Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 30-04-2014] Ông Lý Đức Sơn, học viên Pháp Luân Công, người thành phố Cao Mật, tỉnh Sơn Đông, đã bị nghi ngờ là lắp đặt các đĩa vệ tinh để thu sóng của Đài truyền hình Tân Đường Nhân (NTDTV), một Đài truyền hình có trụ sở tại New York nổi tiếng với việc đưa các tin tức về Trung Quốc không bị kiểm duyệt. Ông ta đã bị bắt vào ngày 15 tháng 04 năm 2013.

Bắt đầu từ cuối năm 2012, cảnh sát đã triển khai việc giám sát một số các học viên ở Thanh Đảo và Cao Mật, bao gồm việc theo dõi nhà và nghe lén điện thoại của họ. Hoạt động thường nhật của một số học viên cũng bị ghi hình lại. Tuy nhiên, cảnh sát không tìm được bất kỳ một chứng cứ nào để chứng minh các học viên cài đặt đĩa vệ tinh để xem kênh truyền hình NTDTV.

Sau khi ông Lý bị bắt, ông ta đã liên tục bị tra hỏi, nhưng ông đã kiên quyết từ chối việc mình lắp đặt chảo vệ tinh. Trong khi ông Lý đang bị giam giữ tại Trung tâm giam giữ Duy Phường, cảnh sát vẫn đang tiếp tục ngụy tạo bằng chứng để buộc tội ông.

Trường hợp của ông Lý đã được Phòng 610 Duy Phường và Phòng An ninh nội địa trình lên Viện kiểm sát trong tháng 01 năm 2014. Tuy nhiên, do không có đầy đủ chứng cứ để buộc tội, Viện Kiểm sát đã từ chối khởi tố [phi pháp].

Ngày 04 tháng 04 năm 2014, các nhân viên cảnh sát đã bắt giữ hơn 10 học viên. Các đĩa vệ tinh được lắp đặt tại nhà của ông Thiện Diệc Thành và ông Vương Trí Lợi cũng bị tịch thu. Hiện tại, cảnh sát đang cố gắng sử dụng hai đĩa vệ tinh này để làm bằng chứng để kết tội các học viên.

Ở một nước đất nước tự do, việc xem truyền hình (TV) hiển nhiên là một việc làm hoàn toàn bình thường. Trong khi đó, người dân ở Trung Quốc lại đang bị bắt giữ và bị bức hại vì xem các chương trình TV và chịu sự kiểm duyệt của chính phủ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/4/30/“世界新闻自由日”之际-好人遭迫害只因看电视-290724.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/21/1727.html

Đăng ngày 01-07-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share