Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 18-06-2013] Trong thời gian tôi bị bức hại, hai đồng tu A và B đã tới nhà tôi ở vì họ cũng bị bức hại và phải rời khỏi nhà của mình. Cha mẹ tôi đã hiểu rõ chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp nên họ đối xử với hai đồng tu rất tốt. Lúc đó, con gái tôi đang học tiểu học.

Một hôm, sau khi hai đồng tu A và B đã dọn đi, con gái tôi đột nhiên hỏi tôi họ đang làm gì. Cháu nói: “Chú A tính tình rất tốt. Một lần, bà mang cho chú ấy một đĩa bánh ngọt, chú ấy liền đứng ngay dậy và nói: ‘Cháu ít tuổi hơn bác và đáng lẽ ra phải là người phục vụ bác, vậy mà bác lại mang đồ ăn cho cháu. Cháu thật biết ơn bác.’ Chú ấy hơi dè dặt khi nhận đĩa bánh. Bà đặt đĩa bánh lên bàn của chú ấy rồi đi ra. Hôm sau, chú A mua một thùng mỳ về cho chúng ta.”

Con tôi kể tiếp: “Chú B thì trái lại. Bà cũng thường mang đồ ăn cho chú B, nhưng sau khi ăn xong, chú B để nguyên bát trên bàn mà không mang vào bếp. Con rất nhớ chú A.”

Nghe những lời con nói và thấy rằng bản thân tôi trong sinh hoạt thường ngày đã không chú trọng nhiều đến tiểu tiết. Tôi nhận ra điều này có thể tạo thành chướng ngại ngăn chúng sinh được cứu độ. Có lẽ chỉ một ngôn từ hoặc hành vi bất cẩn của chúng ta có thể trở thành một nhân tố khiến chúng sinh không được cứu. Chúng ta không thể không coi trọng cử chỉ ngôn hành, đây cũng là một phương diện cần tu luyện.

Sư phụ đã giảng rõ:

“Người ấy được phú cho thiên mệnh với thế gian và thiên thượng, mang nhiều đức mà có Thiện tâm, ôm chí lớn mà không quên tiểu tiết, đắc Pháp Lý có thể phá mê, tế thế độ nhân mà công đức tự phong phú.” (Thánh Giả, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Thể ngộ của tôi là, làm một đệ tử Đại Pháp, trong tâm suy nghĩ chí lớn cứu độ chúng sinh đồng thời cũng phải chú ý tiểu tiết. Tiểu tiết phản ánh cảnh giới tu luyện và phẩm chất. Chú ý đến tiểu tiết cũng là một bộ phận của tu luyện, cũng là việc nhất định phải làm được.

Không câu nệ tiểu tiết chính là văn hóa đảng, là thứ mà tà đảng Trung Cộng cố ý rót vào cho người Trung Quốc. Trước tiên, nó cổ súy cách mạng vì giai cấp bần nông, vô sản, cổ động ăn mặc tùy tiện nghèo khổ lôi thôi nhếch nhác, nói thế là tốt, là hòa nhã; bao biện rằng người có tư tưởng đẹp đẽ không cần chú ý ăn mặc.

Mục đích [của chúng là] để làm hỏng người Trung Quốc bằng các hành vi của những kẻ lưu manh, và triệt để trừ bỏ tiêu chuẩn làm người truyền thống: ôn (hòa), lương (thiện), cung (kính trọng), kiệm (tiết kiệm). Như vậy tà đảng dễ bề điều khiển, dấy khởi quần chúng đấu quần chúng, khơi mào đấu tranh và đạt tới mục đích hại người dân.

Vậy, Trung Cộng là hại người, đệ tử Đại Pháp là đang cứu người. Do đó là đệ tử cần phải chú trọng lời nói, làm theo yêu cầu Sư phụ, chính là thanh trừ độc hại văn hóa đảng, đồng thời quy chính lại tiêu chuẩn làm người đích thực đang bị Trung Cộng tà đảng làm biến dị.

Hành vi thuần chính là thể hiện của thiện và từ bi, có thể đánh động nhân tâm, có thể chân chính cứu người.

Xin vui lòng chỉ ra những điều không đúng đắn với Pháp trong bài chia sẻ của tôi.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/8/22/141646.html

Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2013/6/18/言行和小节体现境界与品质-275455.htm

Đăng ngày 28-08-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share