Bài viết của Thanh Tân, một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-07-2014] Một vài học viên hay liên lạc với tôi đã bị cảnh sát bắt trong cùng một ngày. Tôi chỉ mới nói chuyện với họ vài giờ trước đó. Khi nghe tin này, tôi cảm thấy bầu trời phủ đầy mây đen và vật chất màu đen đang vây kín thân tôi. Tôi sợ phải về nhà và chết điếng người khi nghĩ rằng cảnh sát có thể đột nhập vào nhà để bắt tôi.

Sau đó tôi cũng trở về nhà nhưng phản ứng của tôi trước việc các học viên bị bắt đã giúp tôi nhận ra chấp trước sợ hãi của bản thân.

Tôi hướng nội và nhận ra tâm sắc dục của mình. Thỉnh thoảng, tôi đã dung túng cho các chấp trước và nuôi dưỡng những tư tưởng bất hảo. Tôi biết những vấn đề của mình nhưng lại không muốn từ bỏ chúng. Tôi cũng bị dính mắc vào danh, lợi và tình. Tôi có tâm oán trách và không thích khi người khác chỉ trích mình. Sau khi tìm ra những chấp trước này, tôi đã thưa với Sư phụ: “Con xin lỗi Sư phụ. Con đã biết các chấp trước và lỗi lầm của con nhưng không thật sự tu luyện bản thân và loại bỏ chúng đi.”

Môi trường quanh tôi vẫn không được thanh lý sau khi tôi hướng nội. Vật chất xấu vẫn đè nặng lên tôi. Tôi nhận ra có điều gì đó không ổn. Rõ ràng là tôi đã không tìm ra gốc rễ cho các chấp trước của mình.

Ngay sau đó, Sư phụ đã điểm hoá cho tôi về “tự ngã.” Tôi nhận ra lời hối lỗi của tôi không xuất phát từ tâm. Tôi đã không tu luyện bản thân theo Pháp. Tôi nghĩ rằng mình có thể tránh được cuộc bức hại bằng cách tỏ ra hối lỗi trước Sư phụ. Tôi đã trải qua các trạng thái hướng nội nhằm tránh bị bức hại. Tôi đã quá chú trọng vào bản thân và ích kỷ.

Tôi bật khóc khi phát hiện ra những điều này. Môi trường xung quanh tôi đột nhiên trở nên trong sáng. Tôi nhận ra những nhân tố của cựu thế lực đã bắt đầu rút lui. Tôi cũng phát chính niệm nhằm loại bỏ những nhân tố cựu thế lực còn sót lại. Năng lượng phóng ra từ lòng bàn tay tôi rất mạnh mẽ, và cơ thể của tôi trở nên nhẹ nhàng, thuần tịnh.

Con xin cảm tạ Sư phụ! Xin các đồng tu chỉ ra những điều chưa phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/7/31/同修被迫害之后-我看到自己的人心-295389.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/8/16/2536p.html

Đăng ngày 06-09-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share