Bài viết của Thanh Trúc, đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-10-2013]

Hồ ly tinh và xà tinh

Vào một buổi tối thứ Bảy mùa Thu năm ngoái, sau khi học Pháp xong tôi muốn thư giãn một chút. Niệm bất chính này đã khiến tôi nhìn thấy trong ngăn kéo chiếc đĩa DVD của em gái tôi, vốn không phải là người tu luyện. Trên bìa đĩa có giới thiệu vắn tắt nội dung như sau. Một học giả ở trong sơn động nhìn thấy bức bích họa giống các bích họa vẽ Phi Thiên ở Đôn Hoàng (một thành phố ở Tây Bắc Trung Quốc, nơi có nhiều hang động lưu giữ nhiều bích họa và tượng Phật), đột nhiên từ phía trên có một mỹ nữ bay xuống, dẫn anh ta bước xuyên qua tường, đi tới một không gian khác có những toà nhà kiến trúc phương Tây và những mỹ nữ xinh đẹp. Anh ta nghĩ rằng mình đã tới được cõi tiên, nhưng thực ra đây chỉ là trường không gian được tạo ra bởi hồ ly tinh và xà tinh. Tôi đã rất thích thú xem bộ phim vì trong đó có những diễn viên nổi tiếng và hiệu ứng 3D. Tôi đã xúc động rơi nước mắt vì tấm lòng vị tha của nhân vật chính, và đã bị cái tình dẫn động.

“Bọn ta còn chưa trưởng thành, người không thể tiêu diệt chúng ta”

Sau khi tôi xem xong bộ phim, máy tính của tôi đã không thể khởi động. Tối hôm đó khi phát chính niệm, tôi đã bị can nhiễu, chính niệm bị suy yếu. Khi tôi ngủ thiếp đi, tín tức của hồ ly và xà tinh xâm nhập vào trường không gian của tôi. Ngày hôm sau, tôi quyết định mình phải học Pháp nhiều hơn nhưng cuối cùng lại rơi vào trạng thái buồn ngủ và mê mệt cả ngày. Trong lúc phát chính niệm để tiêu diệt các tín tức đó, những tín tức cấp thấp đã xuất ra một niệm: “Bọn ta còn chưa trưởng thành, ngươi không thể tiêu diệt chúng ta.”

Sau vài lần phát chính niệm, tôi vẫn chưa thể thanh lý triệt để được chúng. Buổi tối phát chính niệm, tôi thấy những thứ giống như mặt của hồ ly, và còn ngửi thấy mùi khét của thịt cháy. Có lần, khi phát chính niệm vào buổi trưa, trước mặt tôi hiện lên dòng chữ: “Khoa điều dưỡng tại đại học y.” Tôi chợt nhận ra: “Đó chính là tín tức của hồ ly!” (Ghi chú: Trong tiếng Hoa, từ điều dưỡng hay hộ lý phát âm giống từ hồ ly). Ngay lập tức tôi liền tiêu diệt nó. Tình trạng mê mệt này kéo dài cả tháng, sau đó tôi mới có thể tiêu diệt nó. Kỳ thực, đó là nhờ Sư phụ trợ giúp, tôi thật sự cảm thấy xấu hổ.

Sư phụ đã giảng:

“Chư vị thấy rằng câu kia là đúng, tốt thôi, nó lập tức tiến [nhập] vào. Liền tiến [nhập] vào công của chư vị.” (Chuyển Pháp Luân)

Dẹp bỏ những thứ không tốt

Thật sự là tôi đã vì tâm bất chính mà chiêu mời phiền phức. Sau khi học được giáo huấn đó, tôi đã vứt bỏ nhiều vật dụng ra khỏi nhà bao gồm sách, báo và các tạp chí. Tôi cũng vứt bỏ những quyển sách có chứa đựng văn hoá của tà đảng Trung Cộng, bao gồm sách từ điển tiếng Hoa và tiếng nước ngoài khác, một tập thơ cổ với tiêu đề tôn vinh Trung Cộng được xuất bản vào thập niên 1950. Tôi cũng vứt bỏ những hình ảnh thờ người quá cố vì họ và tôi bây giờ đã trở thành âm dương cách trở.

