Bài viết của một học viên tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 11-09-2013] Chiều ngày 08 tháng 09 năm 2013, Kỳ họp thứ 109 của Tổ chức Ân xá Quốc tế Nhật Bản đã tổ chức một buổi công chiếu bộ phim “Trung Quốc tự do” ở quận Aichi, thành phố Nagoya. Những người tham dự đã bị sốc trước sự bức hại mà hai nhân vật chính của bộ phim đã phải chịu đựng ở Trung Quốc và đặt câu hỏi tại sao cuộc đàn áp như vậy vẫn đang xảy ra trong một xã hội hiện đại như thế này.

Ký đơn thỉnh nguyện để ngăn chặn mổ cướp tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công

Một hội nghị chuyên đề được tổ chức ngay sau buổi công chiếu. Một học viên Pháp Luân Đại Pháp, ông Trương Hiểu Quang đã giới thiệu với khán giả về Pháp Luân Công, sự phổ truyền môn tu luyện này đến hơn 100 quốc gia và khu vực, tại sao chính quyền Trung Quốc đàn áp Pháp Luân Công và các phương cách họ sử dụng. Ông cũng nói rõ sự thật đằng sau cái gọi là “vụ tự thiêu tại Quảng trường Thiên An Môn” và vấn nạn mổ cướp tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công đang diễn ra ở Trung Quốc.

Tiếp theo đó, cô Reiko Nishimura từ tỉnh Gifu cũng là một học viên đã chia sẻ chuyến đi gần đây của mình đến Trung Quốc để thăm mẹ cô là bà Chunlan Zhu, hiện vẫn còn bị giam cầm bất hợp pháp trong sáu năm vì tu luyện Pháp Luân Công. Cô Nishimura cảm ơn Chính phủ Nhật Bản vì những nỗ lực của họ trong việc góp phần giải cứu mẹ cô và cô cũng mong muốn sẽ có thêm nhiều người ở Nhật Bản biết được sự thật về Pháp Luân Công và đứng về phía những người chính nghĩa trên thế giới để buộc chế độ Trung Quốc phải thả tất cả các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù, bao gồm cả mẹ cô.

Ông Shigeo Kutomi thuộc Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết: “Bộ phim ‘Trung Quốc tự do’ mang đến cho chúng ta nhiều chi tiết mà trước đó chúng ta không biết, đó chính là, cuộc đàn áp tàn bạo Pháp Luân Công ở Trung Quốc.” Ông hy vọng cuộc bức hại này sẽ kết thúc càng sớm càng tốt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/9/11/日本名古屋《自由中国》放映会上揭露迫害-279378.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/9/18/142086.html

Đăng ngày 21-09-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share