Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-05-2014] Sau khi thi hành bản án tù ba năm, học viên Pháp Luân Công bà Triệu Quân đã kháng cáo lên Tòa án Trung thẩm Lương Sơn vào ngày 14 tháng 05 năm 2014 đối với bản án của bà.

Đơn kháng cáo yêu cầu các thẩm phán ở Tòa án thành phố Tây Xương và Tòa án Trung thẩm Lương Châu rút lại các bản án ở phiên xử thứ nhất và phiên xử thứ hai, và bồi thường cho bà Triệu. Tuy nhiên, nhân viên Tòa án Trung thẩm Lương Sơn đã từ chối nhận hồ sơ của bà, nói rằng cấp trên của họ đã ra lệnh không nhận đơn kháng cáo của các học viên Pháp Luân Công.

Kháng cáo bị từ chối

Bà Triệu Quân bị bắt giữ vào ngày 30 tháng 11 năm 2010 vì phân phát đĩa DVD Thần Vận ở thôn Tiểu Miếu, thành phố Tây Xương, và bị kết án bí mật vào ngày 29 tháng 04 năm 2011. Gia đình bà không được thông báo về phiên xử. Bà đã bị kết án ba năm tù vào tháng 09 năm 2011.

Đơn kháng cáo đã được trình đến Tòa án Trung thẩm Lương Châu nhưng bị từ chối. Cha mẹ bà Triệu cũng thay mặt bà kháng cáo lên tòa án trung thẩm vào ngày 21 tháng 12 năm 2011. Việc kháng cáo không được chấp thuận vì nó thay mặt cho một học viên Pháp Luân Công.

Bị tra tấn trong tù

Bà Triệu đã bị đưa đến Nhà tù Dương Mã Hà, thành phố Giản Dương. Bà bị biệt giam và bị đánh đập. Bà bị treo lên với hai tay bị còng sau lưng trong nửa giờ. Bà bị buộc phải mặc “quần áo thu nhỏ” làm bằng vải dày trong nửa giờ. Quần áo làm cho bà khó thở.

Minh họa tra tấn: Treo lên với hai tay bị còng ra sau lưng

Lính canh cấm bà Triệu ngủ, trong ba ngày chỉ cho bà ngủ hai giờ vì bà từ chối viết tuyên bố bảo đảm, hứa từ bỏ tu luyện. Các tù nhân được lệnh đánh vào mặt bà bằng một cây chổi. Họ cũng đấm đá vào cuống họng của bà và nói: “Chúng tôi sẽ đánh bà đến chết.”

Các tù nhân đã đổ nước lạnh lên người bà vào tối ngày 30 tháng 12 năm 2011, và bà gần như chết cóng vì quá lạnh.

Các tù nhân hăm dọa: “Mai là ngày đầu năm mới, và phần lớn lính canh sẽ nghỉ. Nếu vẫn không viết giấy bảo đảm, những điều tệ hơn đang chờ bà, và bà sẽ thấy chúng tôi đối xử với bà thế nào.”

Họ đã lột hết quần áo của bà. Một nhóm tù nhân đi ngủ và nhóm khác giám sát bà. Bà bị ép phải đứng suốt đêm. Khi bà dựa vào tường lúc 6 giờ sáng ngày 01 tháng 01 năm 2012, một tù nhân hét lên: “Triệu Quân đang tập công!” Họ đã cưỡng bức bà ký vào giấy bảo đảm khi bà bất tỉnh.

Hôm sau bà Triệu nói với lính canh rằng bà đã ký vào giấy bảo đảm trái với ý mình. Bà đã viết một nghiêm chính thanh minh khi còn ở trong tù, tuyên bố những gì bà đã viết là không có giá trị.

Bà Triệu được thả vào ngày 29 tháng 11 năm 2013. Bà đã kháng cáo lên Tòa án Trung thẩm Lương Sơn để hủy bỏ bản án, nhưng đã bị từ chối.

Bà Triệu, 58 tuổi, là nhân viên nghỉ hưu của Công ty Xây dựng Đồng Đức và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2006.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/13/1617.html

Đăng ngày 06-07-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share