Bài viết của một học viên từ Trung Quốc 

[MINH HUỆ 23-08-2013] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 02 năm 1998. Tuy nhiên sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào ngày 20 tháng 07 năm 1999, trạng thái tu luyện của tôi trở nên không ổn định trong một thời gian dài. Những phiền não về gia đình nổi lên không dứt và tôi cảm thấy bất lực. Từ tận đáy lòng tôi biết mình phải nhanh chóng đề cao trạng thái tu luyện. Tôi muốn chuyên tâm hơn nhưng đã không thể thực hiện được.

Sau đó tôi tham gia một nhóm học Pháp và nhờ đó có được một môi trường tu luyện tinh tấn. Tôi quan sát thấy các học viên ở tuổi bảy – tám mươi hiểu rất rõ sự thần thánh trong công việc sản xuất tài liệu giảng chân tướng mà họ đang làm. Họ chia sẻ với nhau kinh nghiệm và hiểu biết trong việc giảng chân tướng và thuyết phục người dân thoái Đảng. Tôi đã rất cảm động, điều đó đã thật sự chạm tới nội tâm tôi. Tôi nhận ra rằng mình không thể ngồi không được nữa. Tôi cảm thấy thật xấu hổ về bản thân khi đã bị động và phụ thuộc vào mọi người.

Tôi muốn mở một điểm sản xuất tài liệu tại nhà. Một học viên khác đã giúp tôi đặt mua máy in và đầu ghi đĩa. Với tôi, việc in các tài liệu giảng chân tướng thực sự là một quá trình hướng nội và tu luyện bản thân. Có những lúc tôi rất tự tin trong việc sản xuất tài liệu thì máy in lại gặp trục trặc. Ví dụ một lần, các ống mực của máy in mới bị rò. Nhưng sau khi đem máy đi sửa về, vấn đề đó lại tiếp tục xảy ra. Tôi trở nên lo lắng và nhận ra rằng mình có chấp trước hoang mang lo sợ khi làm các việc.

Đột nhiên tôi nhớ lại một câu trong bài chia sẻ của một học viên, “Hãy tu sửa tâm tính trước khi sửa chữa máy móc”, câu nói đã làm tôi thức tỉnh. Tôi nhớ lại rằng mình đã để máy in trong ô tô của một học viên qua đêm bởi vì tôi không muốn mang máy in về nhà khi chồng mình ở đó, tôi sợ làm anh ấy buồn. Đó là một đêm đông rất lạnh. Làm sao tôi có thể có chính hành với cái tâm bất thuần như vậy?

Việc máy in bị rò mực liên tục là một điểm hóa rằng tu luyện của tôi còn có lỗ hổng. Tôi đã sửa chữa bản thân, vì tôi muốn trợ Sư Chính Pháp một cách nghiêm túc và chân chính. Ngay sau khi tôi có ý nghĩ như vậy, mực không còn rò nữa.

Tôi sản xuất nhiều loại tài liệu giảng chân tướng. Một lần khi tôi đang in bìa cho DVD Thần Vận, tôi đã xung đột với mẹ mình, bà cũng là một học viên. Tôi đã rất vô lễ khi tranh cãi với bà. Khi tôi quay lại nhìn máy in, tôi đã bị sốc. Vừa mới đây bản in còn rất tốt, nhưng giờ máy chỉ cho ra màu hồng nhạt. Tôi đã kiểm tra lại máy in và thấy ống màu vàng bị tắc.

Tôi hỏi một học viên về tình trạng của máy in vào ngày hôm sau. Cô ấy nói, “Hãy hướng nội. Có phải chị đã không từ bi không?” Sau khi tôi trở về, tôi đã xin lỗi mẹ, và máy in lại hoạt động bình thường. Tuy nhiên, tôi không giữ vững tâm tính của mình và không lâu sau lại cãi mẹ lần nữa. Lần này, máy in đột nhiên phát ra một tiếng động lạ và ngừng làm việc. Tôi cảm thấy Sư phụ đã cho tôi một “bổng hát” thật nặng, và tôi tỉnh ngộ.

Một học viên khác từng giúp tôi cấu hình máy in, và nó hoạt động rất tốt. Tuy nhiên sau khi học viên này rời đi, các bản in nhỏ hơn bình thường. Tôi nhận ra mình cần bao dung hơn, nhưng tôi không tiếp tục hướng nội sâu thêm. Tôi cũng nhận ra rằng không phải là ngẫu nhiên khi máy in hỏng đúng lúc tôi có mâu thuẫn với mẹ mình. Tôi biết đã đến lúc mình cần giải quyết mâu thuẫn giữa hai mẹ con.

Trong một thời gian dài, tôi đã luôn lấy Pháp để chỉ trích mẹ mà quên không hướng nội. Tôi luôn đổ lỗi cho bà rằng bà đã làm sai hay không làm tốt việc gì đó. Vậy là qua một khoảng thời gian, một loại vật chất đã hình thành giữa hai mẹ con và chia cắt chúng tôi. Mỗi lần mâu thuẫn xảy ra, tôi không cải thiện tâm tính của mình mà chỉ đơn giản là lờ nó đi.

Chưa đầy một tháng nữa mẹ tôi sẽ trở lại nước ngoài. Tôi hiểu rằng Sư phụ đã an bài cho bà về Trung Quốc để hai mẹ con trải qua khảo nghiệm tâm tính và cùng nhau đề cao. Sư phụ đã cho tôi khá nhiều điểm hóa, nhưng tới giờ tôi mới ngộ ra. Sư phụ đã để máy in hỏng để giúp tôi đề cao tâm tính. Từ trong tâm mình, tôi đã nhận lỗi với Sư phụ: “Sư phụ, con đã sai rồi. Con đã sai. Con sẽ hướng nội và tu luyện bản thân. Con sẽ bao dung hơn và diệt trừ các nhân tố và quan niệm xấu. Con sẽ kiên nhẫn với mẹ mình, không xem thường người khác, sẽ không cứng đầu, tranh đấu nữa. Con sẽ bình tĩnh và từ bi hơn. Con sẽ trân quý khoảng thời gian ở cùng mẹ và nâng cao tâm tính cùng bà.” Khi tôi xuất niệm đó, máy in lập tức hoạt động trở lại.

