Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 18-11-2013] Hàng ngày tôi đều tải về những bài chia sẻ của Pháp hội Trung Quốc lần thứ 10 do Minh Huệ Net tổ chức và đọc từng bài một. Tôi cũng đã nộp bài trực tuyến tham gia Pháp hội từ năm 2007, mỗi lần nộp bài, tôi đều muốn thấy bài của mình được đăng, nhưng chúng chưa bao giờ được chấp nhận. Sau khi tĩnh tâm lại và đọc lại bài của mình một cách cẩn thận, tôi tìm thấy rất nhiều chấp trước của mình trong đó như tâm hiển thị, tâm cầu danh, truy cầu ngôn từ hoa mỹ nhưng không có nội hàm thực tại, và mang nặng độc tố văn hóa đảng. Tôi cảm thấy xấu hổ đến đỏ mặt khi đọc lại chúng.

Lần này tôi lại viết bài ngay sau khi thấy thông báo trên Minh Huệ Net. Tôi đã kiểm tra kỹ bài của mình nhiều lần trước khi gửi cho Minh Huệ Net. Sau khi Minh Huệ bắt đầu đăng loạt bài tham gia, hàng ngày tôi đều tìm xem bài của mình đã được đăng chưa. Một tuần trôi qua và tôi vẫn chưa thấy bài của mình được đăng. Tôi tự nói với mình: “Hãy loại bỏ tâm truy cầu đi! Liệu mình có cảm thấy thất vọng không nếu bài của mình không được đăng không? Chẳng phải đó chính là một cơ hội tốt cho mình loại bỏ chấp trước đó hay sao?” Tôi đã nhanh chóng bình tĩnh lại và cảm thấy nhẹ nhàng.

Khi đọc các bài trên Minh Huệ, tôi đã bị sốc bởi cảnh giới vô tư vô ngã của các học viên và nó đã khiến tôi rơi nước mắt. Tôi nhận ra rằng khi so sánh với những học viên này, những gì tôi làm được quả thực quá nhỏ bé. Các bài chia sẻ trên Minh Huệ đã cho tôi động lực để thực hiện tốt hơn nữa! Mỗi bài chia sẻ thực sự là một bộ sử thi tráng lệ, đều tỏa sáng trong lịch sử vũ trụ! Nó có thể chân chính thể hiện cảnh giới cao thượng của đệ tử Đại Pháp, chân chính chứng thực sự vĩ đại của Sư tôn và Đại Pháp!

Tôi cũng nhận thấy việc viết bài chia sẻ là một cách rất tốt giúp chúng ta đề cao. Đó là cách tu luyện cho cả tác giả lẫn độc giả. Mục đích căn bản của việc viết bài chia sẻ đó là tìm ra được những điểm thiếu sót của bản thân. Mong muốn bài của mình được đăng đó chẳng phải là một chấp trước vào truy cầu là gì? Tu luyện giúp chúng ta loại bỏ được đi chấp trước này, còn muốn cầu gì nữa?

Càng chấp trước vào bài viết, thì càng ít có cơ hội được đăng. Ví dụ, năm 2007 tôi viết bài mà không có chấp trước, bài đó tôi muốn chia sẻ việc loại bỏ tư tâm của mình. Bài viết nhanh chóng được đăng, và từ đó khiến tôi vô cùng cao hứng, sản sinh tâm hoan hỷ và tâm hiển thị.

Tôi đã kiểm tra xem Minh Huệ Radio có chọn bài đó của tôi không, và thực tế là bài viết đã được chọn. Tôi rất hồi hộp. Tuy nhiên, khi tải thư mục này về từ trên Minh Huệ Radio tôi đã không nghe thấy bài đọc của mình trong tập tin âm thanh. Tôi đã tải lại thư mục này một lần nữa, nhưng vẫn không nghe thấy bài của tôi, mặc dù tên của bài viết đó có xuất hiện trong danh mục nội dung. Ngay lập tức tôi đã cảnh giác, điều này xảy ra có thể là để tôi loại bỏ đi những chấp trước của mình! Tôi ngay lập tức đã xóa thư mục âm thanh đó đi cùng với chấp trước của tôi.

Tôi vẫn viết bài chia sẻ gửi cho Minh Huệ, nhưng tôi đã không còn chấp trước vào việc nó có được đăng hay không nữa. Khi không còn chấp trước này, tôi có thể viết bài nhanh hơn nhiều so với trước đây, và tôi cũng không còn phải suy nghĩ nhiều về việc chọn lựa ngôn từ để cho bài viết dễ được chấp nhận. Tôi đã trải nghiệm được sâu hơn ý nghĩa của những lời Sư phụ giảng:

“Phóng hạ chấp trước khinh chu khoái
Nhân tâm phàm trọng nan quá dương.” (Tâm tự minh, Hồng Ngâm II)

Dịch nghĩa:

“Vứt chấp trước xuống, thuyền nhẹ bơi nhanh
Tâm của người phàm nặng nề, khó mà vượt nổi đại dương”

Giờ đây, tôi vẫn thường theo thói quen tải tất các bài chia sẻ trên Pháp hội. Tôi thấy bài của tôi được liệt kê ở gần phía trước. Tôi đã tải nó xuống cùng với các bài khác, và khi nó được đăng, tôi cũng không cảm thấy kích động chút nào cả. Suy nghĩ đầu tiên của tôi là “Con xin cảm tạ Sư phụ đã khuyến khích! Con sẽ tu luyện tinh tấn hơn nữa!”

Trên con đường tu luyện của chúng ta, chừng nào chúng ta còn chưa nản chí, kiên định tín Sư tín Pháp và vẫn “tu luyện như thuở ban đầu” (Giảng Pháp tại Pháp Hội quốc tế New York 2009) thì chúng ta chắc chắn sẽ thành công.

Xin hãy từ bi chỉ ra những điều còn chưa phù hợp


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2013/11/18/体悟“放下执著轻舟快”-282779.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/12/11/143580.html

Đăng ngày 21-12-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share