[MINH HUỆ 23-03-2014 ] Cách đây không lâu, tôi có nói chuyện với một học viên. Cô ấy đề cập đến việc học thuộc lòng Pháp và gửi cho tôi một vài bài chia sẻ của các học viên khác có liên quan đến việc này. Từ đó trở đi, tôi đã quyết tâm học thuộc lòng Pháp.

Ban đầu, việc học thuộc lòng thật khó khăn đối với tôi. Tôi phải đọc mỗi đoạn hơn mười lần trước khi tôi có thể bắt đầu ghi nhớ nó. Tôi nhanh chóng quên những gì mà tôi vừa học được và tôi lại phải bắt đầu lại từ đầu. Tôi dành khá nhiều thời gian để cố gắng học thuộc phần đầu tiên của Bài giảng thứ nhất bằng cách học đi học lại. Một đồng tu nói với tôi: “Đừng dừng lại mãi ở chỗ mà mình đã học thuộc, cứ xong đoạn này lại học đến đoạn khác thôi. Sau khi đã học xong hết tất cả các đoạn thì hãy bắt đầu lại từ đầu.” Tôi đã làm theo cách của cô ấy. Tôi cũng học thuộc luôn cả bốn đến năm bài trong Hồng Ngâm mỗi ngày.

Tôi nghĩ rằng một số từ và câu trong quyển sách không quan trọng vì tôi đã đọc Chuyển Pháp Luân nhiều lần quá rồi, vì thế tôi luôn bỏ qua chúng. Sau khi tôi bắt đầu học thuộc lòng Pháp, tôi đã phải ghi nhớ từng từ một. Tôi nhận ra rằng từng từ, từng câu đều có ý nghĩa sâu xa và mỗi từ đều rất quan trọng. Trước đây khi học Pháp, tôi đã không hiểu ý nghĩa của một số câu nhưng tôi đã hiểu được chúng khi tôi học thuộc lòng. Tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm học thuộc lòng Pháp của mình với các bạn.

Một buổi tối nọ, tôi đang có gắng tập trung để học thuộc Chuyển Pháp Luân và Hồng Ngâm. Càng học thì tôi càng cảm thấy muốn học và càng cảm thấy hứng thú. Tôi tiếp tục học thuộc Pháp trong vòng vài tiếng đồng hồ. Sau khi phát chính niệm vào nửa đêm, tôi vẫn cảm thấy thật tỉnh táo. Đó là thời gian ngủ theo quan niệm của người thường nên tôi cũng đi ngủ. Nhưng tôi không thể ngủ được. Sau đó tôi thức dậy và bắt đầu luyện các bài công pháp và học Pháp. Tôi vẫn không buồn ngủ sau khi phát chính niệm lúc sáu giờ sáng hôm sau. Tôi đã cố gắng ép mình chợp mắt trong vòng hai tiếng. Tôi đã thức dậy lúc tám giờ sáng và cảm thấy tràn đầy năng lượng cả ngày hôm đó.

Trong khoảng thời gian học thuộc Pháp, dần dần tôi phát triển một khả năng siêu thường: Tôi có thể nhớ nội dung chỉ sau một lần đọc. Ban đầu tôi cần phải đọc một đoạn mười lần trước khi tôi có thể thuộc lòng. Sau này tôi chỉ cần lặp lại từ bảy đến tám lần. Cuối cùng tôi có thể tự động nhớ được nội dung chỉ sau một lần đọc. Từ đó tôi có thể lập tức trích dẫn Pháp mỗi khi tôi muốn, đúng như Sư phụ giảng:

“Khi nó đã chuyển hoá thành vật chất cao năng lượng rồi, sẽ dần dần hình thành một loại cục năng lượng có mật độ rất lớn. Nhưng loại cục năng lượng này có linh tính.” (Bài giảng thứ sáu – Chuyển Pháp Luân)