Một lần khi tôi đang in bìa cho đĩa DVD Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản (Cửu bình), máy in cho ra màu đỏ nhạt. Tôi tự hỏi tại sao. Cửu bình vạch trần bản chất thực sự của ác Đảng. Phải chăng là trường không gian của tôi vẫn còn các nhân tố tà ác của Đảng? Đó là nhân tố nào?

Tôi nhìn quanh phòng của mình và thấy bộ sưu tập tiền xu trên giá sách. Trên mặt các đồng tiền xu có hình ảnh của các lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc. Con gái tôi, cũng là một học viên, đã cùng tôi cạo mặt của các đồng xu. Sau đó, chúng tôi ném chúng xuống cống. Chúng tôi đã xin Sư phụ gia trì và cho mưa to vào buổi tối để nước cuốn các đồng xu đó đi. Sau khi chúng tôi về đến nhà, sấm sét bắt đầu nổi lên. Trời đã mưa rất to cho tới tận sáng hôm sau. Hai mẹ con tôi rất biết ơn Sư phụ đã gia trì. Các nhân tố tà ác đã bị tiêu diệt và trường không gian ở nhà tôi đã trở nên trong sạch. Khi tôi in bìa của cửu bình, màu của máy in đã trở lại bình thường.

Đôi khi phải mất một thời gian tôi mới hiểu ra vấn đề. Ví dụ có một lần, ống mực đen của máy in bị tắc, nhưng các ống mực màu thì bình thường. Đầu tiên tôi không biết mình phải ngộ ra điều gì từ sự việc đó, và phát chính niệm cũng không giải quyết được. Tôi đã cầu Sư phụ giúp đỡ, “Thưa Sư phụ, con đang thực hiện một việc rất chân chính. Tại sao những rắc rối và can nhiễu này lại đến với con? Xin Ngài giải quyết giúp con việc này.” Vào lúc đó, tôi nhớ ra một vài câu trong Chuyển Pháp Luân,

“Một số người vẫn hay không ngộ [ra được]. Có người khai mở thiên mục rồi, nhìn thấy Phật, liền về nhà bái Phật, trong tâm cầu niệm: ‘Ngài vì sao không quan tâm đến con? Xin giúp con giải quyết vấn đề này đi!’ Tất nhiên Phật không quản; [khó] nạn kia chính là ông ấy bày đặt ra; mục đích để chư vị đề cao tâm tính, trong mâu thuẫn chư vị dễ đề cao lên. Hỏi ông ấy có thể giúp chư vị giải quyết [mâu thuẫn] đó không? Hoàn toàn không giúp chư vị giải quyết; giải quyết rồi thì chư vị tăng công ra sao, đề cao tâm tính và tầng như thế nào? Để chư vị tăng công mới là [điều] then chốt.” (Chuyển Pháp Luân)

Đoạn Pháp đã khiến tôi bừng tỉnh. Tôi điều chỉnh lại tâm thái của mình và bắt đầu hướng nội. Tôi nhận ra mình có chấp trước ẩn dấu về sắc dục. Gia đình tôi luôn xem TV khi đang ăn tráng miệng, và tôi thường không xem cùng. Nhưng gần đây tôi bắt đầu thích xem các diễn viên trên TV và còn khen diễn viên nào xinh, diễn viên nào điển trai. Một cách không tự biết, tôi đã phát triển dục tâm. Tu luyện thật nghiêm túc! Sau khi nhận ra chấp trước này, tôi phát chính niệm loại bỏ nó và không xem TV từ đó đến nay. Và máy in cũng không gặp vấn đề nữa. Tôi hiểu rằng Sư phụ biết tôi cần phải đề cao tầng, và sử dụng các vấn đề của máy in để điểm hóa cho tôi trong quá trình tu luyện, để tôi có thể hướng nội và đề cao.

Mặc dù mới bắt đầu sản xuất tài liệu chân tướng chưa lâu, tôi đã được ban cho rất nhiều cơ hội để đề cao và tôi đã thay đổi rất nhiều. Đương nhiên tôi đã vấp ngã, và học được nhiều bài học khó quên. Mỗi tiến bộ trong tu luyện của tôi đều là sự từ bi và tâm huyết của Sư phụ. Sư phụ đã giảng,

“Tất cả các tâm chấp trước, miễn là chư vị có, thì cần phải vứt bỏ tại các chủng hoàn cảnh [khác nhau]. [Sẽ] làm cho chư vị trượt ngã, từ đó mà ngộ Đạo; tu luyện là như thế.” (Chuyển Pháp Luân)

Con đường tu luyện của tôi có được là nhờ sự từ bi vô bờ và tâm huyết của Sư phụ.

Trên đây là kinh nghiệm mà tôi có được trong quá trình nâng cao tâm tính khi sản xuất tài liệu giảng chân tướng. Sư phụ đã sử dụng các vấn đề của máy in để giúp tôi hướng nội, và tôi muốn chia sẻ câu chuyện của mình với các đồng tu.

Xin hãy từ bi chỉ ra những điều không phù hợp. Con trân quý sự từ bi bảo hộ của Sư phụ từ tận đáy lòng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/6/21/在做资料中心性不断升华-275640.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/8/23/141662.html

Đăng ngày 13-09-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share