Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Trùng Khánh

[MINH HUỆ 16-07-2013]

Niệm đầu bất chính dẫn khởi “nghiệp bệnh

Tôi đã bị tắc thở nhiều lần và cảm thấy mình như đang ở bên bờ vực của cái chết. Đến năm 2008, các triệu chứng của chứng bệnh hen suyễn trước đây đã trở lại.

Tôi nhớ lại lời giảng của Sư phụ trong bài “Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles [2006]”:

“Lúc ấy chỉ có hai loại chọn lựa; hoặc là đến bệnh viện là từ bỏ quan đó, hoặc là để tâm nhất loạt buông bỏ hết như đường đường là một đệ tử Đại Pháp, không oán không chấp, buông xuôi cho Sư phụ an bài, có thể làm được điểm đó thì chính là Thần. “

Thấy được tình trạng nguy kịch của tôi, các con của tôi bắt đầu khóc, vợ và những người thân của tôi muốn đưa tôi đến bệnh viện. Nhưng tôi không hề động tâm. Tôi nghĩ: “Tu luyện Đại Pháp bách bệnh đều hết, tinh thần và thân thể đều mạnh khỏe, vậy còn có bệnh gì nữa? Chỉ những ai còn chấp trước, có sơ hở khiến tà ác có cớ bức hại. Đây chỉ là giả tướng nghiệp bệnh.”

Tôi đã giải thích với thân nhân trong gia đình về việc này, nói rằng tôi muốn đi trên con đường tu luyện, quyết định sẽ theo Sự an bài của Sư phụ, nghe theo Sư phụ ở nhà chuyên tâm học Pháp tu luyện.

Thực tu thông qua hướng nội

Trong giai đoạn tiêu nghiệp, tôi đã bị ho rất nhiều trong nhiều ngày. Tôi đã phải chịu rất nhiều triệu chứng ngạt thở nghiêm trọng, đều là những trại thái nguy kịch. Tuy nhiên, tôi đã minh bạch rằng, về cơ bản, chỉ có tu luyện mới có thể giải quyết được vấn đề của tôi.

Do không thể đọc được sách vì khó thở, tôi đã nghe các bài giảng [Pháp] của Sư phụ. Tuy vậy, tôi đã phải chịu những cơn đau khủng khiếp. Tôi đã không thể nằm nghiêng sang một bên hay nằm thẳng người. Tôi chỉ có thể ngồi ở trên giường.

Thông qua việc nghe Pháp, tôi đã có được nhận thức tốt hơn về tu luyện. Cùng với sự đề cao, mỗi ngày, tôi cũng đã có thể ngủ được đôi chút. Tôi biết rằng ngày đêm đều là Sư phụ bảo hộ tôi. Tôi vô cùng biết ơn Ngài vì đã giúp tôi loại bỏ đi nghiệp lực và vượt qua được cơn hoạn nạn.

Tôi đã hướng nội và tìm thấy nhiều chấp trước của tôi, bao gồm tâm hoan hỷ, tâm hiển thị, tâm tranh đấu, tâm danh lợi, tâm tật đố, và chấp trước vào tiểu năng tiểu thuật. Ngoài ra, tôi còn tìm thấy một số chấp trước ẩn sâu trong tôi như tâm tự mãn – tự cho mình là tu luyện tốt, ngộ tính cao; tâm sắc dục, và tâm an dật.

Sau khi nhận ra được các chấp trước này và loại bỏ chúng đi, các triệu chứng bệnh của tôi đã dần tan biến.

Tâm sắc dục trong mỗi ý niệm

Nhìn lại, tôi nhận ra rằng tâm sắc dục là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến khổ nạn của mình. Có không ít lần chủng tâm này đã nổi lên.

Một ngày, tôi đã đến nhà của cô bạn gái cũ của tôi và giảng chân tướng cho cô ấy cùng gia đình cô về Pháp Luân Công. Cả bốn người trong gia đình của cô đều đồng ý thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Mặc dù không hề có có bất kỳ hành vi tiếp xúc nào trong ngày hôm đó, nhưng tôi đã nói với cô những điều vô trách nhiệm khi chúng tôi nhắc lại những ngày chúng tôi đã ở bên nhau.

Một lần khác, trong khi chia sẻ kinh nghiệm tu luyện với một học viên B, tôi thấy giọng nói của cô ấy có vẻ rất quen thuộc và ngọt ngào. Ngày hôm đó, trong lúc nhập định, tôi đã nhận ra rằng chúng tôi có thể đã gặp nhau và có một mối quan hệ thân mật trong tiền kiếp. Vì thế, trong tâm tôi đã nảy sinh lòng quý mến cô.

Sư phụ đã giảng trong Chuyển Pháp Luân rằng:

“Tốt xấu xuất tự một niệm của người ta, sai biệt ở một niệm ấy đưa đến hậu quả khác nhau.”

Tôi tin rằng cựu thế lực đã thấy được chấp trước vào sắc dục và những lời nói không ngay chính của tôi mà đã gây ra nghiệp bệnh cho tôi. Nhiều học viên khác cũng đã vấp ngã trong vấn đề này. Kết quả là, họ đã bị bắt, bị bỏ tù, và một số thậm chí bị mất đi tính mệnh của mình.

Giải thể ma sắc tẩu chính lộ

Sau khi đọc một số bài chia sẻ trên website Minh Huệ Net, tôi đã nhận thức đầy đủ hơn về phương diện này. Tâm sắc dục không chỉ giới hạn trong việc biểu hiện ra ở việc tiếp xúc bất chính giữa nam và nữ. Mà bất kỳ một suy nghĩ không đúng đắn nào trong vấn đề này cũng có thể dẫn đến sơ hở khiến [cựu thế lực có thể dùi vào và từ đó] dẫn đến những hậu quả tai hại.

Ví dụ, khi một người nam và một người nữ hòa hợp với nhau, và thấy rằng họ có nhiều điểm chung, họ có thể sẽ muốn học Pháp cùng nhau, chia sẻ các ý kiến với nhau, hoặc cùng làm việc với nhau trong các hạng mục giảng chân tướng. Nếu cứ tiếp tục tăng trưởng tâm lý này nó có thể dễ dàng phát triển tình cảm, để rồi, những cảm xúc có thể sẽ dễ dàng phát triển thành các ham muốn hoặc các vấn đề nghiêm trọng khác

Sư phụ đã dạy chúng ta trong bài “Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles [2006]”

“Cựu vũ trụ coi điều gì là nặng nhất? Chính là ‘sắc‘, sự không ý tứ giữa nam nữ, đó là thứ được xét là nặng nhất.”

Các đệ tử [Đại Pháp] cần đặc biệt chú ý đến vấn đề này và hãy tránh bất cứ điều gì liên quan đến tâm sắc dục. Nó bao hàm những suy nghĩ, lời nói, và hành động của chúng ta trong đời sống hàng ngày cũng như trong công việc, cần phải để ý đến mỗi tiểu tiết, nhất định phải dùng chính niệm đối đãi. Chúng ta nên nghiêm khắc [phân biệt rõ] mình là những đệ tử Đại Pháp chứ không phải là người thường.

Trên đây là những thiển ngộ tại tầng thứ sở tại của tôi, có điều gì thiếu sót mong các đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/16/解体色魔-走正路-276702.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/8/6/141383.html

Đăng ngày 11-08-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share