Bài viết của Thượng Đức, một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-10-2013]

Khi nói đến chấp trước vào sắc, hầu hết học viên đều không gặp vấn đề trong việc nhận ra tác hại của nó và họ thường cố gắng để loại bỏ chấp trước này. Tuy nhiên, một vài người có xu hướng nghĩ rằng chỉ khi tham gia vào các hoạt động tình dục thì chúng ta mới vướng vào tội lỗi sắc dục.

Tôi muốn kêu gọi sự chú ý đến một hình thức khác của chấp trước vào sắc. Khi chúng ta phải lòng một ai đó, sự cuốn hút này cũng nguy hại như hành vi tình dục. Nếu chúng ta để cho cảm xúc của mình chạy hoang, thì cảm giác bị thu hút kiểu như vậy sẽ dễ dàng dẫn đến hành vi tình dục sai trái. Tôi kêu gọi tất cả các đồng tu hãy cảnh giác đề phòng trước những cảm giác hấp dẫn như vậy và vứt bỏ nó ngay từ sớm khi chúng ta nhận thấy những dấu hiệu đầu tiên.

Cái chết gần đây của một học viên địa phương đã nhắc nhở tôi về thể ngộ trên. Tôi biết rằng chỉ có Sư phụ mới có thể nói chính xác nguyên nhân học viên này qua đời và tôi không có cách nào đoán được vì sao ông rời thế giới con người này. Tôi chỉ chia sẻ những gì tôi ngộ ra từ sự kiện bất hạnh này và xin hãy từ bi chỉ ra bất kỳ điều gì không thích hợp.

Một học viên nổi tiếng qua đời khiến tôi suy nghĩ

Khi biết sự qua đời của một học viên 70 tuổi tại địa phương, tôi đã sốc. Ông ấy được nhiều người biết đến và được các đồng tu rất ngưỡng mộ, trong đó có tôi. Tuy chưa từng gặp ông, tôi đã nghe từ những người khác rằng ông rất tinh tấn và đã thuyết phục tổng cộng hơn 100.000 người thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó trong 8 năm trước khi ông qua đời.

Tôi cảm thấy rất buồn vì một đệ tử Đại Pháp như vậy đã chết trước khi có thể hoàn thành con đường mà Sư phụ an bài cho ông. Khi ông vẫn còn sống, ông khuyến khích nhiều người thoái ĐCSTQ hầu như mỗi ngày. Tuy nhiên, 2 tháng trước khi qua đời, ông bắt đầu có những triệu chứng bệnh và không thể ra ngoài để giảng chân tướng. Ông cảm thấy mệt vào buổi sáng cuối cùng khi luyện công và đã lên giường để nghỉ, chỉ một lúc sau ông qua đời.

Chúng tôi đều tự hỏi điều gì đã khiến một đệ tử tinh tấn đến thế rời thế gian con người sớm như vậy. Một vài học viên nói rằng có thể ông đã đến tuổi đã định của mình và đó là thời điểm ông phải đi.

Tôi không tin rằng đó là lý do. Một tiểu đệ tử với thiên mục khai mở đã nói với tôi rằng cô bé nhìn thấy người học viên đã mất này đã có phức nhãn và trên thực tế, đã đạt đến tầng thứ Phật. Do đó hiểu biết của tôi là ông đã vượt xa tam giới và vì vậy không tồn tại vấn đề bị giới hạn bởi cuộc sống đã được định trước.

Có thể rằng cựu thế lực đã nhắm vào ông và lợi dụng thiếu sót của ông vì tất cả chúng tôi đều nhìn vào ông.

Chấp trước nào mà ông vẫn còn? Một vài người cảm thấy tính nóng nảy của ông có thể đóng một vai trò. Tôi tự hỏi có thể nào sự ham thích phụ nữ đẹp của ông chính là nguyên nhân.

Tiểu đệ tử đã nhìn thấy ông đã đạt tầng thứ Phật cũng nói rằng Sư phụ nói với cô bé thông qua thiên mục của cô rằng chấp trước vào ham muốn sắc dục đã dẫn đến cái chết không đúng lúc của ông. Cô quả thực đã nhìn thấy ông ra đi cùng với một “Bồ tát” do một con quỷ sắc dục hóa thành.

Sư phụ đã giảng cho chúng ta trong “Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles”:

“Tôi nói về cựu thế lực can nhiễu; chư vị từng nghĩ đến chưa? Đó cũng là nhân tố trói buộc đó! Cựu thế lực, cựu vũ trụ coi điều gì là nặng nhất? Chính là ‘sắc’, sự không ý tứ giữa nam nữ, đó là thứ được xét là nặng nhất. Trong quá khứ hễ phạm phải giới luật về phương diện ấy, sẽ bị đuổi ra khỏi nhà chùa, hoàn toàn không thể tu nữa. Còn trước mắt Thần thì xem xét ra sao? Chư vị có biết rằng họ đã lưu lại những dự ngôn nói thế nào không? Họ dự ngôn rằng: Những đệ tử Đại Pháp còn lại cuối cùng đều là [ai] giữ vững được thuần khiết về phương diện này. Chính là nói rằng họ coi việc này là quan trọng phi thường, cho nên ai phạm phải giới [cấm] ấy, ai thực hiện không tốt về phương diện này, thì cựu thế lực, tất cả chư Thần trong vũ trụ ấy đều sẽ không bảo [vệ] chư vị, hơn nữa còn đẩy chư vị xuống.”

