Bài viết của một học viên hải ngoại

[MINH HUỆ 12-06-2014] Tôi nói chuyện với một đồng tu sau buổi học Pháp của chúng tôi. Cô ấy nói với tôi rằng cô bị đau cổ trong nhiều ngày và điều đó cũng làm ảnh hưởng đến cánh tay của cô. Cách duy nhất làm dịu cơn đau là cô phải nằm xuống. Tôi nghĩ rằng “đau cổ” đó là giả tướng. Nhưng làm sao tôi có thể giúp cô ấy vượt qua được suy nghĩ này?

Sư phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân về một bà cụ già bị xe đâm phải:

“Học viên này từ từ bỏ dậy khỏi mặt đất rồi nói: ‘Không sao cả, cậu đi đi.’”

Thay vì cứ tiếp tục nằm đó thì “bà phủi bụi xong bèn vịn ông chồng rồi đi tiếp” (Chuyển Pháp Luân).

Khi đối mặt với khó nạn, mọi người thường hướng nội thụ động nhằm loại bỏ vấn đề đang gặp phải. Nhưng tại sao lại không đứng dậy ngay và tiếp tục làm những gì mà một đệ tử Đại Pháp nên làm? Chúng ta biết rằng bức hại là do cựu thế lực gây ra, vì thế tại sao không phủ nhận nó? Sư phụ đã an bài cho đệ tử Đại Pháp làm ba việc một cách đường đường chính chính: luyện công, học Pháp, giảng chân tướng và phát chính niệm.

Khi tôi chia sẻ thể ngộ này với người đồng tu đang bị “đau cổ” đó, cô ấy liền đứng dậy luyện công và cơ thể của cô có biến chuyển ngay tức khắc.


Bản dịch tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/12/也谈“假相”-293379.html

Bản dịch tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/25/1782.html

Đăng ngày 11-07-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share