Bài viết của một học viên ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-03-2014] Tôi là một học viên mới, bắt đầu bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2011. Tôi muốn chia sẻ với các đồng tu một số kinh nghiệm trong hai năm tu luyện của mình.

Bỏ lỡ rất nhiều cơ hội tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Tôi đã từng tập Thái Cực Quyền và khiêu vũ để có sức khoẻ tốt. Tôi nghe nói về Pháp Luân Công vào năm 1999 nhưng chỉ biết là nó có công dụng chữa bệnh khỏe người. Một ngày nọ, tôi biết rằng rất nhiều người đang tập Pháp Luân Công tại Câu lạc bộ Văn hoá Lao động ở trong khu vực tôi ở. Tôi đã đến đó với rất nhiều bạn bè nhưng chúng tôi đến quá trễ nên không còn ai ở đó. Ngày hôm sau, tôi có việc khác phải làm nên không đi được.

Vài ngày sau, chúng tôi được nhận thông tin là Pháp Luân Công bị cấm. Tôi chỉ hơi hoang mang bởi vì tôi nghe nói Pháp Luân Công rất có lợi cho sức khoẻ, vậy sao giờ nó lại bị cấm?

Một vài ngày sau, các chương trình TV đều có nội dung vu khống Pháp Luân Công suốt cả ngày. Họ nói rằng học viên Pháp Luân Công tự thiêu, tự sát, mổ bụng và bị tâm thần. Bị tẩy não bới những tuyên truyền của chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), tôi đã không thể phân biệt đúng sai. Tôi nghĩ rằng những gì trên TV nói là sự thật và tôi bắt đầu ghét Pháp Luân Công. Lúc đó tôi nghĩ rằng thật may vì tôi đã không tham gia tập và bị “nhiễm” theo.

Trường của tôi tổ chức một chuyến đi Hồng Kông và Ma Cao vào tháng 08 năm 2003. Tôi nhìn thấy một số người ở đó đang phát tài liệu trên đó có chữ “oan”. Tôi hơi ngạc nhiên, không phải TV đã nói môn này là tà giáo sao? Vậy cái gì là “oan” ở đây? Người hướng dẫn du lịch nói với chúng tôi rằng: “Đây là thành phố mở cửa với hình thức ‘một đất nước hai chế độ’. Người ta có tự do tín ngưỡng và Pháp Luân Công là hợp pháp ở đây. Bạn có thể nhận tài liệu và đọc, nhưng đừng mang về nhà bởi vì qua hải quan ở Trung Quốc sẽ gặp rắc rối”. Tôi không dám nhận tài liệu và đã bỏ lỡ cơ hội tiếp cận Pháp Luân Công lần thứ hai.

Em gái tôi, tên là Ngưu, cùng tôi đến thăm nhà một người bạn để bán các sản phẩm sức khoẻ vào mùa hè năm 2006. Người này tập luyện Pháp Luân Công. Cô đã bật video về vụ tự thiêu ở Quảng trường Thiên An Môn cho chúng tôi xem và giải thích nó đã được ĐCSTQ dàn dựng ra sao. Em tôi có căn cơ tốt nên đã luyện Pháp Luân Công trước. Cô cũng đã từng có sức khoẻ yếu, vậy mà nhiều bệnh tật đã biến mất sau khi luyện Pháp Luân Công. Điều này làm tôi thấy vô cùng ấn tượng.

Em gái tôi cũng dần dần nói cho tôi biết những sự thật về Pháp Luân Công. Em tôi nói rằng Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp với uy đức vĩ đại, dựa trên phương pháp tu luyện của Phật gia. Các học viên tu luyện theo Chân – Thiện – Nhẫn và cố gắng sống theo những nguyên lý này để trở thành những người tốt. Họ tu tâm và sống tốt với mọi người. Họ cố gắng đề cao tâm tính đạo đức. Miễn là tu luyện chân chính, họ sẽ được hưởng những lợi ích sức khoẻ to lớn.

Tôi đã hỏi em tôi vậy tại sao ĐCSTQ lại chống đối trong khi Pháp Luân Công là tu luyện theo Chân – Thiện – Nhẫn. Tôi vẫn còn sợ Pháp Luân Công và hỏi em tôi: “Em có thể dừng luyện được không? Có nhiều cách để rèn luyện thân thể mà. Tại sao lại chọn luyện môn này? Nếu chống đối ĐCSTQ thì em được gì chứ?”

