Bài viết của Phục Minh, một học viên từ Trung Quốc.

[MINH HUỆ 15-02-2013] Ba ngày trước kì Đại hội ĐCSTQ lần thứ 18, tôi không thể truy cập vào hai trang Dongtaiwang (Động thái võng) và Minh Huệ Net. Tôi đã phát chính niệm mỗi ngày để tiêu trừ lạn quỷ đã làm phong tỏa Internet. Tuy nhiên, tôi vẫn không thể nào truy cập vào các trang web này ngay cả sau khi đại hội đã kết thúc. Tôi cảm thấy chán nản và rơi vào một tâm trạng tồi tệ, nghĩ rằng công lực của mình không đủ mạnh.

Hai ngày trước, một học viên đã chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của cô ấy trong buổi học Pháp nhóm. Cô nói rằng trong một vài ngày cô không thể truy cập vào trang mạng Minh Huệ, và ngay cả phát chính niệm cũng không hiệu quả. Cô đã hỏi Sư phụ trong tâm “Sư phụ, con nên theo Pháp lý nào đây?” Sau đó một câu trả lời vang trong tâm trí của cô ấy “Đó là để cho chư vị thiết lập uy đức riêng.”

Cô ấy ngay lập tức nhận ra: “Mình đã phát chính niệm một thời gian dài. Lực lượng tà ác đang bị tiêu trừ. Nó không dám ở trong trường của đệ tử Đại Pháp. Tại sao mình vẫn bị phong tỏa mạng lưới Internet? Đây có phải là lúc mình sử dụng công năng của mình không?” Ngay khi ngộ ra được điều này, cô ấy có thể truy cập được vào các trang web.

Sư phụ giảng,

“Tôi nói mọi người này, bao nhiêu năm ấy, tôi luôn luôn nói rằng năng lực đệ tử Đại Pháp là to lớn phi thường, rất nhiều người không tin, vì cũng không để chư vị nhìn thấy. Chư vị trong tác dụng của chính niệm, hết thảy những gì bên thân chư vị và ở tự thân chư vị là sẽ phát sinh biến hoá, chư vị xưa nay đều không nghĩ thử làm xem.” (Giảng Pháp vào ngày 20 năm truyền Pháp)

Tôi đã cảm thấy xấu hổ. Sư phụ dạy chúng ta rằng năng lực của chúng ta “to lớn phi thường”, thế thì tại sao tôi nghi ngờ năng lực của mình khi tôi gặp phải khó khăn. Đây có phải vì tôi không có niềm tin tuyệt đối vào Đại Pháp chăng?

Sư phụ giảng,

“Chúng không bao giờ có thể chặn được Minh Huệ Net!” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc vào tiết Nguyên Tiêu năm 2003 – phần hỏi đáp)

Chỉ một lát sau, tôi tìm thấy một trang web truyền chân tướng về Đại Pháp và thấy đường dẫn lên Minh Huệ Net. Tôi bấm vào đó với sự tự tin mãnh liệt. Nó hiện ra chỉ trong một giây, nhanh hơn nhiều khi tôi dùng Freegate.

“Đệ tử chính niệm túc
Sư hữu hồi thiên lực.”
(Sư đồ ân, Hồng ngâm II)

Chúng ta tín Pháp tín Sư. Điều này tuyệt đối đúng. Và sẽ không sai khi cầu xin Sư phụ lúc gặp khó khăn. Tuy nhiên, Sư phụ muốn mỗi đệ tử Đại Pháp trở thành một bậc Giác giả chủ chưởng thiên địa. Sư phụ đã ban cho chúng ta Pháp lực vô biên, vậy mà chúng ta vẫn không nghĩ đến việc dùng chúng. Nếu chúng ta không dùng đến, ngộ tính chúng ta thật sự kém.

Mọi thứ điều được làm bởi Sư phụ. Tất cả năng lực của chúng ta từ Đại Pháp là món quà từ Sư phụ. Chúng ta phải thăng tiến trong Đại Pháp, viên dung những gì Sư phụ muốn, và xứng đáng với sự khổ độ của Sư tôn.

Trên đây chỉ là chia sẻ cá nhân của tôi. Xin hãy chính lại bất kỳ điểm nào không đúng.

______________________________________________

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/2/15/正念的威力-一定能够上明慧-270023.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/7/8/140921.html

Đăng ngày 13-08-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share