Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-02-2014] (Tiếp theo Phần 1) Nguyên nhân dẫn đến cái chết của các đồng tu không phải là “nghiệp bệnh”, mà là do rất nhiều nhân tố gộp lại đã tạo sơ hở cho cựu thế lực dùi vào. Chỉ dựa vào một chấp trước thôi thì không đủ để kết thúc cuộc đời của một học viên.

Tôi tin rằng ngay cả khi một người tu luyện cải thiện khá chậm chạp, miễn là anh ấy căn cứ mọi thứ theo Pháp và không ngừng bỏ đi những chấp trước của mình, cựu thế lực sẽ không dám lấy mạng anh.

Bốn ngày trước khi một đồng tu qua đời, bà ấy đã bảo tôi rằng: “Khổ nạn này quá lớn để tôi có thể vượt qua.” Bà ấy dường như có chính niệm khi làm các công tác Đại Pháp; tuy nhiên, câu nói chân thành đó được nói tại một thời điểm quan trọng, đã tiết lộ sự bối rối và tư tưởng người thường của bà ấy. Không thể xác định lý do của khổ nạn, bà bị bao trùm bởi nỗi sợ hãi cùng với những chấp trước khác của người thường. Bà không thể bỏ đi những tư tưởng người thường đã hình thành khi sống trong xã hội người thường.

Ngược lại, khi một đồng tu khác ở địa phương của chúng tôi ở bên bờ vực của cái chết, cô cảm thấy hối hận và nói rằng việc cô đã không tu luyện đủ tốt hơn một thập kỷ qua là một điều thật đáng xấu hổ, và cô đã không làm tốt việc giảng chân tướng cho mọi người. Với suy nghĩ đó, cô đã được cứu sống.

Khi cô nằm đó hấp hối, cô chỉ nghĩ đến việc bước đi trên con đường mà Sư phụ đã an bài cho cô và tu luyện cho đến khi kết thúc. Chính niệm của cô đã mang cô trở lại.

Đo lường bản thân chúng ta bằng những tiêu chuẩn của Đại Pháp

Một số học viên không hiểu rõ ràng về tu luyện, họ cũng không biết điều họ cần bỏ đi là gì và họ nên đo lường bản thân theo tiêu chuẩn nào. Mục tiêu chính của chúng ta trong tu luyện Đại Pháp không phải là để trở thành người tốt trong xã hội người thường, mà là để đạt đến cảnh giới của Thần. Chúng ta cần phải đo lường bản thân chúng ta bằng những tiêu chuẩn dành cho các sinh mệnh ở cao tầng. Chúng ta cần phải biết rõ tâm thái mà các chư Thần, chư Phật bảo trì trong những hoàn cảnh thông thường cũng như trong các cuộc xung đột. Một khi chúng ta có thể duy trì trạng thái của mình ở một tầng thứ cao thì chúng ta sẽ đề cao. Tuy nhiên, nếu chúng ta luôn luôn đo lường bản thân chúng ta bằng các tiêu chuẩn của những người tốt trong xã hội người thường, chúng ta sẽ không thể đề cao và đạt viên mãn.

Ngay cả khi chúng ta buông bỏ tất cả những chấp trước người thường của mình, như tâm tật đố, tâm tranh đấu, tâm hiển thị và tâm quá khích, chúng ta vẫn chỉ là những người tốt. Một người tốt thật sự xem tất cả mọi thứ rất nhẹ; tuy nhiên, nếu không bỏ đi những quan niệm của người thường thì anh ấy vẫn chỉ là một người thường, cho dù anh ấy có tốt đến thế nào đi nữa. Một số trẻ em rất thuần khiết và chỉ có một vài chấp trước và quan niệm, nhưng chúng vẫn chỉ là người thường.

Đại Pháp triển hiện nhiều tiêu chuẩn cao khác nhau trong các không gian khác nhau. Nếu chúng ta không đo lường bản thân mình bằng các tiêu chuẩn của Đại Pháp, chúng ta sẽ không biết được các nguyên lý ở cao tầng, và tâm tính của chúng ta sẽ không thể thăng hoa.

