[MINH HUỆ 13-09-2013] “Thật kinh ngạc! Cơn đau trên vai của tôi đã biến mất,” một quý ông người Mỹ đã thốt lên khi ông trở lại gian hàng Pháp Luân Công tại Liên Hoan Nghệ thuật Đường phố thường niên lần thứ 50 ở Sioux Falls, Bắc Dakota.

Một học viên Pháp Luân Công nói với ông ấy rằng: “Đó là sức mạnh của Pháp Luân Đại Pháp”. “Rất nhiều học viên đã trải nghiệm điều tương tự”. Người đàn ông nói thêm: “Tôi đã bị đau như thế này lâu lắm rồi. Nó ở sâu trong cơ bắp của tôi. Tôi không thể di chuyển vai của mình. Nhưng bây giờ, chỉ sau vài phút luyện Pháp Luân Công, cơn đau đã biến mất.” Quý ông này là đầu bếp tại một nhà hàng. Để bày tỏ sự cảm kích của mình, ông đã mời các học viên tới nhà hàng của ông để uống nước.

Liên hoan Nghệ thuật Đường phố đã được tổ chức hàng năm kể từ năm 1964. Năm nay nó được tổ chức vào ngày 07 tháng 09. Hơn 240 nhóm đã tham gia lễ hội này. Lễ hội có một khu ẩm thực lớn, khu vui chơi cho trẻ em, các hoạt động giải trí sôi động diễn ra cả ngày, và nhiều gian hàng phong phú bao gồm mỹ thuật, nghệ thuật dân gian, hàng thủ công, các tổ chức phi lợi nhuận, và ẩm thực.

Các học viên Pháp Luân Công địa phương đã tham dự Liên hoan Nghệ thuật Đường phố trong vài năm qua. Họ dựng một gian hàng và các biểu ngữ, biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công, phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp ở Trung Quốc. Rất nhiều người đã nghe nói về Pháp Luân Công và một số người mừng rỡ khi tận mắt thấy Pháp Luân Công tại lễ hội. Rất nhiều người đã hỏi thông tin chi tiết về pháp môn và khá nhiều người đã học các bài công pháp.

Các học viên cũng tặng những bông sen giấy được làm bằng tay cho những người tham dự lễ hội.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/9/13/炼功几分钟-肩膀疼痛消失-279471.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/9/19/142136.html

Đăng ngày 22-09-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share