Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-08-2013] Các học viên Pháp Luân Công gần đây đã bị Phòng 610 của chế độ Trung Cộng bắt giữ, từ thời điểm đầu tháng 07 đến ngày 10 tháng 08 năm 2013. Các học viên bị bắt và đưa đến các trung tâm tẩy não của Phòng 610, tại đây họ không những bị tẩy não mà họ còn phải chịu đủ các phương thức tra tấn thân thể khác nhau. Số lượng học viên bị bắt đến các trung tâm tẩy não đã tăng mạnh so với nửa đầu năm 2013, tuy nhiên đây mới chỉ là phần nổi của “tảng băng trôi” về số lượng thực tế các học viên đã bị bắt.

Phòng 610 đã ra lệnh cho tất cả các cuộc bắt giữ. Các chính quyền huyện và các ủy ban khu phố công cộng hỗ trợ lên kế hoạch bức hại, và các nhân viên cảnh sát đã thực hiện kế hoạch bắt giữ.

Gần đây, Phòng 610 đã mở khoảng 45 trung tâm tẩy não. Họ sử dụng các phương thức hèn hạ như bắt giam, tra tấn và các mánh khóe lừa dối để ép các học viên Pháp Luân Công từ bỏ tu luyện.

Ví dụ, trong tháng 07, có 432 học viên bị bắt và 79 học viên bị đưa tới 40 trung tâm tẩy não khác nhau để bức hại. Tổng số học viên bị bắt lên đến 18%.

Các Phòng 610 ở 19 tỉnh đã mở 82 trung tâm tẩy não ở các cấp khác nhau vào năm 2013, bao gồm cấp tỉnh, thành phố, huyện, thị trấn và thậm chỉ ở một số nơi làm việc của các học viên.

(Tiếng Hán)

(Tiếng Anh)

Số lượng các trung tâm giam giữ tẩy não

Ít nhất 186 học viên bị đưa tới các trung tâm tẩy não này và bị bức hại ở đó, bào gồm: Tháng 01 (20 học viên), tháng 02 (5 học viên), tháng 03 (22 học viên), tháng 04 (41 học viên), tháng 05 (55 học viên), và tháng 06 (43 học viên). (Báo cáo chi tiết xem tại địa chỉ https://en.minghui.org/html/articles/2013/7/22/141176.html)

Các trung tâm tẩy não được đặt trên toàn quốc ở 16 tỉnh và thành phố, bao gồm Hắc Long Giang, Cát Lâm, Sơn Đông, Bắc Kinh, Hà Bắc, Hồ Bắc, Tứ Xuyên, Quảng Đông, Hồ Nam, Thiểm Tây, Trùng Khánh, Hà Nam, Giang Tô, Quý Châu, Tân Cương và Cam Túc.

Trong các ngày từ ngày 01 tháng 08 đến ngày 10 tháng 08 năm 2013, 29 học viên đã bị đưa đến 11 trung tâm tẩy não.

Bức hại đến chết ở các trung tâm tẩy não

Nắm giữ quyền lực tuyệt đối vượt trên mỗi cấp hành chính trong Đảng bộ cũng như tất cả các hệ thống chính trị và tư pháp khác, Phòng 610 có thể cướp đi bất kỳ các quyền hợp pháp và tự do nào của học viên Pháp Luân Công vào bất kỳ lúc nào và ở bất kỳ đâu. Các học viên có thể bị bức hại tại các trung tâm tẩy não ngày này qua ngày khác, từ [thời gian] trong nhiều ngày cho đến nhiều năm.

Các phương thức bức hại được Phòng 610 sử dụng giống với các phương thức mà các trại lao động và nhà tù sử dụng. Sự khác biệt duy nhất là họ thường giữ bí mật, do vậy công chúng không có ý niệm gì về các tội ác nham hiểm đang diễn ra trong các nhà tù ngầm đen tối này. Cho dù chế độ [cộng sản] đã bắt đầu đóng cửa các trại lao động của nó, song nó vẫn tiếp tục thực hiện cuộc bức hại trong những trung tâm tẩy não “vô hình” này.

Ngoại trừ một vài “trung tâm giáo dục hợp pháp” có địa điểm cố định, hầu hết các trung tâm tẩy não có thể được đặt ở bất kỳ nơi nào, bao gồm khách sạn, nhà hàng, thậm chí cả các khu nghỉ dưỡng.

Người ta không thể tưởng tượng ra rằng dưới hàng chữ “giáo dục hợp pháp”, các khách sạn và ngay cả các nhà hàng đã trở thành các nhà tù ngầm của chế độ [cộng sản] nơi mà các học viên Pháp Luân Công bị bức hại một cách tàn bạo.

Một số học viên bị bức hại trực tiếp đến chết trong nửa đầu năm 2013 tại các trung tâm tẩy não này, gồm có cô Trương Quân Như từ thành phố Hợp Phì, cô Trương Yến từ thành phố Bang Phụ và cô Trương Phúc Anh từ thành phố Thâm Quyến. Số lượng các học viên qua đời sau khi bị bức hại tại các trung tâm tẩy não là quá lớn đến mức không thể thống kê một cách đơn giản.

Các phương thức bức hại được sử dụng tại các trung tâm tẩy não

(1) Giới hạn tự do cá nhân

Theo báo cáo gần đây, Trung tâm tẩy não Hổ Dục tại Bắc Kinh đã thuê nhiều phòng khách sạn để bức hại các học viên Pháp Luân Công. Mỗi học viên bị giữ trong một phòng với hai người từ sở làm của họ hỗ trợ trở thành “người trông giữ”.

