Bài viết của một học viên ở Ấn độ

[MINH HUỆ 30-08-2013] Các đây vài tuần tôi đã trải qua một khoảng thời gian khó khăn khi làm việc trong một hạng mục truyền thông của Đại Pháp, bởi tất cả mọi người làm việc với tôi ở hạng mục này đều rất bận rộn những công việc riêng của [Đại Pháp] hoặc là việc của cá nhân họ. Bên cạnh áp lực của hạng mục truyền thông, tôi còn vừa bị mất việc làm của mình.

Giải pháp dễ thấy nhất [đối với tôi lúc đó] là về quê, nghỉ ngơi, rồi tiếp tục tìm kiếm một công việc mới, đồng thời tiếp tục làm việc cho hạng mục [đang tham gia]. Tất cả đều trông có vẻ rất là đơn giản, nhưng từng ngày trôi qua, nó dần trở nên phức tạp hơn nhiều [so với tôi nghĩ].

Tôi đã không thể rời khỏi thành phố nơi tôi đang làm việc và phải tiếp tục thuê căn phòng mình đang ở. Điều này có nghĩa là tôi vẫn phải tiếp tục trả tiền thuê nhà trong khi không có thu nhập.

Vì gia cảnh, việc chuyển về quê ở là không khả thi [đối với tôi]. Trong khi ở nhà tôi, mọi người có nhiều ý kiến ​​khác nhau về việc tôi nên đi đâu và nên làm gì. Có đầy những can nhiễu cứ liên tiếp xảy đến với tôi để khảo nghiệm tôi về chữ Thiện và Nhẫn.

Bề mặt có vẻ rất đơn giản và không có vấn đề gì cả, nhưng dường như tôi đã không thể khiến cho [những người trong] gia đình tôi hiểu được [hoàn cảnh của tôi]. [Những ý kiến] khác nhau giữa các thành viên trong gia đình khiến tôi đã phải lựa chọn một cách ngẫu nhiên giữa ba thành phố – nơi cư trú cũ của tôi, thành phố nơi tôi vừa tìm được một công việc cách đây 10 ngày và quê hương của tôi.

Những vấn đề mới cứ thi thoảng lại nảy sinh. Trong khi đó, tôi vẫn tiếp tục than phiền về những ông chủ cũ của tôi trước đây.

Do các vấn đề cứ gia tăng, tâm trí của tôi ngày càng bị che mờ bởi những suy nghĩ bất nhẫn. Tôi không ngừng than phiền về gia đình của mình, bởi vì tôi đã cảm thấy thái độ của họ đã tạo ra nhiều can nhiễu hơn cho tôi. Tôi cảm thấy rằng, nếu họ ủng hộ tôi, hoàn cảnh của tôi có thể đã dễ dàng hơn.

Trong thời gian gần đây nhất khi ở nhà, tôi đã nhiều lần chia sẻ hoàn cảnh và cảm xúc của mình với chồng, nói cho anh ấy biết rằng tôi đã gặp khó khăn như thế nào, tôi cứ mang hành lý, máy ảnh, các cuốn sách của tôi đi từ thành phố này sang thành phố kia một cách thường xuyên. Những than phiền liên tiếp của tôi đã gây ra rất nhiều oán giận không nói ra được giữa chúng tôi, tôi vẫn cứ than phiền cho đến tận khi tôi bước lên tàu.

Ngày hôm sau, tôi đã nhận được một lời nhắn từ chồng của mình (anh không phải là một học viên), anh đã cảm ơn tôi vì đã cho anh có được cơ hội để đề cao bản thân. Tuy nhiên, tôi vẫn không thể buông bỏ đi được những cảm xúc khi bị bỏ rơi. Tôi đã nghĩ rằng anh nên hiểu tôi, chứ không phải là ngược lại – tôi nên hiểu anh.

Hôm nay khi tôi bắt đầu luyện công vào buổi sáng, tim tôi đau nhói và tôi đã mong mỏi có được một câu trả lời cho tất cả những mẫu thuẫn [đã xảy ra đối với tôi]. Đột nhiên, tôi nhận ra rằng cơn đau này không phải là do tôi không có được sự ủng hộ hay do những hoàn cảnh khó khăn, mà là vì tôi đã phàn nàn [về người khác] và luôn phiền muộn.

Tôi đã đổ trách nhiệm cho những người khác về những gì tôi đã phải đối mặt và gánh chịu. Vào đúng khoảnh khắc tôi nhận ra điều này, cơn đau của tôi đã chấm dứt, tâm trí của tôi đã chấm dứt việc chịu những can nhiễu từ chính bên trong mình.

Trong suốt thời gian này, tôi đã không chỉ trở nên bất nhẫn mà còn không từ bi khi đối đãi với những người khác. Giờ đây, khi nhớ lại bất cứ khi nào tôi chia sẻ những vấn đề của tôi với một ai đó, những gì tôi nói hóa ra lại không hoàn toàn đúng sự thật – dường như là tôi không thể nói đầy đủ sự thật lúc phàn nàn về người khác hay [đổ lỗi cho hoàn cảnh]. Tôi chỉ nghĩ về bản thân mình, và điều này đã đưa tôi đi lệch khỏi Pháp.

Mặc dù tôi biết rằng tôi cần phải tuân theo Chân – Thiện – Nhẫn, nhưng thực tế tôi đã không thể cư xử đúng mực khi gặp phải những vấn đề của bản thân mình, bởi tôi không nhận ra được rằng tôi đang đổ lỗi cho người khác khi bản thân mình gặp vấn đề.

Hôm nay tôi cảm thấy rằng, không cần phải quá bận tâm về những gì đang xảy ra. Chỉ cần duy trì chính niệm là đủ rồi.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/8/30/141760.html

Đăng ngày 09-09-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share