Bài viết của một học viên 81 tuổi tại Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-04-2014] Gần đây tôi bắt đầu có một vài vấn đề sức khỏe. Tôi bắt đầu bị ho, cảm thấy lạnh và chóng mặt, bị cảm sốt và thiếu năng lượng… Trong khi phát chính niệm, tôi bỗng nhận ra một điều, đó là cựu thế lực đang muốn hủy diệt tôi.

Vào ngày 24 tháng 03 khi đang phát chính niệm, tôi nhìn thấy Sư phụ đang ngồi trên đỉnh một ngọn đồi, cách chỗ tôi khoảng một mét. Tôi mừng rỡ la lên: “Sư phụ! Sư phụ!” nhưng không thấy ai trả lời. Ngọn đồi đó càng ngày càng lớn và dần dần bay mất. Tôi đuổi theo một cách lo lắng và tiếp tục la lên nhưng không có lời đáp nào.

Tôi bay đến phía bên kia của ngọn đồi, đó là một nơi hết sức u ám và tối tăm. Cả “Sư phụ” và ngọn đồi đã biến mất. Ngay lập tức tôi trở nên cảnh giác. Tôi nhận ra rằng đó không phải là Sư phụ thật, mà là cựu thế lực biến ra như vậy. Tôi la lên: “Cứu con với! Xin hãy cứu con!” nhưng vẫn không có lời đáp.

Trong lúc nguy cấp, đột nhiên tôi nghĩ đến tên của Sư phụ và kêu lên ba lần liên tiếp: “Sư phụ Lý Hồng Chí xin hãy cứu con”. Bỗng nhiên, nơi tối tăm u ám đó biến mất. Tôi bay đến một ngọn đồi khác và tiếp tục phát chính niệm. Lúc này trong tâm tôi đã trở nên bình tĩnh và an hòa. Nhưng khi tôi dừng phát chính niệm, tim tôi đập mạnh trong một thời gian dài.

Tôi kể lại trải nghiệm này cho các đồng tu ở điểm luyện công. Họ chia sẻ với tôi rằng đó chính là cựu thế lực biến hóa thành Sư phụ và định hủy diệt tôi, nhưng Sư phụ đã cứu tôi. Tôi đã chắp tay hợp thập. Tôi rất biết ơn Sư phụ vì Ngài đã cứu tôi.

Dựa vào trải nghiệm này, tôi đã ngộ ra hai điểm:

cựu thế lực đang bức hại chúng ta bằng nhiều cách

Để bức hại học viên, cựu thế lực có thể dùng đến tù đày, giả tướng nghiệp bệnh hay những phương thức khác. Nhưng biện pháp đáng khinh bỉ nhất là biến thành hình ảnh của Sư phụ để lừa học viên.

Tuy nhiên, bất kể chúng xảo quyệt đến đâu, nếu chúng ta học Pháp và tu luyện tốt, và tin tưởng vững chắc vào Sư phụ và Đại Pháp, tất cả nỗ lực của chúng sẽ đều thất bại.

cựu thế lực sẽ không bỏ qua học viên nào cả. Khi tôi bắt đầu bị bức hại bằng nghiệp bệnh, tôi biết mình vẫn còn sơ hở và cựu thế lực đang lợi dụng điều đó. Tôi biết tôi phải làm ba việc thật tốt, phủ nhận mọi an bài của cựu thế lực và hướng nội.

Sau khi nghiêm túc hướng nội tìm, tôi nhận ra mình vẫn còn quá nhiều chấp trước, mặc dù đã tu luyện trong hơn 10 năm! Ví dụ, tôi thấy rất cao hứng khi người thường khen tôi trẻ do tu luyện Pháp Luân Công, hay khi các đồng tu nói rằng tôi đã thuyết phục được nhiều người thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới. Đôi khi tôi còn khoe khoang. Đó chẳng phải là những chấp trước phải loại bỏ hay sao?

Năm nay tôi 81 tuổi. Đôi khi tôi có triệu chứng nghiệp bệnh trong thời gian dài, tôi lại tự hỏi có phải Sư phụ đã bỏ rơi mình không. Tôi nghĩ: “Có phải cựu thế lực thực sự đã mang chủ nguyên thần của mình đi?” Có lúc tôi phát chính niệm nhưng lại tự hỏi chính niệm của mình thực sự có tác dụng không?

Tất cả những điều này đều là can nhiễu của cựu thế lực, ngăn cản chúng ta tin tưởng tuyệt đối vào Sư phụ và Pháp. Mặc dù tôi vẫn có nhiều chấp trước phải loại bỏ, nhưng tôi vẫn có thể chính lại hành vi của mình bằng cách đo lường bản thân dựa trên tiêu chuẩn của Pháp và chỉ tuân theo sự an bài của Sư phụ. Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận an bài của cựu thế lực!

Tầm quan trọng của việc kiên định tín Sư tín Pháp

Là đệ tử, chúng ta phải tuyệt đối tín Sư tín Pháp. Khi gặp khổ nạn, chúng ta có thể nhờ Sư phụ giúp. Đừng quên gọi tên Sư phụ, bởi vì ngay khi tà ác nghe thấy, chúng sẽ lập tức giải thể.

Chúng ta phải kiên định trong việc phát chính niệm và tin tưởng vào uy lực của chính niệm, bởi vì Sư phụ đang gia trì cho chúng ta.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/4/22/不让旧势力带走我的主元神-290348.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/5/1/416.html

Đăng ngày 09-06-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share