Bài viết của Lân Thông Đán, phóng viên báo Minh Huệ ở Copenhagen

[MINH HUỆ 05-09-2013] Vào ngày 31 tháng 08, người dân địa phương và du khách đã đổ về thủ đô Copenhagen để tham dự Lễ hội Đa văn hoá thường niên kéo dài hai ngày của Đan Mạch.

Được tổ chức bởi Hội đồng Thành phố Copenhagen, sự kiện cực kỳ nổi tiếng này đã thu hút hơn 35.000 du khách. Đây là lần thứ hai các học viên Pháp Luân Công được mời tham gia lễ hội này.

Giới thiệu vẻ đẹp của Đại Pháp

Mở màn sự kiện là phần diễu hành sống động và đầy màu sắc. Chiếc thuyền diễu hành của các học viên, tiết mục biểu diễn các bài công pháp, quầy thông tin và cuộc vận động thu thập chữ ký đã thu hút được rất nhiều sự chú ý tích cực.

Các học viên tham gia cuộc diễu hành trong Lễ hội Đa văn hoá

Khi tám học viên vừa bước lên sân khấu để giới thiệu về pháp môn và biểu diễn các bài công pháp của Đại Pháp, một lượng người lớn đã nhanh chóng tụ tập lại để xem.

Khán giả tỏ ra rất quan tâm và tự động làm theo động tác của các học viên trong tiếng nhạc luyện công du dương của Đại Pháp.

Khi 25 phút giới thiệu về Pháp Luân Công kết thúc, các học viên đã nhận được một tràng pháo tay lớn.

Các học viên biểu diễn các bài công pháp trên sân khấu

Phần biểu diễn các bài công pháp thu hút rất nhiều người

Người dân phản đối mạnh mẽ những tội ác chống lại nhân loại của ĐCSTQ

Rất nhiều khách qua đường bị sốc trước việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mổ cướp tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống, những người đã bị bức hại nghiêm trọng trong suốt 14 năm qua. Họ thấy khó lý giải trước việc cộng đồng quốc tế hành động quá ít để ngăn chặn tội ác vô nhân đạo này.

Người dân từ mọi tầng lớp xã hội đã đọc các bảng thông tin một cách cẩn thận, sau đó ký tên vào đơn thỉnh nguyện do Hiệp hội Các Bác sỹ Chống Cưỡng bức Mổ cướp tạng khởi xướng, và bản kiến nghị kêu gọi các nhà lập pháp của Đan Mạch giúp ngăn chặn cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Trong ngày hôm đó, có rất nhiều người muốn ký tên thỉnh nguyện đã phải xếp hàng để chờ đến lượt. Một người đàn ông nói: “Cảm ơn các bạn đã mang đến thông điệp quan trọng này, các bạn đang làm một điều tuyệt vời. Hãy tiếp tục!”

Khách qua đường ký tên vào đơn thỉnh nguyện ủng hộ Pháp Luân Công

“Tôi sẽ ký tên vào đơn thỉnh nguyện ngay cả khi nó ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của tôi ở Trung Quốc!”

Một bà mẹ và ba người bạn của cô đã không do dự ký tên họ vào đơn thỉnh nguyện và mạnh mẽ bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với Pháp Luân Công. Khi họ nhìn thấy hai người bạn của họ đi ngang qua, họ đã giục những người này cùng ký tên vào đơn thỉnh nguyện.

Trước khi cả nhóm rời đi, họ đã xin thêm tám tờ đơn trống để tất cả các thành viên trong gia đình của họ cũng có thể ký tên lên đó. Họ hứa rằng họ sẽ gửi những tờ đơn đầy kín chữ ký lại cho các học viên qua email.

Một phụ nữ lớn tuổi người Đan Mạch và hai con trai của bà đã dừng lại trước quầy của các học viên. Một trong hai người con trai nói rằng họ mới từ Trung Quốc trở về sau một chuyến công tác. Sau khi phát hiện ra những tội ác chống lại nhân loại của ĐCSTQ, họ ngay lập tức ký tên vào đơn thỉnh nguyện.

Người mẹ nói: “Ngay cả nếu việc ký tên vào đơn thỉnh nguyện ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của tôi ở Trung Quốc, tôi cũng vẫn sẽ ký!” Một học viên giải thích rằng: “Chị đừng lo lắng, vì những đơn thỉnh nguyện này sẽ được gửi trực tiếp đến Liên Hợp Quốc, và những thông tin trong đó được coi là những thông tin cá nhân và bí mật.”