Em tôi trả lời rằng: “Pháp Luân Công giảng Chân – Thiện – Nhẫn, trong khi ĐCSTQ lại giảng “giả, ác đấu”. ĐCSTQ chính là đang đấu với Thiên, đấu với Địa, đấu với Nhân. Chị hãy nhìn Trung Quốc ngày nay xem. Đồ giả ở khắp mọi nơi – chẳng hạn như gạo độc hại, sữa bột và dầu ăn độc hại. 80 triệu người Trung Quốc bị bức hại đến chết kể từ khi ĐCSTQ lên cầm quyền năm 1949. ĐCSTQ cũng đã và đang bức hại Pháp Luân Công cả hơn một thập kỷ nay và đã phá tan bao nhiêu mái ấm gia đình. Họ còn thu hoạch nội tạng sống của những học viên Pháp Luân Công. Ngày nay, có rất nhiều thiên tai và thảm hoạ do con người gây nên. Nếu con người không trị thì Trời sẽ trị”.

Em tôi khuyên tôi đọc sách Chuyển Pháp Luân. Tôi đồng ý. Khi mở sách Chuyển Pháp Luân, tôi nhìn thấy hình Sư phụ liền cảm thấy ấm áp trong lòng. Những gì được viết trong sách hoàn toàn khác với những tuyên truyền trên TV. Quyển sách này dạy người ta trở thành người tốt không nói gì đến ĐCSTQ cả. Vậy thì tại sao ĐCSTQ lại phải bức hại Pháp Luân Công? Đột nhiên tôi đã minh bạch ra.

ĐCSTQ giảng vô thần, đấu tranh giai cấp và lừa dối, trong khi đó Pháp Luân Công tập trung dạy người ta thanh lọc tâm hồn, thăng hoa đạo đức, để trở thành người tốt và hiểu ra ý nghĩa của cuộc sống. Nhưng tôi vẫn không thể hiểu một vài nội dung trong sách Chuyển Pháp Luân. Em tôi nói rằng đừng nhìn ở khía cạnh người thường. Quyển sách nói về nguyên lý của vũ trụ và cao hơn tất cả những nguyên lý thường ngày và tôi cần phải đọc rất kỹ và nghiêm túc.

Khi tôi đọc Luận ngữ lần thứ hai, tôi nhận ra mình đã bị lạc trong xã hội nhân loại quá lâu và ngộ tính của mình quá kém. Trước kia tôi đã không tôn trọng Pháp và còn nói xấu Pháp Luân Công. Một lần tôi đi cùng anh trai tôi đến thăm nhà em gái để cố gắng thuyết phục nó từ bỏ luyện Pháp Luân Công và nói rằng nó sẽ phải chịu nhiều mất mát nếu cứ kiên trì tiếp tục. Tôi gọi điện cho chồng cô ấy để hỏi thêm thông tin về cô. Anh ta nói rằng cô ấy sẽ không từ bỏ đâu. Tôi tự hỏi tại sao nó lại phải kiên định như vậy.

Khi tôi bắt đầu luyện tập Pháp Luân Công, tôi nhận ra suýt chút nữa tôi đã phạm một sai lầm lớn nhất và gần như đã suýt đánh mất cơ hội được biết đến Đại Pháp. Sư phụ từ bi của chúng ta đã thức tỉnh tôi. Con xin cảm tạ Sư phụ vì sự từ bi cứu độ của Ngài.

Khi được biết Pháp Luân Đại Pháp thực sự là Pháp để cứu độ chúng sinh, tôi đã quyết định sẽ tu luyện thật tốt để xứng đáng với sự cứu độ của Sư phụ. Tôi quyết định nghe theo Sư phụ và làm thật tốt ba việc.

Tôi học Pháp và luyện các bài công pháp hàng ngày. Khi bắt đầu ngồi đả toạ, tôi không thể ngồi tư thế hoa sen được trong một tiếng. Khi ngồi đơn bàn, một chân của tôi không thể hạ xuống được. Tôi không thể ngồi song bàn trong suốt sáu tháng. Tôi thấy rất hoang mang.