Sau khi tôi học thuộc lòng Pháp, điều rõ ràng nhất mà tôi nhận ra là tôi đã hoàn toàn có thể kiểm soát được bản thân mình. Trước kia tôi thường hay buồn ngủ khi học Pháp, hoặc tôi thường quên mình là một học viên khi quá bận rộn với công việc. Tâm trí tôi đã dần dần thanh tỉnh hơn sau khi tôi ghi nhớ Pháp. Tôi hành xử như một học viên ở mọi nơi. Giờ đây ngay cả khi bận rộn trong công việc, tôi vẫn liên tục phát chính niệm để tẩy tịnh bản thân. Khi có thời gian, tôi thường nhẩm lại Pháp trong đầu.

Bên cạnh việc hiểu được một số từ và câu trong Pháp, toàn bộ hiểu biết của tôi về Pháp đã thay đổi. Tôi có cảm giác “Trái đất nhỏ như viên bi” (Bão Luân – Hồng Ngâm III). Tôi có thể nhìn vào trái đất này từ vũ trụ. Một buổi tối, tôi đột nhiên có một ý tưởng: Đã hai năm kể từ khi mình bắt đầu tu luyện, chẳng phải mình nên đề cao tầng thứ của mình sao? Có lẽ đó là suy nghĩ có tính quyết định bởi vì tôi đã có một trải nghiệm chưa từng có khi tôi ngồi thiền định vào sáng hôm sau. Đầu óc tôi trở nên trống rỗng và có một suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi “Mình là một vị Thần.” Suy nghĩ này nhanh chóng bị thay thế bởi một suy nghĩ khác: “Điều đó không đúng, nên là ‘Thần đang ở đây.’” Tâm trí tôi lập tức hiểu ra rằng: “Thần không có khái niệm về ‘tự ngã’.”

Những suy nghĩ này chỉ lóe lên trong nháy mắt. Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Sư phụ đã để cho tôi được trải nghiệm tầng thứ của một vị Thần. Đột nhiên tôi hiểu ra những gì Sư phụ giảng:

“Phật là gì? Ông là người bảo chứng cho tất cả chúng sinh tại tầng thứ của mình, người bảo hộ của tất cả chúng sinh, là hộ pháp của chân lý của vũ trụ.”(Giảng Pháp tại lễ thành lập Pháp Luân Phật Học Hội Singapore [7-1996] – tạm dịch)

Một mặt nghĩa là: Khi chúng ta ngộ ra, chúng ta là thế giới của chúng sinh. Chúng sinh là những gì mà chúng ta có. Sẽ không có “tự ngã”. Vì thế, Sư phụ thường hay lặp đi lặp lại rằng: “… vô tư vô ngã.” (Phật tính vô lậu – Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Bây giờ tôi có thể ngộ khác về tu luyện. Trong quá khứ, tôi xem mình như một học viên. Nhưng bây giờ tôi coi bản thân mình là một sinh mệnh cao tầng đang giúp Sư phụ Chính Pháp. Bây giờ khi tiếp xúc với mọi người, tôi có yêu cầu cao và nghiêm khắc hơn với bản thân mình. Tôi biết rằng chúng sinh sẽ không được cứu nếu tôi không làm tốt. Tôi sâu sắc hiểu được ý nghĩa của câu:

“Đại Pháp đồ
Trọng nhiệm đảm tại kiên”
(Đại Pháp đồ – Hồng Ngâm II)

Tôi đã trải qua rất nhiều khảo nghiệm sau khi bắt đầu học thuộc Pháp. Tôi không biết làm sao mình có thể vượt qua được những khổ nạn đó nếu tôi không học thuộc lòng Pháp.

Tầng thứ tu luyện của tôi còn hạn chế, xin hãy vui lòng chỉ rõ những điều không phù hợp với Pháp. Hợp thập!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/3/23/新学员-背法心得-289047.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/4/23/312.html

Đăng ngày 17-05-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share