Bài viết của Đệ tử Đại Pháp tại Đại lục

[MINH HUỆ 25-05-2014] Một ngày tháng Tư, tôi xuất hiện triệu trứng như bị cảm cúm: ho, nước mũi chảy không ngừng, hơn nữa còn ảnh hưởng tới học Pháp, phát chính niệm. Tôi dùng giấy vệ sinh bịt chặt lỗ mũi lại, mỗi lần phát chính niệm vào giờ chẵn tôi đều thêm vào một niệm bài trừ nghiệp bệnh. Cứ như vậy sau nửa tháng tôi vẫn không thấy có biến chuyển tốt. Tôi nghĩ phải chăng đối tượng phát chính niệm nhiều nên không còn khởi tác dụng. Tôi bèn đổi chuyên phát chính niệm nhằm vào nghiệp bệnh vào vài giờ chẵn, hai hôm sau bệnh đã khỏi. Tôi nghĩ cách này thật linh nghiệm.

Nhưng một tuần sau, trạng thái này lại xuất hiện trở lại, tôi lại phát chính niệm nhằm vào nghiệp bệnh vào mấy giờ chẵn, nhưng làm thế nào cũng không có tác dụng. Thời gian này tôi cũng cẩn thận hướng nội tìm: ba việc tôi trước nay đều không dám bê trễ, đặc biệt là về phương diện giảng chân tướng, hầu như đều làm rất chuyên tâm. Tìm thế nào cũng không thấy gốc rễ vấn đề, tôi đành chịu đựng một cách bất lực.

Đúng lúc này, một đồng tu khu vực chúng tôi bị bắt tới trại tẩy não, các đồng tu khác lập tức hành động, thay phiên nhau phát chính niệm liên tục 24h, mỗi một giờ chẵn lại thêm một niệm. Lúc đó tôi nghĩ, triệu chứng của tôi phát chính niệm lâu như vậy cũng không thấy có hiệu quả, tôi dứt khoát không phát cho mình nữa, chuyên tâm phát chính niệm cho đồng tu. Hai ngày sau, giả tướng nghiệp bệnh của tôi đã biến mất.

Lúc này, tôi mới tìm ra nhân tâm của mình – tư tâm. Tôi đã quá coi trọng bản thân mình. Tu luyện nhiều năm như vậy tôi vẫn chưa đạt được tiêu chuẩn vô tư vô ngã của vũ trụ mới. Sau này tôi nhất định phải dốc sức thực tu về phương diện này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/5/25/修去私,别把自己个人看得太重-292578.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/4/1499.html

Đăng ngày 12-06-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share