Một phụ nữ Đan Mạch cẩn thận đọc qua lá thư của các học viên gửi tới các đại biểu Quốc hội tại địa phương của cô, sau đó ngay lập tức ký tên vào đơn thỉnh nguyện. Cô đề nghị chính phủ Đan Mạch ban hành luật ngăn chặn công dân của mình đến Trung Quốc để cấy ghép tạng. Cô nói rằng điều này sẽ giúp người dân Đan Mạch không vô tình trở thành kẻ đồng loã với tội ác giết người vô nhân tính của Đảng.

Ông Gorm Anker Gunnarsen, một giáo viên trung học và ứng cử viên Quốc hội không đương nhiệm của địa phương, đã rất kinh ngạc khi phát hiện ra việc chế độ Trung Quốc coi rẻ mạng sống của con người như thế nào.

Ông nói: “Những tội ác này phải được dừng lại. Chúng ta không để ngồi yên khi những tội ác này đang diễn ra!”

Người nổi tiếng trong giới truyền thông của Đan Mạch lên án hành động mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ

Anh Morten Lindberg, thường được gọi là “Master Fatman”, là một người nổi tiếng trong giới truyền thông Đan Mạch. Anh đã ký tên mình vào đơn thỉnh nguyện, sau đó chụp một tấm ảnh kỷ niệm với một học viên Pháp Luân Công để bày tỏ sự ủng hộ của mình.

Anh Lindberg là một diễn viên hài, nhạc công, ca sỹ và DJ nổi tiếng.

Nghệ sỹ nổi tiếng của Đan Mạch bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với Pháp Luân Công

Anh Lindberg nói trong một cuộc phỏng vấn: “Hôm nay tôi đã ký tên mình vào đơn thỉnh nguyện, vì tôi muốn kêu gọi mọi người giúp ngăn chặn hành động cưỡng bức mổ cướp tạng của ĐCSTQ, bao gồm những người Trung Quốc và người Tây Tạng.

“Không ai có thể đồng ý với việc nội tạng của họ bị đánh cắp. Nhưng Đảng đã bừa bãi lấy nội tạng từ một người này để cấy ghép cho một người khác.

“Đây là một hành động tội lỗi và kinh khủng, không chỉ đối với những người bị cưỡng bức lấy đi nội tạng của họ, mà còn đối với toàn thế giới. Nó thật là đáng sợ!”

“Cộng sản không có linh hồn”

Anh Mr. Lindberg chia sẻ quan điểm của anh về chủ nghĩa cộng sản: “Chủ nghĩa cộng sản có vẻ tốt trên sách vở, ‘Ồ, tất cả mọi người đều bình đẳng!’ và tất cả mọi thứ thật tuyệt vời. Nhưng chủ nghĩa cộng sản không có linh hồn cho tư tưởng của nó. Nó chỉ nói về những điều mà có thể nhìn thấy được, có thể chạm vào được, giống như áo ấm của bạn, áo khoác của tôi, máy chụp ảnh v.v., nhưng tất cả chúng ta đều biết rằng trong cuộc sống còn có rất nhiều thứ khác! Dường như chủ nghĩa cộng sản đã hoàn toàn quên mất phần này.

“Họ cũng quên mất rằng yêu thương gắn kết con người lại với nhau, niềm vui mà một người cảm thấy khi họ gặp gỡ những người khác; họ đã quên tất cả những điều này!”

Đảng cộng sản “chỉ nghĩ về bản thân nó”

“Trước đây tôi đã nhiều lần đến các quốc gia cộng sản, như Liên Xô, Tiệp Khắc, và chủ đề duy nhất mà các thành viên của Đảng thảo luận là làm sao để ‘tất cả mọi người trong xã hội được bình đẳng’. Tuy nhiên, tôi nghĩ nó là một sự giả dối. Trên thực tế, điều duy nhất mà họ nghĩ về là bản thân họ. Họ rất ích kỷ!

“Vì họ chỉ nghĩ về bản thân, nên những hành động của họ rất khác với lý tưởng của họ. Chúng hoàn toàn trái ngược với nhau. Rõ ràng ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công vì họ không muốn người ta thăng hoa từ cảnh giới vật chất đến cảnh giới tinh thần. Họ sợ điều này sẽ xảy ra. Pháp Luân Công và những người Tây Tạng đang trải qua một giai đoạn vô cùng khó khăn, nhưng nó sẽ không kéo dài lâu nữa. Hồi kết của Đảng đã được định trước!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/9/5/在丹麦文化节讲真相-279131.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/9/15/142005.html

Đăng ngày 19-09-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share