Một ngày nọ, một học viên đến gặp tôi và đề nghị tôi nên dùng một vật nặng để đè chân mình xuống. Tôi đã làm theo lời cô ấy, nhưng nó đau kinh khủng. Nước mắt tôi chảy dài. Tôi biết đó chính là nghiệp lực từ tiền kiếp. Tôi lặp đi lặp lại lời Sư phụ dạy:

“Nan Nhẫn năng Nhẫn, nan hành năng hành” (Chuyển Pháp Luân)

Giờ tôi đã có thể ngồi song bàn liên lục trong hai giờ đồng hồ. Con xin cảm tạ Sư phụ đã gia trì.

Sau đó em gái tôi đã liên hệ với các học viên khác. Chúng tôi bắt đầu học Pháp nhóm và tôi cảm nhận mình đã có những sự đề cao trong tu luyện.

Vượt qua can nhiễu từ người thân trong gia đình

Chồng tôi là một quản giáo an ninh. Anh ấy thích chạy bộ, chơi bóng bàn và luyện một số môn khí công khác. Em tôi đã có lần giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho anh ấy. Anh nói rằng chúng tôi có thể tập luyện ở nhà miễn là nó tốt cho sức khoẻ của chúng tôi, nhưng chúng tôi không được ra ngoài tập. Năm đầu tiên thì anh ấy không can nhiễu chúng tôi. Tôi đã giảng sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Công và cho anh đọc các tài liệu của chúng tôi. Đọc xong anh không nói gì cả.

Sư phụ yêu cầu chúng ta phải làm thật tốt ba việc. Nên việc chúng ta ra ngoài mỗi khi có thời gian là để giảng chân tướng về Pháp Luân Công và giúp họ thoái đảng. Chồng tôi đã phát hiện và bắt đầu can nhiễu chúng tôi mặc dù anh ấy biết Pháp Luân Công đã bị vu oan. Anh ta cố gắng thuyết phục tôi từ bỏ Pháp Luân Công. Tôi không làm theo anh ấy. Sau đó, anh ấy đã mang các sách Đại Pháp, tài liệu và máy MP5 đến nhà anh tôi và yêu cầu anh tôi xem chừng tôi.

Anh tôi đến gặp tôi và nói rằng: “Điều gì khiến em tập luyện Pháp Luân Công vậy? Không phải em đã đi cùng anh đến thuyết phục em gái của mình dừng luyện sao?” Tôi nói: “Đúng vậy, nhưng nó đã nói cho em nghe sự thực ai mới là tà giáo. Em đã đọc các tài liệu Đại Pháp và sách của Sư phụ; em nhận ra rằng Pháp Luân Công thực sự đã bị vu oan. Pháp Luân Công là cứu người nên em đã quyết định tập luyện”.

Người anh cả và anh thứ của tôi đều đã đọc các tài liệu Pháp Luân Công nhưng không tin lắm. Họ nói rằng tôi quá ngây thơ, Pháp Luân Công đang làm chính trị và chống lại ĐCSTQ. Tôi nói với họ: “Nếu nó không tốt, thì tại sao nó có thể truyền rộng đến hơn 100 quốc gia và lãnh thổ, và còn được mọi người tôn trọng trên thế giới?” Nhưng họ đã bị ĐCSTQ tẩy não và trở nên vô thần. Họ vu khống cho Pháp Luân Công và Sư phụ của chúng ta và không cho phép tôi ra ngoài phát tài liệu.

Chồng tôi không cho tôi giữ các tài liệu Đại Pháp ở nhà. Anh phá huỷ máy MP3 và MP5 của tôi cũng như các tài liệu khác. Anh ấy tức giận với tôi mỗi khi anh không vui và đánh và chửi rủa tôi. Anh ấy rất đáng thương, đã gây tội với Đại Pháp và Sư phụ. Nhưng tôi không thể không cứu anh ta. Tôi đã thiếu sót ở đâu chăng?

Sư phụ giảng rằng:

“Là người tu luyện, ‘tìm bên trong’ là một Pháp bảo.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC 2009)

Tôi đã thiếu kiên nhẫn, tranh đấu và có tâm hiển thị. Tôi vẫn còn chấp trước rất lớn vào tình. Tôi đã không nghĩ cho người khác.

