Bài của một học viên ở Hyderabad, Ấn Độ

[MINH HUỆ 09-05-2014] Với số lượng học viên ít ỏi trong thành phố của mình, chúng tôi đã vài lần cố gắng để có thể bắt đầu được một nhóm học Pháp chung với nhau hàng tuần, nhưng vì những lý do này khác mà nhóm học Pháp của chúng tôi đã không hình thành được. Tôi cảm thấy buồn và cứ nghĩ mãi về việc làm thế nào để nhóm học Pháp có thể bắt đầu trở lại và tiếp tục duy trì được với sự phó xuất và cam kết của các học viên.

Trong khi đó, tâm trí của tôi đã trở nên không rõ ràng vì những khổ nạn khác nhau và tôi đã trở nên nản chí. Trong thời gian đó, tôi tình cờ hỏi một học viên là một điều phối viên làm sao anh có thể tu luyện tốt như vậy. Anh ấy đã trả lời rằng có thăng và có trầm. Một quan niệm đột nhiên nảy sinh [trong tôi] rằng, nếu tình trạng tu luyện của điều phối viên của chúng tôi có thể tiêu trầm, thì việc tôi buông lơi trong tu luyện sẽ không phải là một vấn đề. Tôi đã so sánh bản thân mình với đồng tu đó, chứ không phải là dựa trên các tiêu chuẩn của Pháp. Niệm đầu như vậy bản thân nó đã là không đúng rồi. Sau đó, tâm tính của tôi còn bị rớt xuống thấp hơn nữa. Tôi trở nên tự mãn hơn và bị buông lơi trong việc phát chính niệm, luyện công và đi giảng chân tướng.

Sư phụ đã giảng trong Bài giảng thứ Sáu, Chuyển Pháp Luân:

“Bất kể là xuất hiện tình huống gì, [chư vị] nhất định phải giữ vững tâm tính; chỉ có tuân theo Đại Pháp mà thực thi mới là thật sự đúng đắn.”

Con trai của tôi đã mua vé xem Thần Vận cho cả gia đình và bảo tôi hãy tới xem cùng với gia đình cháu tại Melbourne. Tôi đã xem bốn lần trước rồi, mặc dù với tôi chi phí cho chuyến đi đó khá đắt đỏ, tôi đã đi xem buổi trình diễn một lần nữa với một niềm tin kiên định rằng Sư phụ đã cấp cho tôi cơ hội quý giá này để phục hồi lại tình trạng tu luyện vốn đang trì trệ của mình. Tôi cảm thấy như được tịnh hóa và tràn đầy sinh lực sau khi xem xong buổi biểu diễn.

Sau buổi diễn, tôi đã chạy tới gặp một học viên địa phương, học viên này sau đó đã mời tôi tham dự một nhóm học Pháp chung vào mỗi Chủ nhật. Đến ngày học Pháp, tôi đã phải trải qua những cơn đau về thể xác nghiêm trọng và tôi đã không thể đi lại được. Tôi lưỡng lự về việc tham dự buổi học Pháp, nhưng tôi không muốn lỡ mất bất kỳ cơ hội nào hết, khi đó Sư phụ đã điểm hóa cho tôi giúp tôi có thể đề cao. Lúc bước vào trong căn phòng học Pháp, tôi đã vui đến mức không thể tả xiết khi cảm nhận được một môi trường thanh tịnh, thiêng liêng và kính Sư kính Pháp đến như vậy, có đến hơn 200 học viên đã có mặt ở đó. Tôi đã học Bài giảng thứ Nhất trong Chuyển Pháp Luân bằng tiếng Anh với cộng đồng học viên không nói tiếng Trung Quốc. Tác động của buổi học Pháp đối với tôi thật sự là ấn tượng. Lúc rời khỏi buổi học Pháp, tôi đã nhận ra được rằng những khổ não về thể chất lẫn tinh thần của tôi đã hoàn toàn biến mất. Tôi đã được tiếp thêm nguồn năng lượng mạnh mẽ và thuần khiết.

Tôi quyết định rằng, khi trở về thành phố của mình, tôi sẽ lại nỗ lực dốc sức để bắt đầu và duy trì nhóm học Pháp hàng tuần của chúng tôi, không để nó thất bại nữa. Tôi cũng sẽ nỗ lực hết sức mình để buổi học Pháp được thuận tiện cho thời gian biểu của các học viên khác. Tôi đã hứa với bản thân mình rằng sẽ làm tốt hơn trong việc phối hợp và hướng nội về vấn đề này.

Sư phụ đã giảng trong Hồng Ngâm:

“Học Pháp đắc Pháp,
Tỉ học tỉ tu,
Sự sự đối chiếu,
Tố đáo thị tu.” (Thực Tu)

Tạm dịch:

“Học Pháp được Pháp,
So sánh việc học việc tu với nhau,
Mọi việc cứ thế mà đối chiếu,
Làm đến thế tức là tu.”

Tôi cũng nhận ra rằng tôi cũng không nên hỏi về trạng thái tu luyện đồng tu, và chỉ nên đối chiếu bản thân mình với các nguyên lý của Pháp mà Sư phụ đã dạy chúng ta.

Sư phụ cũng giảng trong Bài giảng thứ Sáu, trong Chuyển Pháp Luân:

“Bản thân mình vốn là gì, thì ngay tại Phật giáo cũng là điều rất kỵ húy [không nói đến]. Điều tôi vừa giảng là một tình huống nữa [của ma can nhiễu], đó gọi là ‘tự tâm sinh ma’, cũng gọi là ‘tuỳ tâm nhi hoá’.”

Tôi rất biết ơn các đồng tu vì đã khích lệ tôi.

Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Sư phụ vì lòng từ bi của Ngài và những an bài của Ngài vì sự thăng tiến của tôi trong quá trình tu luyện.

Trên đây là nhận thức hữu hạn của tôi, có điều gì không đúng mong các đồng tu từ bi chỉ ra.

Con xin hợp thập trước Sư tôn.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/5/9/608.html

Đăng ngày 13-06-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share