Bài viết của học viên Pháp Luân Công ở Đài Loan

[MINH HỤÊ 17-10-2013] Tôi là một sinh viên đại học đến từ Đài Loan và tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được ba năm. Tôi muốn chia sẻ những trải nghiệm gần đây của tôi về việc đột phá nghiệp bệnh.

Cơ duyên đắc Pháp đến

Trước khi tôi gặp được Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã luôn tìm một tín ngưỡng tinh thần. Một ngày nọ, tôi xem được chương trình quảng bá Thần Vận trên TV, và đã tự nhủ rằng: “Thật tốt biết mấy nếu mình có thể xem chương trình biểu diễn này trong một rạp hát!” Tôi bắt đầu nói chuyện với một sinh viên năm thứ hai ngồi bên cạnh tôi. Chúng tôi luôn trao đổi ý kiến với nhau, và anh ấy thường kể với tôi những câu chuyện về Sư phụ của anh ấy trong khi tôi chia sẻ việc học tập và mong muốn tìm một tín ngưỡng tinh thần của mình.

Một ngày, anh ấy đã mời tôi đến xem Nghệ thuật Thần Vận và tôi đã nói với anh ấy về quảng cáo mà tôi đã xem. Chúng tôi đã sớm nhận ra rằng chúng tôi đang nói về cùng một vấn đề. Quả thực đến nay, tôi cảm thấy vô cùng biết ơn Sư phụ về tất cả những gì Ngài đã an bài cho tôi để đưa tôi từng bước đến gần hơn với Đại Pháp.

Mẹ anh ấy – cũng một học viên Pháp Luân Công, đã đưa chúng tôi đến buổi biểu diễn. Bà rất nhã nhặn và tôi thực sự ấn tượng bởi diện mạo của bà cũng như cách nói chuyện của bà. Khi thấy những biểu hiện của bà, tôi cảm thấy rằng các học viên Pháp Luân Công hẳn phải là những người rất vị tha và tôi muốn được như họ. Tôi đã vô cùng xúc động khi xem Thần Vận.

Trên đường trở về nhà, chúng tôi đã nói chuyện với nhau khá lâu và mẹ của bạn tôi đã trả lời những thắc mắc của tôi: Tại sao chúng ta ở đây? Sứ mệnh của chúng ta là gì? Sau đó tôi đã đọc cuốn sách chính của Đại Pháp – sách Chuyển Pháp Luân và đã tìm được tất cả những câu trả lời cho những câu hỏi mà tôi đang tìm kiếm bấy lâu trong cuộc đời. Tôi đã vui mừng khôn xiết khi tìm được con đường phản bổn quy chân, tìm thấy chân ngã của mình.

Đột phá nghiệp bệnh

Vào một buổi sáng nọ, tôi đột nhiên bắt đầu hắt hơi. Lúc đầu tôi nghĩ rằng nó không phải là vấn đề lớn và tiếp tục luyện công và học Pháp như bình thường. Nhưng tôi bắt đầu ngủ thiếp đi trong khi đang học Pháp. Sau đó, một học viên khác đã gọi tôi để bảo tôi tham gia học Pháp nhóm vào buổi chiều hôm đó.

Các triệu chứng của tôi bắt đầu tồi tệ hơn sau khi tôi ngủ dậy, và tôi đã bị chảy nước mũi, đau họng trong vài ngày. Tôi nhận ra rằng điều này không phải là ngẫu nhiên và tôi xác định rằng phải vượt qua nghiệp bệnh và duy trì chính niệm. Từ hôm đó, tôi dành nhiều thời gian hơn để học Pháp, trong khi tôi đọc sách, tôi luôn tình cờ đọc tới đoạn có liên quan tới việc đề cao tâm tính và nghiệp bệnh. Sư phụ sử dụng cách thức này để điểm hóa cho tôi hoặc điểm hóa cho tôi thông qua các học viên khác.

Buổi chiều hôm đó, tôi đã tham gia học Pháp nhóm tại trường. Chúng tôi đã cùng nhau học Bài giảng thứ tư trong sách Chuyển Pháp Luân và sau đó chia sẻ kinh nghiệm.

Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu khi học viên A xung đột với một học viên khác mặc dù tôi không thể hiện điều này ra bề mặt. Tôi hướng nội và hiểu ra tại sao hôm nay nó xảy ra. Sau đó, học viên A đã kể một câu chuyện về nghiệp bệnh, trong đó nói rằng một học viên đã từ chối sử dụng thuốc và khiến cho các thành viên trong gia đình anh ấy có thái độ tiêu cực với Pháp. Tôi đã chia sẻ thể ngộ của mình: Chúng ta cần phải đối đãi với những vấn đề này bằng chính niệm.

Tôi biết rằng Sư phụ đang không ngừng điểm hóa cho tôi làm sao để giải quyết vấn đề này.

Trên đường quay trở về ký túc xá, tôi vẫn cảm thấy mình có bệnh và hắt hơi nhiều hơn. Tôi đã thầm hỏi Sư phụ: “Thưa Sư phụ, con đang gặp phải vấn đề gì vậy?” Sau đó một điều kỳ diệu đã xảy ra. Chữ “Viên mãn” bằng tiếng Trung đã xuất hiện trước mắt tôi. Tôi nhận ra rằng tôi cần phải bỏ đi các tâm chấp trước vào viên mãn và ngay lập tức tôi cảm thấy cơ thể thoải mái. Tôi đã trừ bỏ đi tất các nhân tố của cựu thế lực, loại bỏ sự an bài của chúng và thậm chí không thừa nhận sự tồn tại của chúng. Nhưng tôi biết rằng chấp trước của tôi đã bị cựu thế lực dùi vào.

Một giấc mơ kỳ diệu

Sau khi tôi vượt qua khảo nghiệm đó, tôi đã có một giấc mơ về nó. Trong giấc mơ, khi chúng tôi đang chia sẻ kinh nghiệm, đột nhiên toàn thân có cảm giác tràn đầy năng lượng mạnh mẽ với mật độ cao hơn so với nước. Chúng tôi cảm thấy rất tuyệt vời và tôi có cảm giác đây là thời gian Pháp Chính nhân gian.

Tôi sẽ tu luyện tinh tấn hơn và không để Sư phụ thất vọng. Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không đúng trong thể ngộ của tôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/10/17/新学员-看穿病魔-正念瓦解假相-281369.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/11/1/142979.html

Đăng ngày 11-06-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share