Buông bỏ những quan niệm cũ với chính niệm

Một buổi chiều nọ khi chúng tôi đang phát chính niệm, một đồng tu đã nói chuyện với chồng của bà ấy trong khoảng 05 phút về những việc như mua gì cho bữa trưa, đóng cửa thật chặt, nấu gì cho các con của họ, v.v. Bà hoàn toàn quên mất bà đang làm việc gì và các yêu cầu của Đại Pháp.

Một số lượng lớn học viên sử dụng suy nghĩ của người thường để đối phó với các vấn đề vì họ tin rằng vì chúng ta là đệ tử Đại Pháp thời Chính Pháp, nên chúng ta không cần lo lắng quá về những chấp trước người thường của mình.

Khi trả lời câu hỏi của một học viên, Sư phụ đã giảng:

Đệ tử: Hiện nay trong các đệ tử có nhiều người có cách nghĩ thế này: một học viên nhận phải cựu thế lực can nhiễu và xuất hiện ma nạn, thì các học viên khác nhìn nhận rằng, tuy vị ấy có chấp trước, nhưng cũng không cho phép bức hại, mọi người hãy phát chính niệm. Câu hỏi của con là, nếu bản thân học viên đó không đề cao, thì như thế có tác dụng không?

Sư phụ: Đó chính là chướng ngại nghiêm trọng. Ngay tự họ còn không lý trí, thì chúng ta làm gì cũng bằng như không làm, phát chính niệm thanh lý mặt ngoài nhưng không thanh lý được trong tâm của họ. Người ta muốn làm gì là xuất từ một niệm của họ, ấy là họ muốn hay không. Tình huống loại này thì tôi thấy là nhất định có tâm kết chấp trước. [Họ nếu] thật sự làm không nổi thì chư vị có thể đi giúp, không thành vấn đề. Nghĩ biện pháp để họ từ Pháp Lý mà nhận thức, và học Pháp nhiều hơn. (Giảng giải Pháp tại Pháp hội miền Tây ở Mỹ quốc vào tiết Nguyên Tiêu 2003 [phần hỏi và trả lời vào buổi chiều])

Thất bại trong việc buông bỏ quan niệm và không đủ chính niệm đã gây ra cái chết của các học viên ở địa phương chúng tôi. Chúng ta nên rút kinh nghiệm từ bài học này và hướng nội. Chúng ta cần phải hiểu rằng tu luyện là một vấn đề nghiêm túc; vì thế chúng ta phải biết trân trọng những xung đột xảy ra giữa các học viên, vì như thế chúng ta có thể cùng nhau thăng tiến, và nhanh chóng chuyển hoá các quan niệm người thường của chúng ta.

Sư phụ đã giảng:

“Tu luyện cá nhân là không thể thả lỏng; bất luận là chư vị làm việc gì, như giảng chân tướng, hoặc chư vị làm các việc chứng thực Đại Pháp, thì trước tiên cần đặt tu luyện tốt bản thân vào vị trí số một, chư vị thực hiện những việc đó mới càng thần thánh hơn, bởi vì chư vị là đệ tử Đại Pháp, là đệ tử Đại Pháp đang làm việc chứng thực Pháp. Người thường cũng có thể làm các việc của các đệ tử Đại Pháp, [nhưng] họ không thể có được uy đức của đệ tử Đại Pháp, họ chỉ có thể có phúc đức, tạo được phúc phận. “(Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2007)

Tu luyện bản thân tốt và đề cao tâm tính là rất quan trọng trong việc tu luyện cá nhân của chúng ta.

Trên đây là thể ngộ cá nhân của tôi về những lý do dẫn đến cái chết của các học viên ở địa phương chúng tôi. Tôi hy vọng rằng tất cả chúng ta cùng nhau đề cao để chúng ta không bị mất thêm học viên nào nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/2/8/同修过世了-我们应吸取什么(2)-287425.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/2/28/145633.html

Đăng ngày 22-03-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share