Bài viết của một đệ tử Đại Pháp trẻ ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-08-2013] Trong bài kinh văn “Chính niệm”, Sư phụ đã giảng:

“Khi phát chính niệm thì nhắm mắt hay không nhắm mắt thì hiệu quả cũng như nhau. Mắt cần thực hiện [đến độ dẫu] nhìn hết thảy [mọi thứ] nơi không gian người thường mà không thấy.” (Chính niệm)

“Khi phát chính niệm bất kể biểu hiện ra kịch liệt đến đâu, thì biểu diện đều là an hoà; đặc biệt là ở nơi công tác hoặc công sở đặc thù nào đó, không dùng thế tay lập chưởng cũng [có] hiệu quả như vậy. Chỉ cần bảo trì chính niệm lớn mạnh, tập trung tư tưởng, đều có thể đạt được hiệu quả tương đồng; nhưng tại các tình huống thông thường cần phải lập chưởng và làm thủ ấn liên hoa.” (Chính niệm)

Tôi luôn ghi nhớ những lời giảng trên của Sư phụ mỗi khi phát chính niệm cự li gần những nơi các học viên [của chúng ta] đang bị bức hại. Đến nay tôi đã hiểu rõ ràng minh bạch rằng đây không đơn thuần là Sư phụ giảng các Pháp lý cho chúng ta, mà còn đề xuất yêu cầu cho chúng ta, rằng chúng ta cần nỗ lực để có thể đạt đến được điều đó.

Trước khi đọc đoạn giảng Pháp này, tôi cảm thấy tại không gian người thường phát chính niệm để có thể đạt đến độ “thị nhi bất kiến” (nhìn mà không thấy) thật là quá khó. Sau khi tham gia phát chính niệm tại một nơi gần một trung tâm giam giữ ở địa phương, tôi đã hiểu được rằng chúng ta rốt cuộc sẽ phải đạt được đến trạng thái đó. Trong quá trình phát chính niệm, tôi đã tu bỏ được nhiều tâm chấp trước, quan niệm, tâm an nhàn, ngại khó ngại khổ, cùng các can nhiễu ngoại lai.

Khi chúng ta phát chính niệm ở nhà, môi trường thường là an tĩnh. Tuy nhiên, người ta không thể lựa chọn được môi trường khi phát chính niệm cự ly gần. Đôi khi chúng ta phải [phát chính niệm] trên đường lề hoặc trước một đám đông ồn ào. Bạn có thể phát chính niệm trong môi trường đó không? Tôi nghĩ rằng môi trường ồn ào là một khảo nghiệm cho trạng thái tu luyện và ý chí kiên cường của chúng ta. Chúng tôi đã phải thoát ra khỏi những can nhiễu và gia cường định lực của mình trong những môi trường ồn ào.

Gần đây, một số học viên đã đề xuất rằng tôi cần phát chính niệm ở tại nơi làm việc. Tôi đã thực hiện điều này. Mặc dù đã lâu tôi không phát chính niệm tại nơi làm việc, nhưng tôi cảm thấy rằng năng lượng sẽ rất mạnh nếu như tôi không để ý đến những gì mình trông thấy. Điều này làm gia tăng sự tự tin của tôi mỗi khi phát chính niệm trong những môi trường ồn ào. Ngoài ra, tôi đã cố gắng để có thể tĩnh tâm lại mỗi khi học Pháp ở nhà. Nó thật hiệu quả, dù cho thời gian mà tôi ở trong trạng thái khá là ngắn.

Giờ đây tôi có thể thoát được ra khỏi sự can nhiễu và tập trung [khi phát chính niệm] trong những môi trường ồn ào. Tôi đã hiểu ra được rằng, có thể làm tốt việc [phát chính niệm] trong cuộc sống hàng ngày thật là quan trọng. Đó là khảo nghiệm để xem liệu việc tu luyện của chúng ta có đúng là thực tu hay không.

Tôi luôn cảm nhận được sự khích lệ của Sư phụ mỗi khi phát chính niệm cự ly gần tại các trung tâm giam giữ. Đôi khi tôi không thể tập trung, nhưng tôi vẫn cảm nhận được trường năng lượng mạnh mẽ. Nó khác với [khi phát chính niệm] ở nhà. Tôi hy vọng sẽ có nhiều học viên hơn nữa tham gia vào việc phát chính niệm cự li gần tại những nơi mà các học viên [của chúng ta] đang bị bức hại.

Trên đây chỉ là thể ngộ của tôi tại tầng thứ sở tại, xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp với Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/8/2/参与近距离发正念-修在其中-277535.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/8/12/141533.html

Đăng ngày 14-08-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share