Bài viết của một học viên ở Vương Quốc Anh

[MINH HUỆ 31-05-2014] Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đến nay đã hơn 9 năm. Đại Pháp đã ban cho tôi nhiều lợi ích cũng như những trải nghiệm huyền diệu. Tuy nhiên, có một quan mà tôi luôn phải chật vật để vượt qua. Đó là khảo nghiệm sắc dục.

Chuẩn mực đạo đức của tôi về vấn đề này đã trở nên bại hoại trước khi tôi tu luyện. Thậm chí có lần, tôi còn được cảnh báo trong mơ rằng tôi hãy chọn một con đường khác và không nên nuông chiều bản thân mình trong những thứ dơ bẩn như vậy, nhưng lúc đó tôi đã không thể cưỡng lại nó.

Khi vừa mới bắt đầu học Pháp và tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi có một cảm giác trong sạch, tinh khiết, và nhẹ nhõm. Tuy nhiên, các quan niệm của tôi vẫn còn biến dị. Phấn chấn ban đầu khi tôi mới đắc Pháp chỉ có thể tạm thời khiến nó ẩn giấu đi. Nhìn lại, tôi có thể thấy rằng Sư phụ đã cấp cho mình thời gian để nhận thức.

Mặc dù không phát hiện ra nhưng tôi vẫn bị dục vọng điều khiển rất nhiều, và các biểu hiện ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Cuối cùng, tôi đã hoàn toàn mắc kẹt và nuôi dưỡng bản thân trong những thứ bại hoại. Mỗi khi phạm lỗi, tôi cảm thấy vô cùng hối tiếc và thề sẽ không tái phạm lần nữa, nhưng chỉ sau đó một vài tuần, tôi lại mắc lỗi. Tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra với mình hoặc tại sao tôi lại yếu nhược đến vậy và không thể kiểm soát tâm trí của mình. Cuối cùng, tôi đã dừng tuyên bố sẽ không tái phạm mà chỉ cố gắng để làm tốt hơn. Tuy nhiên bất chấp mọi nỗ lực, tôi cũng không thể trụ được lâu. Tôi cảm thấy toàn thân mình chứa đầy nghiệp lực và vật chất xấu, khiến nó càng tồi tệ và bị kiểm soát dễ dàng hơn. Điều này diễn ra trong nhiều năm.

Cuối cùng tôi bắt đầu kiểm soát được bản thân mình nhiều hơn, nhưng vẫn có những sơ hở mà tôi không thể phát hiện ra, và theo thời gian tôi lại bị can nhiễu. Tôi có thể vượt qua khảo nghiệm với vợ mình và xem nó nhẹ nhàng, nhưng khi tôi ở nhà một mình, áp lực trở nên rất lớn và tôi không thể thoát khỏi nó. Trong mơ, khi ngủ thật say, tôi không thể vượt qua nó, nhưng trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, tôi có thể. Tôi tự hỏi tại sao ý chí của mình có thể lúc thì mạnh mẽ, lúc lại yếu đuối đến vậy.

Tôi nhận ra một vấn đề. Tôi đã hình thành thói quen nuông chiều chủ nguyên thần và nhượng bộ sự ích kỷ khi tôi ở một mình. Khi tôi ở cùng với những người khác, tôi cố gắng hết mức có thể để hành xử như một đệ tử Đại Pháp, nhưng khi ở một mình, tôi hoàn toàn buông lỏng các tiêu chuẩn của mình. Tôi bắt đầu ghi nhớ đoạn Pháp trong Chuyển Pháp Luân về chủ đề này. Việc đó giúp được tôi phần nào, nhưng vẫn không đủ, vì tôi không đủ tinh tấn để ghi nhớ toàn bộ đoạn Pháp. Tôi cũng nhận ra rằng tôi bị kiểm soát bởi những ham muốn trong nhiều lĩnh vực khác nhau của cuộc sống. Khi tôi liên tục nhẩm thuộc lòng đoạn đầu tiên, một đoạn Pháp đã hiện ra:

 “ … hết thảy đều là ‘tình’; người thường chính là vì cái ‘tình’ ấy mà sống.” (Luyện công chiêu ma – Chuyển Pháp Luân – Bài giảng thứ sáu)

Tôi nhận ra mình đã sống cả đời chỉ để thoả mãn cảm xúc. Chế độ ăn uống của tôi hoàn toàn dựa trên cảm xúc. Tất cả các loại thực phẩm tôi ăn là những thứ tôi muốn, như là bánh mì, sô-cô-la, cà phê, khoai tây chiên, thịt, trà, v.v. Tôi đã nuông chiều khẩu vị của mình. Tôi tăng cân, rụng tóc, và trông thật khủng khiếp. Những việc tôi làm trong cuộc sống cũng dựa trên những ham muốn của tôi. Tôi làm nghề tự do và chỉ nhận công việc nào phù hợp với mong muốn và hư danh của mình. Điều này đã mang lại khó khăn cho gia đình tôi trong nhiều năm. Tôi luôn nhấn mạnh vào những thứ được làm theo cách của bản thân, và tôi luôn ở trong tâm trạng không tốt.

Tất cả những điều này đã dẫn đến việc tôi không thể học Pháp một cách tĩnh lặng trong 5 năm trở lại đây, vì chúng tạo ra rất nhiều nghiệp tư tưởng. Vì tôi đã để cho những quan niệm này chạy lung tung, nên tôi không còn kiểm soát được tâm trí của mình nữa.

