Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-06-2014] Ngày 28 tháng 05 năm 2014, bà Lý Tam Muội và một học viên Pháp Luân Công khác họ Đường, người khu Hạc Thành, thành phố Hoài Hóa, tỉnh Hồ Nam, đã bị các nhân viên cảnh sát của Đồn cảnh sát Nghênh Phong bắt giữ trái phép vì giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Ở đồn cảnh sát, ba nhân viên cảnh sát đã đánh đập bà Lý, họ quát lên rằng: “Chúng tôi sẽ đánh chết bà!” Bà đã bị rất nhiều thương tích. Mặt của bà sưng lên, và quần áo của bà dính đầy máu.

Cảnh sát đã lấy cắp của bà 900 nhân dân tệ, đây là khoản tiền sinh hoạt mà con trai của bà đã đưa cho bà. Họ tịch thu các đồ đạc khác của bà và không trả lại bất cứ thứ gì khi được yêu cầu.

Khuôn mặt bà Lý sau khi bị đánh đập

Những thương tích khác mà bà Lý phải chịu đựng

Những bức ảnh cho thấy các thương tích của bà Lý ở trên đã được chụp ngay sau khi bà bị đánh đập.

Do bà Lý bị thương nên họ đã thả bà ra ngay trong ngày hôm đó. Học viên còn lại có họ Đường, đã bị đưa đến Trung tâm giam giữ Hoài Hóa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/3/湖南怀化市李三妹遭多名恶警群殴-292965.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/18/1691.html

Đăng ngày 01-07-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share