[MINH HUỆ 23-09-2013] Một cuộc vận động thầm lặng nhưng liên tục vẫn đang diễn ra ở khu vực Greater Seattle. Mục đích của nó nhằm nâng cao nhận thức về các hành vi vi phạm nhân quyền của chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công và vấn nạn mổ cướp nội tạng từ các tù nhân lương tâm tại Trung Quốc.

Các học viên của môn tu luyện tinh thần Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) đã trở thành nhóm tù nhân lương tâm lớn nhất tại Trung Quốc. Từ năm 1999, khi chế độ [ĐCSTQ] phát động một cuộc đàn áp trên phạm vi toàn quốc, họ đã bị giam giữ một cách bất hợp pháp trong các trại lao động cưỡng bức, nhà tù và các trung tâm tẩy não chỉ vì thực hành theo Chân – Thiện – Nhẫn – các nguyên lý chỉ đạo của Pháp Luân Công.

Cuộc vận động này nhằm phơi bày những vi phạm nhân quyền đáng báo động vẫn tồn tại từ khi cuộc đàn áp bắt đầu.

Người dân tìm hiểu thêm về cuộc đàn áp Pháp Luân Công và ký tên thỉnh nguyện giúp chấm dứt nạn mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc

Vào ngày 08 tháng 09 năm 2013, các học viên đến từ khu vực Greater Seattle đã tổ chức một sự kiện tại công viên Westlake Park nằm ở trung tâm thành phố Seattle. Gần 1.000 chữ ký đã được thu thập trong bốn giờ để ủng hộ cho Nghị quyết 281 của Quốc hội Mỹ (“Thể hiện mối quan tâm đến các bản báo cáo đáng tin cậy và liên tục về nạn mổ cướp nội tạng được nhà nước hậu thuẫn, mang tính hệ thống từ các tù nhân lương tâm mà không có sự đồng thuận [của họ], tại nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa…”). Đây là một chiến dịch diễn ra liên tục không chỉ ở tiểu bang Washington mà còn trên phạm vi khắp nước Mỹ.

Đây là đợt thỉnh nguyện thứ hai được tổ chức tại Công viên Westlake Park trong mùa hè này. Những người dân địa phương đã tìm hiểu về cuộc đàn áp đang diễn ra và nạn mổ cướp nội tạng. Một người phụ nữ đến từ Dallas đã rất vui mừng khi thấy các học viên chia sẻ những thông tin này. Cô cho biết cô chưa đọc hay xem được các tin tức, nhưng cô rất vui lòng khi tìm hiểu về nó. Cô đã tỏ ra đặc biệt quan tâm khi biết rằng cuộc vận động người dân nhằm giải thích rõ cho họ sự thật về cuộc đàn áp này là một cuộc vận động mang tính toàn cầu.

Nhiều người đã rất xúc động khi biết được mức độ tàn bạo của cuộc đàn áp. Một người đàn ông đã vô cùng sửng sốt, thể hiện ngay ra phản ứng của mình. Ông đã đưa tay lên ngực của mình và nói rằng mới chỉ nghe đến cuộc đàn áp thôi mà gần như đã khiến ông cảm thấy choáng váng. Sự thật về nạn mổ cướp nội tạng đã khiến ông bật khóc. Ông đã cảm ơn các học viên vì những nỗ lực của họ trong việc thông tin cho công chúng.

Một bé trai tám tuổi cùng với mẹ của em đã rất quan tâm đến các bài công pháp của Pháp Luân Công, và đã muốn tìm hiểu nhiều hơn về pháp môn. Cậu bé đã rất quan tâm đến các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn và hỏi các học viên về các bài công pháp cũng như làm sao để có thể tu dưỡng theo các nguyên lý này trong đời sống hàng ngày.

Ở cả hai sự kiện gần đây, nhiều người đã hỏi rằng tại sao họ đã không hay biết gì về điều này trước đây. Họ đã bị sốc và đau buồn khi biết rằng nhiều người vẫn đang bị bức hại chỉ vì đức tin của mình. Một số người đã nghe nói về cuộc đàn áp nhưng không biết được về nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng. Khi biết được sự thật, họ đã hăng hái ký tên thỉnh nguyện để ủng hộ cho Nghị quyết 281 [của Quốc hội Mỹ].

Các học viên ở khu vực Greater Seattle đã cùng phối hợp với nhau trong dự án này và thu thập được khoảng 15.000 chữ ký trong sáu tuần qua. Các mẫu đơn thỉnh nguyện đã được trình bày trong các phiên họp với nhiều đại diện của Hoa Kỳ đến từ tiểu bang Washington. Hiện tại, hai đại diện tiểu bang Washington đã đồng ý ủng hộ cho Nghị quyết 281, thêm vào danh sách hơn 100 thành viên Quốc hội đã ký tên [thỉnh nguyện] cho đến nay.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/9/23/142356.html

Đăng ngày 25-09-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share