Bài của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-05-2014] Tại khu vực nông thôn [của tôi], tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp lâu năm. Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1997 và ngay từ lúc bắt đầu tu luyện, các loại bệnh tật của tôi đã hoàn toàn biến mất. Tôi trở nên khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng.

Vào một ngày tháng 10 năm 2013, trên đường đưa cháu trai mình đi học, trong lúc tôi đang băng qua đường, tôi nhận thấy con đường đã được mở rộng ra gấp đôi và có nhiều phương tiện giao thông hơn qua lại. Một cách ngẫu nhiên, tôi đã nheo bớt một mắt của mình lại và thấy rằng tất cả mọi thứ lại là bình thường. Tôi nhận ra rằng hai mắt của mình đang hoạt động một cách riêng biệt, điều đó đã dẫn tới việc tôi nhìn mọi thứ đều bị phóng to lên gấp đôi.

Tôi biết rằng cựu thế lực đã dùi vào sơ hở của tôi và cố để ngăn cản tôi làm tốt ba việc mà Sư phụ yêu cầu. Tôi bắt đầu tự hỏi rằng tâm tính của mình đã có gì sai sót khiến cho những tà ác này can nhiễu đến mình vậy. Tôi đã cố hướng nội và tìm thấy được nhiều tâm chấp trước của mình, tuy nhiên đôi mắt của tôi vẫn không bình thường trở lại được. Tôi đột nhiên nhớ rằng đã từng có một học viên kể với tôi rằng cô ấy đã học thuộc lòng Pháp và giảng chân tướng cho khách du lịch hàng ngày. Cô nói rằng bằng cách đó cô đã có thể giải quyết được tất cả các vấn đề của mình. [Vì vậy] tôi đã bắt đầu việc học thuộc lòng Pháp hàng ngày.

Một hôm, một đoạn Pháp trong Chuyển Pháp Luân đã lóe lên trong đầu tôi:

“Một bộ công pháp tính mệnh song tu hoàn chỉnh, nó yêu cầu cả tu, yêu cầu cả luyện.”

Tôi đã thức tỉnh: Tôi đã chểnh mảng trong việc luyện các bài công pháp trong những năm qua. Tôi chỉ luyện công mỗi ngày có một giờ đồng hồ và đôi khi tôi còn bỏ bê việc luyện công.

Kể từ đó, tôi đã sắp xếp lại thời gian của mình. Ngoài việc học thuộc Pháp, hàng ngày tôi đã dành ra hai giờ vào buổi sáng và hai giờ vào buổi tối để luyện các bài công pháp. Tôi cảm thấy được một sự cải thiện to lớn cả về thể chất lẫn tinh thần. Vào tháng 03 năm 2014, đôi mắt của tôi đã trở lại bình thường. Con xin cảm tạ Sư tôn, cảm tạ Đại Pháp!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/5/27/眼睛恢复正常了-292596.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/1/1456.html

Đăng ngày 13-06-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share