Bài viết của một học viên tại Mỹ Quốc

[MINH HUỆ 05-08-2013] Hôm nay, sau khi giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho một số người, tôi vô tình hỏi chồng tôi: “Anh thấy em vừa giảng chân tướng thế nào?” Không ngờ anh ấy lập tức đáp lại: “Làm sao mà em có thể hỏi anh điều này được? Em để tâm vào hiển thị bản thân và năng lực bản thân, mà không phải là vào việc giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho người khác có thành công hay không?”

Những lời nói của anh ấy đã đánh thẳng vào tâm tôi. Tôi nghĩ: “Quả thực. Mình có chấp trước mạnh mẽ vào việc hiển thị bản thân, vào năng lực bản thân. Mình muốn người khác khen ngợi, công nhận năng lực và đánh giá cao về mình.” Những niệm đầu vị tư vị ngã này vẫn đang khuấy đảo không ngừng trong đầu não tôi đã nhiều năm.

Không phải là tôi không biết về chấp trước này; chỉ là những lời nói của chồng tôi đã thật sự phơi bày tâm thái của tôi. Sau chừng ấy năm tu luyện, tôi vẫn chưa tu bỏ được các chấp trước này.

Phức cảm tự ti

Nhiều năm trước, tôi đã biểu lộ một quan điểm tiêu cực và cảm giác cực kỳ tự ti, là kết quả từ một vài sự cố không may gây cản trở trong lĩnh vực nghiên cứu của tôi. Tôi không làm tốt trong chuyên đề của mình và cảm thấy nó thật khó khăn và vất vả.

Tuy nhiên, Sư phụ đã giúp tôi nhận ra rằng đây là con đường được an bài cho tôi. Tôi cần tu luyện trong khi làm nghề này, và tôi không nên cố trốn tránh hay tìm cách thoát khỏi các thử thách dành cho mình.

Tôi tiếp tục làm ba việc như Sư phụ yêu cầu, song trạng thái tinh thần của tôi không tốt trong thời gian dài. Cứ như thể tôi đang nằm ở tư thế nằm sấp và tôi không thể dậy được. Tôi muốn bỏ đi xa và biến mất luôn.

Chấp trước vào năng lực và các kỹ năng

Tôi dần dần nhận ra rằng phức cảm tự ti của tôi bắt nguồn từ chấp trước mạnh mẽ vào một số năng lực của bản thân. Thực tế là, tôi bị chấp trước vào việc mình có khả năng và chứng thực bản thân trong suốt quá trình tu luyện. Tôi thể hiện các kỹ năng đặc biệt của mình và hiển thị chúng với hy vọng rằng những người khác sẽ đánh giá cao về tôi. Bất cứ khi nào tôi làm xong một nhiệm vụ, tôi sẽ tự bằng lòng với chính mính và đắm chìm trong ánh hào quang của mình.

Một lần tôi từng so sánh khả năng giảng chân tướng của mình với một chuyên gia quân sự ở tiền tuyến. Mặc dù tham gia các hạng mục Đại Pháp, song tôi đã chứng thực bản thân và chấp trước vào các kỹ năng của tôi mạnh đến mức tôi không thể nhận ra được nó trong nhiều năm.

Mãi cho đến khi tôi gặp phải những khó khăn trong lĩnh vực nghiên cứu của mình, khiến cho lòng tự trọng của tôi bị giảm mạnh, điều này làm tôi nhận ra tôi đã bị chấp trước vào năng lực của mình như thế nào.

Thông minh và hư hỏng

Đối với chấp trước vào năng lực này là có nguyên nhân lịch sử. Khi tôi còn nhỏ đã có biểu hiện thông minh, có khả năng học tập. Từ nhỏ đến lớn, tôi chỉ dành thời gian học tập vào những lúc sát nút kỳ thi, nhưng tôi luôn vượt qua rất xuất sắc. Việc học hành thi cử của tôi luôn thuận lợi. Tôi không dành quá nhiều thời gian hay nỗ lực để đạt được kết quả tốt. Vì vậy, tôi trở nên hư hỏng và phát triển tâm thái cho rằng năng lực của tôi giúp cho việc học hành trở nên dễ dàng với mình..

Chấp trước này bị ẩn đi một thời gian dài. Chấp trước mạnh mẽ này là một trở ngại trên con đường tu luyện và sẽ gây ra các phiền phức. Dựa vào thông minh để xử lý mọi việc, cụ thể là trong khi tu luyện, là không phù hợp với Pháp.

Sư phụ giảng:

“Tôi nói rằng phù hợp ở mức độ tối đa theo hình thức xã hội người thường mà tu luyện.” (Giảng Pháp tại Canada 2006)

Mãi cho đến khi tôi liên tục gặp phải các khó khăn trong lĩnh vực nghiên cứu và chịu một thất bại lớn, từ đó khiến tôi phát hiện ra chấp trước này. Mặc dù chấp trước về năng lực này và cảm giác tự ti không còn quá mạnh, song tôi thấy rằng những quan niệm thì vẫn còn trong quá trình suy nghĩ của mình. Một ví dụ điển hình là cuộc đối thoại tôi biết ở phần đầu bài chia sẻ này.

Nhiều học viên đã thành công trong học tập, và họ có thể dễ dàng mắc chấp trước vào năng lực giống như tôi. Vì vậy, tôi nghĩ rằng biết đâu họ có thể thu được lợi ích từ các bài học mà tôi đã trải qua. Đối với quan này, tôi trượt dốc rất mạnh và đến nay vẫn đang cố gắng khắc phục để loại bỏ chấp trước này.

Tôi nghĩ rằng nếu chúng ta thực sự tin rằng Sư phụ giao phó cho chúng ta những gì cần làm, và mọi thứ đều đến từ Sư phụ, thì chúng ta sẽ không sinh ra các niệm đầu như năng lực của chúng ta tốt hay không tốt. Do đó, chúng ta có thể thực sự chứng thực Pháp và không phải chứng thực bản thân.

Đây là những gì tôi ngộ được tại tầng thứ hiện tại. Mong các đồng tu từ bi chỉ ra bất kỳ điều gì không phù hợp với Pháp. Xin cảm tạ các đồng tu!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/8/5/去掉对“能力”的执着-277685.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/8/18/141597.html

Đăng ngày 27-08-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share