[MINH HUỆ 21-06-2014] Đêm qua trong giấc mơ tôi đã gặp Sư phụ. Sư phụ thể hiện sự lo lắng khi nói với tôi rằng “Tóc của con dài quá. Tốt hơn là con nên cắt nó ngắn lại.” Tôi chợt nghĩ : Tóc của tôi đâu có dài, còn chưa dài đến eo. Tại sao lại phải cắt đi chứ? Không phải là phụ nữ trông sẽ đẹp hơn với mái tóc dài sao? Với một mái tóc ngắn như của con trai, trông tôi sẽ không còn đẹp nữa. Tôi nhìn Sư phụ với vẻ bối rối. Sau khi tỉnh dậy, tôi vẫn không giải thích được điểm hóa trong giấc mơ của tôi có ý nghĩa gì. Tôi bắt đầu  xem xét lại hành vi của bản thân và chợt nhận ra điều mà Sư phụ muốn điểm hóa cho tôi- Sư phụ muốn tôi rũ bỏ những lo lắng người thường. Tôi thấy thật sự xấu hổ khi đã để Sư phụ phải lo lắng cho mình.

Nói về những mối lo đời thường, có những thứ nhỏ nhặt cũng khiến tôi bận tâm. Ví dụ như, một vết màu đỏ có kích cỡ bằng đồng xu xuất hiện trên khuôn mặt tôi, không đau mà cũng không ngứa nhưng cho tới lúc này, nó đã ở đó được hai tháng. Mỗi lần soi gương, tôi lại kiểm tra tình trạng của nó. Tôi biết sự xuất hiện của vết chàm này là do chấp trước của tôi vào hình thức bên ngoài. Tôi đã phát chính niệm nhiều lần để phủ định hoàn toàn bức hại của cựu thế lực lên tôi, nhưng nó không mang lại hiệu quả. Tôi bắt đầu ít chú ý hơn tới nó, với suy nghĩ rằng tôi sẽ không để ý tới nó để xem xem cuối cùng cựu thế lực sẽ làm gì. Thực ra, loại tâm lý này chính là một dạng chấp trước căn bản mà tôi vẫn chưa buông bỏ.

Một lần nữa, tôi nhận ra tầm quan trọng của việc tu luyện và cảm nhận được sự từ bi của Sư phụ. Tôi nghĩ tôi cần phải thường xuyên hướng nội tìm. Tu luyện không phải là trò đùa của con trẻ – vì sao tôi cứ mãi ngây ngô như thế? Tôi cần phải tìm ra những chấp trước và loại bỏ chúng. Tôi đã từng nghĩ  mong muốn trông mình đẹp hơn là điều bình thường đối với các học viên trẻ tuổi, khác nhau chỉ ở mức độ mà thôi. Nhưng chẳng phải mong muốn đó cũng là cái tình của người thường hay sao? Nếu chúng ta không thấy rõ tác hại của nó kịp thời, nó sẽ gây ra can nhiễu thậm chí còn lớn hơn, như khơi dậy sự ham muốn và khiến các học viên rơi vào khổ nạn.

Tôi có một người bạn không phải là học viên và chúng tôi đã không liên lạc với nhau trong một thời gian dài. Anh từng là người hướng dẫn tôi khi tôi làm thực tập. Tôi luôn có ấn tượng tốt về anh, một người ngay thẳng và chân thành, một người tốt trong xã hội hiện nay. Vài ngày trước, anh liên lạc với tôi qua QQ (một công cụ trò chuyện trực tuyến ở Trung Quốc) và chúng tôi bắt đầu nói chuyện. Sau đó, mỗi người trong chúng tôi bắt đầu cảm thấy sự hấp dẫn của người kia. Anh thường khen tôi đẹp và tốt bụng, và muốn tôi trở thành người tri kỉ của anh. Dần dần, tôi đã mê mờ trong chấp trước vào tình.

Mặc dù tôi biết mình là một học viên Pháp Luân Đại Pháp và sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì đi ngược lại với tiêu chuẩn của một học viên, tim tôi vẫn cứ xao động và tôi không thể tập trung khi học Pháp. Do xấu hổ, tôi cũng không chia sẻ chuyện này với các đồng tu khác, và sự việc này kéo dài cho tới khi Sư phụ điểm hóa cho tôi trong giấc mơ. Tôi chợt tỉnh ngộ. Nếu tôi tiếp tục đi theo lối mòn đó, hậu quả sẽ khủng khiếp biết chừng nào. Tôi thực sự ân hận về hành vi của mình.

Là một học viên lâu năm, khảo nghiệm đầu tiên tôi gặp chính là loại bỏ dục vọng và ham muốn, và qua nhiều năm tôi vẫn chưa thể vượt qua khảo nghiệm đó. Có lẽ tôi vẫn sẽ tiếp tục chấp trước như thế nếu như không chứng kiến Sư phụ một lần nữa thay tôi gánh chịu khổ nạn vì những thiếu sót của bản thân tôi. Lòng từ bi vô hạn của Sư phụ khiến tôi òa khóc. Tôi quyết tâm sẽ tu luyện tinh tấn, tẩy tịnh bản thân để có thể theo Sư phụ trở về nhà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/21/剪掉三千烦恼丝-293757.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/26/1794.html

Đăng ngày 11-07-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share