Phải lòng một ai đó là một dạng của Sắc

Cảm thấy hấp dẫn bởi một người nào đó mà không dính vào bất kỳ hành vi tình dục nào có vẻ không hoàn toàn giống với sắc, nhưng nếu chúng ta để cho tình cảm của mình chạy hoang, điều gì sẽ xảy đến tiếp theo? Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu các hành vi tình dục theo sau nó. Trong thực tế, ngoại tình thường bắt đầu với một sự thu hút vào một người không phải vợ chồng người đó.

Có một lần tôi đọc một bài viết trên website Chánh Kiến kể về kinh nghiệm của một học viên nữ lớn tuổi. Trong nửa năm, bà thường xuyên buồn ngủ và không thể tập trung học Pháp hay phát chính niệm. Một học viên có thiên mục khai mở đã nhìn thấy chấp trước vào sắc của bà đang phồng thêm cái đầu xấu xí của nó. Khi anh ấy kể lại cho bà, bà thừa nhận gần đây bà hay suy nghĩ về mối tình đầu tiên của mình và cảm thấy khó đối diện với chồng. Sau khi chấp trước đó được nhận ra, trạng thái của bà nhanh chóng được cải thiện. Một lần nữa bà lại có mối quan hệ tốt với chồng và có thể tập trung vào làm tốt ba việc. Nếu như bà không thể phát hiện thiếu sót của mình, ai hình dung được cực thế lực sẽ làm điều gì tiếp theo.

Rõ ràng là ham muốn thể xác có thể ảnh hưởng đến các học viên ở mọi lứa tuổi.

Thoát khỏi ham muốn của tôi đối với phụ nữ đẹp

Tôi có một giấc mơ vào cái đêm mà tôi ngộ ra những hiểu biết trên. Tôi trở về lớp học của mình hồi phổ thông và nhìn thấy cô gái trong mộng của tôi ngồi ở đó. Tôi đã phải lòng cô ấy và tìm mọi cách thu hút sự chú ý của cô. Tôi cảm thấy toàn bộ lớp học trở nên có ý nghĩa vì cô ấy.

Sau khi thức dậy, tôi nhận ra tôi đã từng có những giấc mơ giống như vậy nhiều lần trước đây. Bởi vì tôi chưa từng chạm vào bất kỳ cô gái hấp dẫn nào trong những giấc mơ của tôi, nên tôi nghĩ rằng tôi đã làm tốt trong khảo nghiệm sắc dục.

Bây giờ nhìn lại, tôi thấy thật đáng cười rằng tôi thậm chí đã nghĩ như vậy. Tôi vui mừng rằng những giấc mơ gần đây đã khiến tôi nhận ra chấp trước cảm thấy thu hút trước phụ nữ xinh đẹp cũng là một dạng của tâm sắc và tôi đã loại bỏ nó.

Khi tôi nâng cao hiểu biết của mình về vấn đề sắc dục, sự ham muốn đối với phụ nữ đẹp của tôi tự chúng biến mất.

Chúng ta phải cảnh giác trước sự thu hút đối với người khác

Tôi đã tìm trên website Minh Huệ và tìm thấy nhiều bài viết kể về sự thu hút của tác giả với những người khác. May thay họ đã có thể dập tắt chúng ngay từ đầu và sau đó viết ra để cảnh báo các học viên khác.

Đáng tiếc rằng, nhiều người vẫn nghĩ rằng nó không phải là vấn đề to tát nếu chúng ta chỉ cảm thấy bị thu hút bởi ai đó mà không có bất kỳ hành động tình dục nào. Theo như tôi thấy, cựu thế lực đang sử dụng lý do bào chữa “không phải vấn đề to tát” của chúng ta để bức hại chúng ta. Chúng ta cần phải xem trọng nó và vứt bỏ chấp trước này.

Chính Pháp đang đến hồi kết thúc, và đây thực sự là thời gian để chúng ta thoát khỏi mọi chấp trước ẩn giấu của mình. Xin hãy tận dụng thời gian này để tu luyện và bước những bước cuối cùng trên con đường tu luyện thật tốt. Chúng ta không muốn để lại bất kỳ sơ hở nào cho tà ác dùi vào. Tôi hy vọng tất cả mỗi người trong chúng ta có thể hoàn thành con đường của mình và chứng kiến khoảnh khắc vĩ đại khi tất cả đệ tử đạt viên mãn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/10/17/请同修赶快修掉隐藏的色欲心-281322.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/11/13/143162.html

Đăng ngày 14-12-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share