viên mới và lâu năm cùng chia sẻ về việc tu luyện Pháp Luân Công đã đem lại cho họ lợi ích từ việc tu luyện như thế nào và những nhận thức của họ nhờ học và hành theo Pháp.

Một gia đình ba người bắt đầu tu luyện sau khi tìm hiểu về cuộc bức hại Pháp Luân Công của chế độ Cộng sản

Một gia đình ba thành viên thụ ích lớn từ việc tu luyện Pháp Luân Công.

Xiaozhen, phó giám đốc của một ngân hàng lớn, cùng với chồng là ông Trần Ích Dương và con trai của họ Dingye tham gia vào buổi gặp mặt.

Khi ông Chen xem tin tức vào tháng 08 năm 2000, ông được biết rằng các học viên Pháp Luân Công đã bị bắt và bị giam ở Trung Quốc đại lục. Ông nghĩ: “Cái gì chính quyền Trung Quốc nói là không tốt, hẳn phải rất tốt.” Sau khi xem bản tin thời sự ông quyết định học Pháp Luân Công.

Ông Chen đã bị lupus ban đỏ [một loại bệnh tự miễn] từ khi 17 tuổi. Ông cũng đã phải phẫu thuật não và ngực vì căn bệnh này. Một bác sĩ chuyên khoa nói với cha mẹ ông rằng ông chỉ có thể sống thêm bảy năm nữa. Ông vẫn còn sống tới ngày hôm nay, và có sức khỏe tốt nhờ tu luyện Pháp Luân Công.

Xiaozhen đã ngạc nhiên rằng bệnh viêm mũi dị ứng của mình đã biến mất hai tuần sau khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công.

Con trai của họ bắt đầu tu luyện lúc hai tuổi. Đại Pháp đã khai mở trí huệ cho cháu, các kỹ năng vẽ của cháu được cải thiện rất nhiều. Giờ đây là một thanh niên, cháu là học sinh năm nhất ở trường trung học, và giáo viên của cháu nói rằng bài vẽ của cháu đạt đến trình độ của một sinh viên đại học.

Sau khi nghe các đồng tu chia sẻ kinh nghiệm của họ, Xiaozhen phát hiện một trong những chấp trước của cô là an dật. Cô nói: “Lắng nghe các đồng tu giúp tôi tinh tấn hơn, giống như tu luyện thủa ban đầu.”

Thay đổi quan điểm của thầy hiệu trưởng trường mẫu giáo

Hiệu trưởng trường Mẫu giáo Hanchin nói rằng cô trân quý môi trường tu luyện của mình

Hanchin đến từ quận Sanxia, thành phố mới của Đài Loan, trở thành một hiệu trưởng trường mẫu giáo từ năm 2009. Để giảm bớt căng thẳng trong công việc, cô ghi danh vào một nhóm học Pháp Luân Công dành cho các giáo viên, và đã tu luyện kể từ đó.

“Một hiệu trưởng rất bận, và có nhiều việc phải lo lắng, nhiều hiệu trưởng thường có sức khỏe kém,” Hanchin nói. “Tôi may mắn đắc Pháp và bắt đầu tu luyện. Bây giờ tôi giải quyết những khó khăn theo một cách khác. Trong nhiều năm tôi đã bị kiệt sức. Bây giờ tôi tự nhủ rằng tôi là một người tu luyện, và tôi có thể giải quyết công việc trôi chảy.”

Hanchin trân quý cơ hội dành thời gian với rất nhiều học viên. Cô nói: “Tôi có thể chia sẻ thể ngộ của mình. Không ai sẽ cười hay coi thường tôi. Đồng thời, tôi được lắng nghe chia sẻ chân thành của người khác.”

“Tôi có một cảm giác mạnh mẽ rằng Đại Pháp thực sự là một miền tịnh độ!” cô nói.

Vững tâm tu luyện, trí huệ được khai mở

Anh Huang Chiahsiang thấy Pháp hội khá hữu ích cho tu luyện của mình

Khi còn là một sinh viên đại học năm 1999 hàng ngày đi tới đi lui đến lớp học, anh Hoàng thấy quảng cáo trên xe buýt. Anh ấy tò mò, “Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) là gì?” Anh tìm kiếm trên internet và đọc Chuyển Pháp Luân mười lần trước khi gia nhóm học Pháp của các học viên khác.

Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, Chiahsiang nói: “Tu luyện và học Pháp  khá hữu ích cho việc học tập và nghiên cứu của tôi, bởi vì sau khi hiểu được nguyên lý của Pháp, trí huệ của tôi được khai mở, và tôi không còn chỉ học để đạt được điểm số cao.”

Sau đó anh được một công ty viễn thông tuyển và phụ trách một đội ngũ tư vấn.

Cuối cùng cũng có được hạnh phúc chân chính

Yihui học được cách đối mặt với mâu thuẫn một cách dễ dàng sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công.

Yihui đến từ Tân Trúc là một người quản lý dự án sản phẩm cho một công ty. Vào tháng 08 năm 2005, trong khi đọc sách Chuyển Pháp Luân như mẹ đề nghị, Yihui không thể ngừng suy nghĩ về các vấn đề chưa được giải quyết tại sở làm. Nhưng khi cô ấy đọc những lời của Sư Phụ Lý Hồng Chí: “… thật khó để đắc Pháp.” nước mắt lăn dài trên mặt cô.

Cô nói: “Tôi chợt nhận ra: Thực sự tôi đang chờ đợi Pháp này. Từ đó, tôi tập trung, và cẩn thận đọc xong Chuyển Pháp Luân. Tôi đã tu luyện kể từ đó.”

Yihui thấy rằng dần dần cô mất đi nhiệt huyết từ thuở đầu tu luyện. Cô không thể giữ bình tĩnh khi gặp phải mâu thuẫn, mà lại cảm thấy khó chịu và không hài lòng. Cô ngộ ra rằng mình đã buông lơi trong tu luyện.

Yihui nói: “Tôi rất biết ơn cơ hội được cùng với rất nhiều học viên chia sẻ kinh nghiệm này. Nó giúp tôi tìm lại nhiệt huyết của mình đối với việc chân tu. Tôi đã cảm nhận được niềm vui của các học viên khi ở trong môi trường thần thánh này.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/7/29/台湾北区学法交流-新老学员同精進-295344.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/8/3/2361.html

Đăng ngày 08-09-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share