Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-03-2013] Những hiện tượng đề cập đến trong bài viết “Không bỏ tâm hiển thị thì rất nguy hiểm • Lời bình của Sư phụ” cũng tồn tại tại địa khu chúng tôi.

Bộ phận những người tà ngộ này không chỉ truyền bá các trang web độc hại với những ngôn luận tà ngộ mà còn sử dụng các chủng phương thức nhằm toan tính gây hại cho các học viên Đại Pháp chân tu. Chẳng hạn khi mới bắt đầu tà ngộ, họ xuất bản bài báo giả mạo dưới danh nghĩa của Sư phụ và gửi liên kết các trang web độc hại đó vào tài khoản email của chúng tôi.

Những người này cũng cố gắng cài đặt phần mềm để kết nối máy tính của học viên tự động vào các trang web có hại. Nhờ vào chính niệm mạnh mẽ của học viên và sự bảo hộ của Sư phụ, máy tính đã không khởi động được, ngăn chặn việc họ cài đặt phần mềm.

Xuất hiện những người tà ngộ này, đúng như Sư phụ đã giảng trong bài bình chú “Không bỏ tâm hiển thị thì rất nguy hiểm • Lời bình của Sư phụ”:

“Những người này đều do tâm hiển thị cá nhân khiến cho rời xa Pháp. Vẫn luôn có một số người muốn ở các học viên mà hiển thị mình cao minh hơn, hiển thị mình biết nhiều hơn, hiển thị mình ngộ cao hơn, họ sớm muộn cũng sẽ xuất hiện vấn đề. Những website tà ác chính là cái mồi móc câu dẫn những người đó.”

Bộ phận những người tà ngộ tại địa khu chúng tôi, khi còn chưa tà ngộ có những đặc điểm phổ biến như, làm việc với tâm hoan hỷ, đánh giá xem tu luyện có tốt hay không bằng cách đo lường xem làm ít hay nhiều các công việc Đại Pháp và khi gặp phải vấn đề thay vì hướng nội tìm lại hướng ngoại tìm. Ví dụ, nếu chiếc xe ô tô của họ không khởi động được họ sẽ nói, “Nguyên nhân đều là do tôi đã đến nhà anh. Nếu tôi không đến tận nhà anh để giúp anh thì xe của tôi đã không bị hỏng.”

Khi mắc chủng tâm thái này, từng quan từng quan đều không qua nổi, cuối cùng nhân tâm phóng đại lên và họ liền nghĩ: “Tu luyện Đại Pháp ư? Ngay cả khi tôi tu luyện Đại Pháp, Sư phụ cũng sẽ không bảo hộ tôi, khiến cho tôi gặp quan này, gặp nạn này, gặp tổn thất này, còn những điều chẳng thuận tâm… ”. Sau đó, khi họ tiếp xúc với một người tà ngộ, và rồi họ cùng đi chệch khỏi con đường của mình. Quả thực là vô cùng đáng tiếc.

Để tránh tình trạng này chúng ta phải hướng nội mỗi khi gặp vấn đề. Nếu chúng ta kiên định trong tu luyện, hướng nội, tu tâm, và tận dụng mỗi quan gặp phải như một cơ hội để đề cao bản thân thì không có tà ác nào có thể can nhiễu và sẽ không tồn tại vấn đề tà ngộ này.

Trong quá trình tu luyện của mình, tôi ngộ ra rằng gặp một quan khảo nghiệm cũng tốt, mà can nhiễu của tà ác cũng vậy, tôi đều có thể hướng nội tìm. Chỉ cần hướng nội tìm, tôi sẽ nhận ra rằng quan khảo nghiệm hay sự can nhiễu đó đều là xuất ra vì tôi có nhân tâm.

Tất nhiên tôi cũng không nên để xuất hiện tâm hiển thị. Không kể là tôi đã thực hiện được bao nhiêu tôi cũng chỉ nên nghĩ rằng như vậy vẫn chưa đủ. Thực ra tôi cảm thấy những gì mình đã làm không đáng để nói đến, vẫn còn quá xa mới tới yêu cầu của Sư phụ và còn thua kém hơn những gì các đồng tu khác làm. Theo thể ngộ của tôi, đây là một suy nghĩ đúng.

Đối với các nhóm, đặc biệt là trong nhóm học Pháp và nhóm đồng tu phối hợp, nhất định phải hình thành được một hoàn cảnh thực tu. Khi có mâu thuẫn, chúng ta nên hướng nội và thật tâm tìm ra những sơ hở để tu bỏ nhân tâm của mình.

Nếu nhìn thấy chấp trước của các học viên khác thì chúng ta nên từ bi chỉ ra. Khi chấp trước đó quá lớn đến mức họ không thể nào tự mình thoát khỏi thì chúng ta nên học Pháp cùng nhau và giúp học viên đó đề cao dựa trên Pháp.

Chúng ta không nên so sánh mình với các học viên khác, tán dương họ, và làm cho mọi người có cái nhìn tích cực mà không giải quyết vấn đề thực sự khi có vấn đề. Như vậy, tà ác sẽ không thể can nhiễu bởi vì chúng ta đã là một chỉnh thể thực tu.

Khi nhìn thấy học viên trước đây bị tà ngộ, trong tâm tôi rất cảm thương, vì vậy, tôi đã viết bài này. Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp với Pháp.


­Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/3/13/读《显示心不去危险深◎师父评语》有感-270834.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/8/18/141602.html

Đăng ngày 27-08-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share