Tất cả các phòng khác sạn được sửa lại. Các thanh sắt gia cường được lắp trên các cửa sổ và các khóa cửa nhà vệ sinh bị tháo bỏ. Trong mỗi phòng có hai hoặc ba cái giường; người trông giữ ngủ gần cửa ra vào. Nếu học viên không bị “chuyển hóa” thì họ không được phép rời khỏi phòng.

(2) Thu nhập của các học viên bị chiếm giữ để chi trả cho các chi phí hoạt động

Tại nhiều trung tâm tẩy não, các học viên và các sở làm của học bị cưỡng bức chi trả các chi phí hoạt động. Nếu học viên không có việc làm, những thứ có giá trị bị cướp đoạt ra khỏi nhà họ để trang trải các chi phí.

Ở “Trung tâm Giáo dục Pháp luật Thành phố Thành Đô”, thực ra là trung tâm tẩy não Thành Đô, mỗi học viên Pháp Luân Công bị ép chi trả cho chi phí sinh hoạt của ba người, gồm cả lương cho hai người trông giữ là những người hỗ trợ kiểm soát họ suốt ngày đêm.

Cơ quan bắt giữ học viên thường trả tiền trước và sau đó yêu cầu các học viên hoặc gia đình của họ hoàn trả khoản tiền đó cho cơ quan này. Đôi khi họ bắt học viên trả 250 tệ một ngày. Nếu học viên không thể có khả năng trả khoản tiền này thì tiền lương của họ bị tước đoạt và đồ dùng cá nhân của họ bị tịch thu.

Ở trung tâm tẩy não Bản Cao tại tỉnh Hồ Bắc, quỹ duy trì trung tâm đến từ hai nguồn: từ cơ quan của chế độ [cộng sản] và thông qua tống tiền các học viên. Như được báo cáo rằng đế độ [cộng sản] cấp cho trung tâm này 3 triệu nhân dân tệ mỗi năm. “Học phí” cho mỗi học viên là 20.000 nhân dân tệ chỉ là chi trả cho một lần [tẩy não] (khoảng 40 ngày). Nếu học viên không từ bỏ tu luyện, họ có thể bị giam giữ ở đó vô thời hạn và các hóa đơn từ các trung tâm tẩy não sẽ liên tục tăng lên.

Phòng 610 không chỉ tống tiền bản thân các học viên, mà còn tống tiền các sở làm, các ủy ban khu phố công cộng hoặc cư trú, và thậm chí tống tiền cả các thành viên gia đình họ. Ngoài ra, các sở làm và các ủy ban khu phố công cộng hoặc cư trú phải trả các chi phí gấp đôi, bao gồm 20.000 nhân dân tệ tiền “học phí”, thêm vào đó là lương của những người trông giữ. Lương của họ là 80 tệ một ngày, dựa vào số ngày họ ở đó.

Tại trung tâm tẩy não Bản Cao, có khoảng từ 18 đến 20 phòng được sử dụng để giam giữ các học viên Pháp Luân Công. Trung tâm này kiếm được 400.000 nhân dân tệ trong mỗi đợt [tẩy não]. Có tám hoặc chín đợt mỗi năm, vì vậy “thu nhập” thường niên của họ ít nhất là 3 triệu nhân nhân tệ. Nếu học viên bị “chuyển hóa”, Phòng 610 sẽ trả cho trung tâm một khoản thưởng thêm.

(3) Các trung tâm tẩy não có thể được tổ chức ở bất kỳ đâu và trong thời gian kéo dài

Các Phòng 610 ở mọi cấp độ, gồm có cấp tỉnh, thành phố và thậm chí ở sở làm của học viên, có thể tổ chức các đợt tẩy não, ở mọi nơi. Ví dụ, học viên Pháp Luân Công là anh Lưu Huy bị trung tâm tẩy não Thành Đô giam giữ trong 3 năm.

(4) Tra tấn cả thân thể lẫn tâm trí

Giống như các nhà tù và trại lao động, các học viên bị bức hại đến tàn tật, suy sụp tinh thần hoặc đến chết do sự tra tấn cả thân thể lẫn tinh thần tại các trung tâm tẩy não.

Ví dụ, các học viên bị giam giữ tại trung tâm tẩy não Lang Phường và “Trung tâm Pháp luật Lang Phường” bị tra tấn về tinh thần, tiêm các loại thuốc lạ và bị cấm ngủ thời gian dài cũng như các phương thức bức hại khác.

Theo các báo cáo, các học viên bị bức hại đến chết hoặc bị suy sụp tinh thần, gồm có Hầu Kế Minh, Cập Lập Đào, Cao Kế Mẫn, Tôn Quảng Quyên, Mã Chấn Đình và nhiều người khác.

Bên trong “Trung tâm Giáo dục Pháp luật Thành Đô”, các học viên bị bức thực, tống tiền, quấy rối và đe dọa. Nhiều học viên bị giam giữ ở đó trong thời gian rất dài.

Do bị bức hại thời gian dài, nhiều học viên đã bị suy sụp tinh thần, gồm có Chúc Hà, Lưu Anh, Đàm Thiệu Lan và nhiều người khác. Một số học viên phát sinh các bệnh hiểm nghèo.

Một số học viên bị bức hại đến chết, gồm có Đặng Thục Phấn, LýTiểu Văn, Tạ Đức Thanh, Lưu Sinh Nhạc và nhiều người khác. Tuy nhiên, do được chế độ Trung Cộng bảo vệ, nhân viên của trung tâm không phải chịu trách nhiệm hay liên đới nào trước pháp luật.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/8/12/610黑监狱近期迫害众多法轮功学员-278042.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/8/21/141636.html

Đăng ngày 31-08-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share