Tôi đã chấp trước vào cuộc sống của một người thường

Chính Pháp đã bước sang giai đoạn cuối cùng của cuối cùng, vậy mà tôi vẫn lười biếng và chấp trước vào thoải mái và an nhàn, trạng thái lúc thì tốt, lúc thì không tốt. Mấy ngày hôm nay đang được nghỉ, tôi bước ra để cứu người nhưng vẫn cảm thấy chóng mặt và mắt của tôi xuất hiện trạng thái không tốt. Hôm nay khi phát chính niệm, tôi nhận ra ở nơi làm việc mình thường đọc những tin tức của người thường, và theo dõi những biến động thời sự trên mạng Internet.

Tôi tự hỏi: “Sau khi nhận được giáo huấn từ việc xem phim và chấp trước vào những tín tức thấp kém, tại sao mình vẫn chấp trước vào việc đọc tin tức? Sao tôi không thể tống khứ được chấp trước này?” Ẩn sâu ở bên trong chính là chấp trước đọc sách (vốn là sở thích lớn nhất trước khi tôi tu luyện), tâm hiếu kỳ, tâm thích chuyện phiếm, và không chịu được sự cô đơn. Kỳ thực, đó là tôi vẫn không thể buông bỏ được cuộc sống của người thường. Tôi luôn muốn biết xung quanh những sự việc gì mới đang diễn ra, và tôi thích nghe kể chuyện. Nhưng những việc này đâu có quan hệ gì với người tu luyện? Những quan niệm và thói hư tật xấu của tôi đã làm thỏa mãn những sinh mệnh ở cấp thấp, cung cấp năng lượng khiến chúng lớn mạnh. Điều này đã tạo ra sơ hở để cái tình ô uế của người thường và tín tức của tà đảng tranh thủ cơ hội dùi vào và tiến nhập vào trường không gian của tôi, khiến tôi không thể tĩnh tâm được. Một mặt tôi phát chính niệm để thanh lý chúng, nhưng một mặt vẫn tiếp nhận những tín tức của người thường. Đây chẳng phải giống như Sư phụ đã giảng trong Chuyển Pháp Luân về sự ngu ngốc của những người trộm khí hay sao? Tôi đã cố gắng thanh lý bản thân nhưng không thể vì vẫn chưa vứt bỏ được những chấp trước này. Điều gì đã khiến tôi mất một thời gian dài để nhận ra sự ngu ngốc này? Điều này chệch xa khỏi yêu cầu của Sư phụ. Tôi đã không tu luyện bản thân được tốt và không làm tốt việc cứu độ chúng sinh.

Như người lâm trận

Tôi phải cố gắng từ bỏ những chấp trước đã tồn tại trường kỳ này. Thể ngộ của tôi đối với chữ “giới” chính là một người cầm dao cắt bỏ những thứ không thuộc cơ thể mình và gây ra đau đớn. Kỳ thật, càng đau chính là những chấp trước này đau đớn, chúng đem những cảm giác đau đớn đó truyền sang khiến chúng ta tưởng rằng bản thân đang đau đớn. Những chấp trước này không có quan hệ gì với bản tính tiên thiên của chúng ta.

Sư phụ giảng:

“Cát xả phi tự kỷ
Đô thị mê trung si”
(Khứ chấp, Hồng Ngâm II)

Không thể ôm giữ chấp trước này lâu hơn nữa! Tôi không thể đùa giỡn với sự từ bi vĩ đại của Sư phụ. Tôi không thể lợi dụng sự chịu đựng vĩ đại của Sư phụ vì chúng sinh để thoả mãn những chấp trước này và những tín tức cấp thấp này. Đó không phải là tôi. Tôi phải tu luyện tinh tấn như thuở ban đầu. Tôi phải học Pháp nhiều hơn, đề cao tâm tính, đề cao tầng thứ và làm tốt việc cứu độ chúng sinh.

Tôi hi vọng rằng kinh nghiệm của mình sẽ giúp các học viên có chấp trước giống như vậy có thể xả bỏ chúng đi. Nếu có gì chưa phù hợp, xin các đồng tu hãy từ bi chỉ ra.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/10/9/看常人电影的教训-280947.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/10/27/142922.html

Đăng ngày 01-12-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share