Bài viết của Đệ tử Đại Pháp ở Tế Ninh Sơn Đông

[MINH HUỆ 11-06-2013] Một vài ngày trước, trong khi đả tọa vào buổi sáng, thông qua thiên mục tôi nhìn thấy phía trước bên dưới mình có một chiếc lồng gỗ, nó có hình lập phương, là dùng từng khúc gỗ tròn kích cỡ cánh tay đóng đinh mà thành, có một cái lỗ hình vuông ở trung tâm của mặt trên, giống như cái cũi áp giải tội phạm trong phim, chỉ khác là giữa các thanh gỗ của lồng gỗ này có khoảng cách rất nhỏ, hơn nữa bề mặt của các thanh gỗ này vừa bẩn và cũ, bị tróc ra lốm đốm, một số chỗ có vỏ, ở một số chỗ không có vỏ.

Tôi không hiểu tại sao tôi thấy cái cũi này, sau đó lắc lắc đầu và mở mắt ra để xem xem. Ai ngờ ngay khi nhắm mắt lại, cảnh tượng đó lại xuất hiện trước mắt tôi. Lúc đó, tôi dường như bay trên một khoảng không không quá cao trên đỉnh cái lồng, nhìn ra phía xa, phát hiện ở phía trước có rất nhiều người, trước mặt mỗi người đều có một lồng như vậy. Có lẽ là Sư phụ thấy tôi không ngộ ra, cái lồng đột nhiên bắt đầu chầm chậm xoay chuyển và từ phía trước, phía sau, trái, phải, phía trên cái cũi, bao gồm năm mặt, trên mỗi mặt bay lên một chữ, đó là “Danh, Lợi, Tình, Tư, Dục”.

Tôi đã minh bạch rằng, cái lồng gỗ đặt trước mặt mỗi người tu luyện chúng ta thực sự là một cái lồng giam, là cái lồng giam do các chấp trước vào “Danh, Lợi, Tình, Tư, Dục” cấu thành. Đặc biệt là tùy theo thời gian kết thúc Chính Pháp đến gần, mỗi người chúng ta phải nghiêm túc xem xét chính mình, liệu có còn bị giam trong cái lồng này hay không. Nếu như không thể nhảy xuất ra khỏi cái lồng này, làm sao chúng ta có thể đạt được giải thoát, theo Sư phụ trở về ngôi nhà thực sự của bản thân mình được.

Gần đây, khi tiếp xúc với các đồng tu, tôi phát hiện ra rằng, không ít đồng tu do bị giam hãm trong cái lồng này mà trở nên tiêu trầm ý chí, không chỉ buông lỏng tu luyện của tự thân, đồng thời cũng rất khó khăn để thực hiện sứ mệnh cứu người, và cũng có một số đồng tu nghi ngờ lẫn nhau gây giãn cách chỉnh thể; lại có một số đồng tu lo sợ danh lợi bị tổn hại mà ở nhà, còn có đồng tu chìm trong tình mà không thể tự vực lên…

Chúng ta thực sự phải thức tỉnh, đừng để bị vật chất bại hoại sinh thành tại không gian tầng thấp này chôn vùi tự ngã chân chính, từ đó buông lơi tâm dũng mãnh tinh tấn, bỏ lỡ cơ duyên vạn cổ để cứu mình và chúng sinh!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/6/11/跳出名、利、情、私、欲的囚笼-274446.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/9/2/141794.html

Đăng ngày 09-09-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share