Bài viết của một học viên từ tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19 – 06 – 2014] Cách đây vài năm, tôi thấy rất căng thẳng bởi mâu thuẫn giữa chồng tôi và học viên A. Chồng tôi cũng là một học viên. Anh ấy càng không thích học viên A, anh ấy càng gặp phải nhiều vấn đề.

Chúng tôi đang tìm một căn hộ mới bởi hợp đồng thuê nhà của chúng tôi sắp hết hạn. Đúng lúc đó, học viên A tình cờ đến thăm tôi và nói với tôi rằng một người họ hàng của anh có một căn nhà cho thuê. Anh nói rằng sẽ hỏi người họ hàng đó xem liệu chúng tôi có thể thuê nó không. Sau đó chồng tôi vài lần hỏi học viên A về nó, nhưng A chỉ trả lời qua loa, kiểu như: “Xin hãy chờ thêm một vài ngày nữa.” Chúng tôi đã chờ đợi và chờ đợi, nhưng học viên A không bao giờ cho chúng tôi câu trả lời.

Chồng tôi không hiểu tại sao anh ấy lại cư xử như thế, và mỗi lần tôi nhắc đến việc này, anh ấy lại biểu lộ thái độ không hài lòng. Tôi cố gắng giúp anh bình tĩnh và nói: “Không phải việc này giúp cho anh đề cao tâm tính của mình sao? Loại bỏ oán hận của anh không phải là một việc tốt sao? Không có lý do gì để tức giận cả. Đây chẳng phải là một an bài của cựu thế lực để tạo ra các rào cản giữa các học viên sao? Anh không nên bị gạt.” Nhưng mỗi lần, chồng tôi đều trả lời một cách không thoải mái: “Tầng thứ của em thì cao, còn của anh thì không.”

Vài ngày sau, khi chủ đề này được nhắc lại, tôi nghĩ về lời dạy của Sư phụ:

“Nếu một người thứ ba chứng kiến hai người khác mâu thuẫn, tôi nói rằng người thứ ba không ngẫu nhiên mà chứng kiến việc này, và người đó nên thử nghĩ xem: ‘Tại sao mình lại nhìn thấy mâu thuẫn của họ? Đó có phải vì mình vẫn còn thiếu sót nào đó không?” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ Quốc – tạm dịch)

Vì vậy lần này tôi không cố thuyết phục chồng tôi như trước. Thay vào đó tôi hướng nội. Mặc dù tôi không có oán hận với học viên A, chắc hẳn tôi đã có tâm tật đố. Sư phụ giảng:

“Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa viên minh.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi nhận ra rằng, nếu như trường năng lượng của mình thật sự thuần tịnh, thì chồng của tôi đã không bộc lộ sự oán hận này trước mặt tôi. Vì vậy tôi phát chính niệm để loại bỏ tâm tật đố của mình. Không lâu sau, tôi nghe chồng tôi tự nói với chính anh: “Thật ra, mình không nên tức giận. Học viên A đã không giúp mình tìm căn hộ, nhưng chẳng phải việc này đã trở thành một việc tốt sao!” Vậy là, sau khi tôi hướng nội, rào cản giữa chồng tôi và học viên A đã dễ dàng biến mất.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/19/真正向内找,就是不一样-293286.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/27/1812.html

Đăng ngày 11-07-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share