Bài của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 03-08-2013] Vào buổi tối hai ngày trước, khi đang học Pháp và đọc Minh Huệ Net, tôi cảm thấy mệt mỏi và muốn nghỉ một lúc, nên tôi đã vào một số website của người thường. Sau đó tôi bị hấp dẫn bởi những hình ảnh và các dòng chữ có nội dung không thuần chính ở đó. Tôi biết chúng không tốt và muốn dừng lại nhưng vì quá cuốn hút vào đó nên tôi không thể rời khỏi máy tính. Tôi thấy đau đầu và chấp trước vào sắc dục cùng các tư tưởng dơ bẩn nổi lên. Kết quả là tôi đã không phát chính niệm [toàn cầu], tôi cảm thấy rất ân hận và muốn khóc.

Đây không phải là lần đầu tiên tôi hành xử như thế này. Sau mấy ngày khi sự việc xảy ra, tôi vẫn rất buồn. Tôi cảm thấy mình không xứng được học Pháp, đi giảng chân tướng hay phát chính niệm, làm những việc mà một đệ tử nên làm. Tôi nằm trên giường và tự hỏi mình tại sao tôi vẫn không thể xả bỏ tâm sắc dục sau bao nhiêu năm tu luyện. Tôi còn cho rằng mình không xứng để tiếp tục tu. Tôi nghe thấy một giọng nói: “Ngươi đã làm hổ thẹn danh hiệu ‘đệ tử Đại Pháp’. Sao ngươi còn dám đi giảng chân tướng? Ngươi không xứng học Pháp. Bản thân ngươi còn xấu xa như vậy, lấy tư cách gì mà diệt trừ chúng ta?”

Tôi chẳng biết nói gì để phản bác lại và cảm thấy mơ màng. Một suy nghĩ sau đó hiện lên trong đầu: “Ta không thể mơ mơ màng màng và để các thứ xấu xa này tồn tại trong không gian của ta được. Ta cần phải loại bỏ chúng.” Tôi liền ngồi dậy và phát chính niệm. Tuy vậy, trong đầu tôi hiện lên đầy những hình ảnh dơ bẩn khiến tôi không thể tập trung. Tôi muốn tĩnh tâm lại nhưng không thể, tôi cảm thấy những vật chất xấu xa đang cố hết sức sống chết ngăn trở tôi. Tôi nhớ lại lời Sư phụ giảng:

“…từng chữ từng chữ ‘A Di Đà Phật’ đều có thể hiển hiện trước mắt”. (Chuyển Pháp Luân)

Tôi cố gắng niệm khẩu quyết “Pháp chính càn khôn, tà ác toàn diệt”, nhưng không thể đọc trôi chảy và các chữ không hiện lên trước mắt tôi. Tôi muốn loại bỏ hết suy nghĩ không tốt, do đó tôi lại niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!” Tuy nhiên lúc đó tôi bị can nhiễu mạnh đến nỗi tôi không thể nhớ nổi những chữ ấy viết như thế nào. Một lúc sau, tôi đột nhiên nhớ ra có một tờ giấy dán trên tường có ghi “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Những chữ viết rất rõ ràng và tươi sáng bằng mực đỏ. Đột nhiên từng chữ triển hiện trong đầu tôi, toàn bộ những thứ vật chất xấu xa biến mất ngay lập tức.

Tôi tiếp tục nghĩ đến những biểu ngữ mà các đồng tu ở hải ngoại dùng khi diễu hành. Những chữ vàng kim “Pháp Luân Đại Pháp hảo” lại hiển hiện trước mắt tôi. Tôi nghĩ đến những biểu ngữ mà các đồng tu giương cao ở quảng trường Thiên An Môn. Khi nghĩ đến biểu ngữ “Pháp Chính Càn Khôn” màu đỏ của một nữ đồng tu, trong đầu tôi lại hiện lên những chứ ấy. Ngay lập tức tôi đọc tiếp, “Tà Ác Toàn Diệt”. Tôi liên tục nghĩ về những dòng chữ trong các biểu ngữ này, và chúng lần lượt hiện lên trước mặt tôi. Tôi cảm thấy bản thân trở nên mạnh hơn và ảnh hưởng của tà ác yếu đi. Sau đó, tôi đã cảm thấy đại não thuần tịnh và tường hòa. Nội tâm của tôi vô cùng kích động, không có ngôn từ nào có thể biểu đạt được. Đệ tử Đại Pháp tâm thái thuần tịnh sẽ có năng lượng cường đại, mỗi biểu ngữ, mỗi băng-rôn cũng đều có mang năng lượng to lớn như vậy. Suy nghĩ đến những biểu ngữ đã loại bỏ suy nghĩ không tốt trong tư tưởng của tôi ngay khi tôi nghĩ về chúng.

Nhìn lại tình huống này, tất cả can nhiễu xuất phát từ chấp trước vào truy cầu an dật. Tu chính từng niệm của chúng ta vô cùng quan trọng. Cựu thế lực bức hại chúng ta vì chúng ta có chấp trước. Chúng muốn chúng ta trở lên bất lực trước những chấp trước này. Chúng muốn hủy hoại ý chí tu luyện và buộc chúng ta bỏ cuộc. Do đó chúng ta phải hoàn toàn phủ nhận những an bài này và tin tưởng vào Sư phụ và Đại Pháp. Chúng ta cũng cần ghi nhớ rằng mọi nỗ lực giảng chân tướng đều có uy lực trừ ác và cứu độ chúng sinh.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2013/8/3/一思一念的重要-277588.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/8/27/141709.html

Đăng ngày 07-09-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share