Các anh chị em của tôi và họ hàng đã đến nhà tôi vào tháng 05 năm 2011 và cố gắng thuyết phục tôi và em gái tôi từ bỏ tu luyện. Họ nói rằng chúng tôi sẽ phá hoại gia đình này và cả các con của chúng tôi nếu vẫn còn tiếp tục tập luyện. Tôi trả lời họ rằng: “Em sẽ không bỏ tập. Đại Pháp không gây hại cho các con. Trên thực tế, những ai tin vào Pháp Luân Đại Pháp đều được phúc báo. Đại Pháp dạy con người trở thành người tốt và để tu luyện bản thân dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Thế giới này cần nó. Trung Quốc cần nó và tất cả mọi người đều cần nó. Vậy tại sao chúng ta không tập luyện chứ? Nếu các anh chị không muốn, thì em vẫn muốn tập. Đây là quyền tự do và là lòng tin của em. Em có thể từ bỏ tất cả mọi thứ ngoại trừ tu luyện”. Họ đã không thể thuyết phục được tôi.

Sư phụ đã bảo hộ tôi

Tôi vẫn tín Sư tín Pháp. Tôi biết tôi đang làm điều chân chính nhất trong vũ trụ này. Dù khổ nạn hay can nhiễu có lớn đến đâu, đó cũng là cơ hội cho tôi đề cao. Miễn là tôi hành xử dựa trên nguyên lý của Pháp, với chính niệm, khổ nạn nào cũng sẽ qua.

Tôi dán một số tấm áp phích ở một khu vực nhà giàu vào một ngày tháng 08 năm ngoái. Khi vừa chuẩn bị rời đi, thì tôi bị một bảo vệ xem camera và bị báo cáo. Sau đó họ đã gọi cho công an. Công an đã tới kiểm tra một số cư dân ở đó. Một trong số họ đã được tôi giảng chân tướng, nói với công an rằng: “Cô ấy chỉ hỏi tôi đường đi, tôi không biết cô ấy đang làm gì cả”. Tôi biết Sư phụ đã bảo hộ cho tôi và cô ấy chắc chắn sẽ được phúc báo vì đã đối xử tốt với các học viên.

Ngày hôm sau, một trong các người bạn của tôi gọi điện cho tôi và nói rằng công an đã gọi người phụ nữ ấy và lãnh đạo của cô ta đến, đe doạ người lãnh đạo rằng anh ta sẽ phải chịu tất cả trách nhiệm nếu có chuyện gì xảy ra. Tôi trả lời bạn tôi: “Cứ bình tĩnh. Tôi không làm gì sai. Tôi đang cứu người và đó là điều tốt. Xin đừng lo!” Trong suốt quá trình giảng chân tướng, tôi vẫn không có vấn đề gì, mặc dù có nhiều khi bị rơi vào tình huống rủi ro.

Người có duyên liên tục đến học Pháp Luân Đại Pháp

Tôi đã được rất nhiều lợi ích cả về mặt thể chất lẫn tinh thần nhờ tập luyện Pháp Luân Công. Tôi nói với họ hàng, bạn bè và bất kỳ ai tôi gặp về sự tuyệt vời của Pháp Luân Đại Pháp. Em dâu tôi cũng tin tôi và đã bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công. Trong vòng sáu tháng cô đã có thể ngồi song bàn. Cô nói rằng cuối cùng thì cô đã tìm được ý nghĩa thực sự của cuộc sống này.

Một ngày nọ, em gái tôi tới thăm tôi, em đã giảng chân tướng cho một người bạn của tôi và giúp cô ấy thoái đảng cùng hai tổ chức liên đới của nó là Đoàn và Đội. Em cũng giúp chồng và con trai cô ấy thoái đảng và đưa cho họ bùa hộ mệnh với dòng chữ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Họ rất vui mừng nhận nó. Khi em gái tôi tới thăm tôi một lần nữa vào năm 2012, cô tặng cho họ đĩa DVD Thần Vận và một số đĩa khác. Sau khi xem xong, họ nói rằng các chương trình này thật là hay. Người bạn này của tôi đã bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công từ đó. Sư phụ đã thanh lọc thân thể cho cô ấy ngay từ ban đầu. Giờ đây cô ấy tu luyện tinh tấn và đang làm ba việc.

Có rất nhiều người có tiền duyên mà chúng ta cần cứu. Chúng ta cần phải cố gắng hết sức mình để cứu họ và là những đệ tử Đại Pháp đạt tiêu chuẩn. Tôi sẽ loại bỏ tâm sợ hãi của mình, thanh trừ can nhiễu, trợ Sư Chính Pháp và theo Sư phụ quay trở về.

Xin hãy chỉ ra những điểm nào chưa phù hợp.

Hợp thập!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/3/17/新学员-从反对到坚修大法-288790.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/4/6/67.html

Đăng ngày 08-05-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share