[MINH HUỆ 9-9-2013] Vào chiều ngày 08 tháng 09, Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp dành cho các học viên trẻ lần đầu tiên được tổ chức bởi Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp San Francisco tại tòa nhà County Fair, San Francisco. Hơn 200 học viên đã tham dự Pháp hội, trong đó có 11 học viên trẻ và hai vị phụ huynh chia sẻ kinh nghiệm của họ với các bài phát biểu được chuẩn bị trước.

Các học viên tại Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp dành cho các học viên trẻ ở San Francisco

Các học viên trẻ luyện công cùng nhau

Nhóm luyện công phía trước Toà thị chính

Một học viên trẻ chia sẻ kinh nghiệm và thể ngộ của cậu tại Pháp hội

Các học viên trẻ đọc thuộc lòng một bài thơ từ Hồng Ngâm

Dean đến từ Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp San Francisco nhận xét rằng Pháp hội này là một thành công. Có nhiều học viên trẻ ở vùng Vịnh, và điều quan trọng là họ có một môi trường tu luyện tốt để có thể chia sẻ kinh nghiệm tu luyện và những thể ngộ của họ về Pháp. Chia sẻ với những học viên khác cùng lứa tuổi sẽ giúp họ đề cao trong tu luyện.

Những học viên trẻ đọc bài chia sẻ ở độ tuổi từ 07 đến 16. Họ đã nói về tầm quan trọng của việc đọc Pháp, làm cách nào để họ bỏ đi những chấp trước vào trò chơi điện tử, làm cách nào để vượt qua các khảo nghiệm nghiệp bệnh, trải nghiệm của họ khi theo học lớp múa cổ truyền Trung Hoa tại Học viện Phi Thiên, và làm cách nào để họ rèn luyện bản thân như một người tu luyện.

Lý Tân Cương, 14 tuổi, đã nói về việc cậu bị nghiện trò chơi điện tử như thế nào. Điều này đã làm cho điểm số ở trường của cậu rất thấp. Sau khi cậu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, cậu đã bỏ chơi điện tử, và học cách hướng nội khi gặp phải các vấn đề. Khi mẹ của cậu có tâm trạng không vui, cậu an ủi bà bằng những nguyên lý mà cậu học được từ Đại Pháp, và khuyên bà không nên chấp trước vào được và mất. Mẹ cậu đã rất ngạc nhiên khi thấy một đứa trẻ 14 tuổi lại có được hiểu biết sâu sắc đến như vậy, và tự hỏi điều gì đã thay đổi con trai bà. Sau khi bà biết rằng đó là nhờ Pháp Luân Đại Pháp thì bản thân bà cũng bắt đầu tu luyện.

Fred Yi chia sẻ kinh nghiệm của cậu về việc tham gia lớp học múa cổ truyền Trung Hoa tại Học viện Phi Thiên. Cậu nói rằng nó không hề dễ dàng chút nào. Quá trình tập luyện khiến toàn thân cậu đau nhức, nhưng cậu không bao giờ nghĩ đến việc bỏ cuộc. Cậu mơ ước được tham gia vào Đoàn Nghệ thuật Thần Vận trong tương lai.

Mã Giai Nghệ đã theo học tại Học viện Phi Thiên được ba năm. Cô nói về cách cô đề cao tâm tính của mình trong cuộc sống hằng ngày. Takahashi, bắt đầu tu luyện từ năm 1996, nói về tầm quan trọng của việc học Pháp, điều đó đã giúp cậu rèn luyện bản thân và hướng nội.

Vào cuối buổi Pháp hội, vài học viên trẻ đã cùng nhau đọc thuộc lòng các bài thơ trong Hồng Ngâm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/9/9/旧金山召开首届小弟子交流会-279298.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/9/12/141963.html

Đăng ngày 15-09-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share