Khi tôi điều chỉnh lại chế độ ăn uống của mình và quan niệm trong các mặt khác của cuộc sống, nghiệp tư tưởng giảm đi và tôi có thể trở nên điềm tĩnh. Tôi thật sự nghĩ rằng mình đã phá vỡ rào cản này. Vấn đề sắc dục dường như không làm phiền tôi nữa và tôi có thể nhìn người khác với tâm từ bi.

Tuy nhiên, sau một khoảng thời gian, tôi có thể cảm thấy áp lực đó đang hình thành một lần nữa. Tôi biết ma quỷ đang cố gắng hết sức để kiểm soát tôi, và tôi đã quyết định chống lại chúng. Tuy nhiên, những khi tôi còn lại một mình, tôi lại quay lại như cũ. Tâm trí của tôi yếu nhược và mê mờ đi, và tôi đã không kiểm soát được. Sau đó, tôi đứng dậy và cố gắng một lần nữa.

Sau một vài tuần, điều tương tự lại xảy đến. Tôi nhận thấy khoảng thời gian nó xảy ra là những lúc tôi ở một mình, điều này là chắc chắn, tôi bị một khối áp lực lớn tấn công. Ngay lúc ấy, chính niệm của tôi tiêu tan mất. Nhưng lần này, tôi cố gắng chống lại áp lực này một chút. Tôi cố gắng bỏ thói quen này của mình hết lần này tới lần khác. Với rất nhiều cố gắng, dần dần tôi cũng phá vỡ được thói quen bỏ cuộc mỗi khi tôi ở một mình.

Tuy nhiên, điều này chưa phải là hết. Sau một thời gian, tình huống giống như vậy lại xảy ra lần nữa. Lần này, tôi tự tin hơn vì tôi biết rằng mình đã từ bỏ thói quen cũ. Tuy nhiên, sau khi chịu đựng nó, tôi đã không thể tiếp tục và lại thuận theo nó. Điều này xảy ra trong 2 ngày, tôi không hiểu tại sao mình lại làm chuyện đó – tôi không hề muốn nó, nhưng tôi có cảm giác mình không có quyền kiểm soát hay lựa chọn nào khác.

Vào ngày tiếp theo, khi quỷ sắc dục gần như xâm chiếm tôi, tôi đã la lên: “Không! Đây không phải là ta. Ta không muốn tiếp tục như vậy nữa!” Lập tức, tôi cảm nhận thấy có gì đó vừa rời khỏi thân mình và chủ nguyên thần của tôi quay trở lại.

Ngay lúc đó, tôi hiểu rằng tôi đã cho phép những thứ khác điều khiển tâm trí mình. Tôi đã thụ động chịu đựng và thậm chí là chống cự, nhưng tôi chỉ chống cự lại khi mọi sự đã xong. Tôi có thể nhìn thấy được khi linh thể này ra lệnh, tôi liền làm theo, và khi quỷ dâm dục xâm chiếm lấy tôi, tôi không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận cho tới khi nó được thoả mãn. Trước đây, tôi chưa từng biết làm thế nào để thoát khỏi tình trạng đó. Chính niệm của tôi đã không đủ mạnh.

Tôi biết rằng Sư phụ đã chịu đựng nghiệp lực thực sự thay cho tôi, nhưng trong lúc khó nạn, tôi không thể hiểu được tại sao Sư Phụ lại không can thiệp. Giờ đây, tôi hiểu được rằng là do chính tôi đã cho phép nó điều khiển đầu óc mình như thể nó chính là bản thân tôi.

Gần đây, khi học Pháp, tôi quyết định tìm bài viết có bình chú của Sư phụ (Bình Chú 1, Tinh tấn yếu chỉ II) cho bài viết “Trừ bỏ ma tính”. Bài viết tổng kết khá chính xác thái độ thụ động của tôi trong vấn đề sắc dục và một số vấn đề tiêu cực đang nhan nhản trong xã hội hiện nay. Vì những điều này không được tà đảng sử dụng một cách trực tiếp, nên tôi đã không xem chúng như những thứ cần phải loại bỏ ở các không gian khác.

Vì những thứ này ẩn núp trong trường không gian của tôi quá nhiều năm nên tôi đã thất bại trong việc làm tốt hơn. Khi đối diện với việc bị tiêu diệt, những vật chất này đã làm mọi cách khiến tôi vấp ngã để chúng có thể kéo dài cuộc sống của mình. Tuy nhiên, điều này đã huỷ hoại những chúng sinh trong thế giới của tôi. Tôi có thể cấp cho chúng lòng từ bi bằng phương cách thiện giải của Sư phụ nếu chúng ngừng can nhiễu tôi; nếu không, tôi sẽ tiêu diệt chúng.

Tôi cảm nhận rằng mình đã đột phá được một quan trọng đại. Tôi sẽ tiếp tục ghi nhớ Pháp của Sư phụ trong vấn đề này và cố gắng tinh tấn hơn trên con đường tu luyện.

Tầng thứ của tôi có giới hạn, xin vui lòng chỉ ra những thiếu sót.

Cảm tạ Sư phụ. Cảm ơn các bạn đồng tu.

Hợp thập.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/5/31/1447.html

Đăng ngày 25-06-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share