Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trường Xuân

[MINH HUỆ 06-06-2014] Mấy ngày trước tôi nhập định, nhìn thấy Pháp thân của Sư phụ tới, vẻ mặt rất nghiêm túc nói: “Con tu luyện xong rồi, hãy nhanh chóng cứu những đệ tử Đại Pháp quanh con, uy đức của con…” Sư phụ còn cho tôi nhìn thấy thệ ước mà tôi đã ký, trong đó có một câu là: “Trước khi Chính Pháp kết thúc, giúp Sư phụ dẫn những đồng tu bị tụt hậu quay trở về.” Sư phụ còn nói cho tôi biết các đồng tu ở khu vực chúng tôi ngoài mấy đồng tu trên 90 điểm trở lên, những đồng tu khác đều đang ở mức tầm 80 điểm, mà điểm đạt chuẩn của chúng ta là 85. Còn những người trà trộn lâu ngày trong đệ tử Đại Pháp, căn bản không hề có cột công trụ, Sư phụ nói rất nhiều, Sư phụ rơi nước mắt, tôi cũng rơi nước mắt mà xuất định. Sư phụ còn điểm hóa cho tôi “viết thành văn”, hôm nay tôi mới ngộ ra nên nhanh chóng cầm bút viết bài này.

Sư phụ điểm hóa rằng những đệ tử Đại Pháp được 80 điểm chỉ cần nỗ lực tinh tấn sẽ có thể viên mãn. Tôi ngộ ra rằng việc làm nhiều hay ít không đồng nghĩa với tu luyện, còn chúng ta không tinh tấn cũng chính là đồng nghĩa với sát hại chúng sinh. Nơi đây học Pháp, luyện công ít, phát chính niệm mơ màng đổ tay lập chưởng, là vì nhân tâm không bỏ, cho nên dẫn đến bị bắt giam bức hại, mất đi thân xác đều là vì vậy. Những đồng tu không tinh tấn, chúng sinh của họ đều sống trong nghiệp lực đen thui, thế giới của họ tựa hồ như vạn vật bất sinh, trên trời không có dập khuôn, chỉ có tu tâm bỏ chấp trước, mọi việc đều đối chiếu với Pháp mới là thực tu. Hàng ngày đều không tham gia luyện công buổi sáng, học Pháp không nhập tâm, đoạn nào mất tập trung chính Thần đều ghi chép và ghi hình lại. Có những đồng tu tham dự các hạng mục trường kỳ, học Pháp ít, phát chính niệm một cách đối phó cho xong chuyện, thậm chí còn làm bộ làm tịch, tiếng chuông phát chính niệm còn chưa dứt đã tháo chân ra, căn bản là không có khái niệm về việc có hiệu quả hay không. Mỗi lần phát chính niệm giải thể được bao nhiêu tà ác, cứu được bao nhiêu chúng sinh, dụng tâm bao nhiêu, đều là tiêu chuẩn để tính điểm.

Trong quá trình điều phối chỉnh thể, áp lực từ giữa các đồng tu tạo thành chướng ngại vô cùng lớn tại không gian khác, thậm chí tôi còn vài lần muốn từ bỏ. Khi Sư phụ điểm hóa tôi làm đúng, phải tiếp tục kiên trì, còn cho tôi rất nhiều Pháp khí để tôi đột phá cục diện bế tắc, điểm hóa tôi tiếp tục làm. Vài năm nay, tôi không phá bỏ được rất nhiều hệ thống mà cựu thế lực an bài. Sư phụ điểm hóa trước cho tôi, mọi người đồng loạt phát chính niệm, giải thể kế hoạch âm mưu bức hại đệ tử Đại Pháp. Nửa tháng trước, tôi phát hiện tà ác khống chế theo dõi di động của các đệ tử Đại Pháp tại khu vực chúng tôi, trong không gian khác nhìn thấy đó là một bó dây điện thoại bị theo dõi. Sư phụ đưa cho tôi một cái kéo, tôi nắm trong tay, chỉ trừ một sợi dây chạy nhanh nên không cắt được, còn  lại đều bị tôi cắt đứt, còn làm nổ cả cái đĩa mà cựu thế lực cài đặt tại khu vực chúng tôi. Gần đây, tà ác dốc toàn bộ lực lượng, bầu trời lại ảm đạm trùng xuống, mây đen phủ kín. Tôi nhìn thấy con cóc tinh Giang dẫn tướng cua lính tôm, cá voi tới nơi chúng tôi. Bắt đầu từ 6 giờ sáng mấy đệ tử Đại Pháp chúng tôi luyện công buổi sớm đã thanh trừ, làm nổ tung lượng lớn tà ác, cho tới trước 6 giờ tối, Sư phụ đến thu con cóc tinh Giang vào trong cái bát hóa đi, bầu trời mới sáng trở lại, phải mất 8 tiếng đồng hồ. Tôi tiệm ngộ chính là Sư phụ và Đại Pháp đã ban cho tôi gan to bằng trời như vậy.

Sư phụ lại cấp cho tôi một cái nồi để để rán ma quỷ và những tên quỷ quyệt. Trong quá trình phát chính niệm tôi biết rằng, cựu thế lực thao túng những đệ tử Đại Pháp trà trộn trong Pháp thời gian lâu mà nhân tâm không bỏ, làm tình hình rối ren, đấu đá, dọa nạt, lợi dụng tâm hiếu sự, tâm tật đố của họ mà khởi tác dụng can nhiễu. Ngoài mặt thì tỏ ra hiền hòa, trầm tĩnh, nên được cho là tu tốt, họ học theo người khác, chứ không học theo Pháp cũng đã mê hoặc rất nhiều người và khởi tác dụng can nhiễu Sư phụ Chính Pháp, gây trở ngại cho đồng tu đề cao chỉnh thể. Cựu thế lực lợi dụng xong thì họ cũng bị tiêu hủy dưới địa ngục. Đến giai đoạn cuối cùng, yêu cầu của Pháp đối với chúng ta cũng cao, niệm không chính liền bị rớt xuống. Tôi thấy tà ác với đủ loại hình hài của động vật bò lên người đệ tử Đại Pháp, có rắn, có cá sấu và những con chim khổng lồ. Chúng bám chặt lấy những đồng tu có nhân tâm mà cắn cho tới chết, làm phình to chấp trước của họ, từ đó khiến họ tụt hậu mà hủy đi đồng tu, chúng ta quả thực là đang giành người với cựu thế lực. Cuối cùng tôi ngộ ra vì sao Sư phụ dùng từ “cứu” những đệ tử Đại Pháp xung quanh tôi mà không phải dùng từ “giúp”. Âm mưu hiểm ác của tà ác chính là khống chế những đồng tu không ở trong Pháp, bị tà ngộ bởi nhân tâm phiến diện và những nhận thức sai lầm, bài xích những đồng tu khởi tác dụng chính diện. Tôi thấy những đồng tu này vừa đáng cười lại vừa đáng thương, đã khởi tác dụng mà ngay cả ma quỷ cũng không thể làm được, thậm chí một chân đã đặt vào địa ngục rồi, quả thực tôi không nhẫn tâm nhìn thấy cảnh tượng này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/6/圆满的分数线-293041.html

Đăng ngày 11-06-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share