Bài viết của một đệ tử Đại Pháp đến từ Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-07-2013] Những ngày qua, do phóng túng bản thân trong tu luyện, cựu thế lực đã hai lần dùi vào sơ hở của tôi. May mắn thay, tôi đã quy chính lại bản thân mình bằng cách hướng nội và phát chính niệm.

Một ngày nọ, công việc của tôi có đôi chút bị đình trệ. Tôi đã đến phòng kế bên, đó là [phòng riêng] của một nam đồng nghiệp. Tôi đã không có ý định ở đó lâu, nhưng anh ấy cứ lôi cuốn tôi vào cuộc trò chuyện.

Anh ấy bắt đầu kể cho tôi nghe về chuyện gia đình, về việc cô vợ ốm yếu của anh ấy có ý bất mãn với anh, khiến anh vô cùng phiền muộn. Từ cuộc trò chuyện này, tôi đã nhận ra được rằng lý do vợ anh ấy bất mãn với anh chính là bởi công việc của anh ấy.

Tôi đã khuyên anh ấy nên ân cần với vợ v.v.., tương tự với lời khuyên mà những người thường hay đưa ra. Tôi gặp anh ấy một lần nữa sau khi rời khỏi văn phòng lúc 05 giờ chiều. Tôi vô cùng sửng sốt khi nghe anh nói với tôi rằng anh ấy sẽ vô cùng hạnh phúc nếu kiếp sau anh và tôi sẽ có thể ở bên nhau, và anh sẽ làm bất cứ điều gì vì tôi. Tôi đã trả lời anh ấy chỉ với một nụ cười và nghĩ rằng: “Tôi không muốn cuộc sống tiếp theo của tôi sẽ là ở trong thế giới này nữa đâu.” Tuy nhiên, khi về nhà và hồi tưởng lại những lời anh ấy nói, tôi lại cảm thấy trong lòng có chút đắc ý.

Đêm hôm đó, tôi đã không thể đứng dậy nổi sau khi phát chính niệm và cảm thấy thân thể yếu ớt vô lực khi thức dậy vào giờ luyện công sáng hôm sau. Tôi đã cố ép bản thân mình luyện xong các bài công pháp, nhưng tôi đã không thể học Pháp được vì thấy quá mệt mỏi.

Sau khi thanh tỉnh trở lại, tôi đã bắt đầu hướng nội để tìm nguyên nhân. Tôi đã bị rắc rối vì chấp trước mạnh mẽ vào tình và sắc dục. Không có tâm thiện thuần chính cũng là một sơ hở. Những lời lẽ của tôi dành cho anh ấy thiếu lý trí, từ đó đó tôi đã bị những chủng ma tình lợi dụng. Các chủng vật chất bại hoại của tình và sắc dục đã can nhiễu việc học Pháp và luyện công thường hằng của tôi. Tôi đáng lẽ ra không được rung động khi người đồng nghiệp của mình có ngụ ý rằng anh ấy thích tôi đến nhường nào, tuy nhiên, tôi lại cảm thấy được sự tin tưởng và có cảm giác thích thú vào thời điểm đó. [Trong đầu] tôi đã mường tượng lại những lời của anh ấy đến vài lần… sơ hở của tôi là quá rõ ràng.

Ngay lập tức, tôi bắt đầu phát chính niệm để loại bỏ cái “tôi” giả mang thiện tâm thiếu lý trí của mình, cái “tôi” giả cảm thấy hoan hỷ khi được [người khác] cảm kích và ngưỡng mộ, với chấp trước vào tình và sắc dục. Tiếp theo, tôi đã diệt trừ đi tất cả các thế lực tà ác và các yếu tố bất hảo đã lợi dụng cái “tôi” giả này can nhiễu tôi. Trạng thái của tôi đã trở lại bình thường sau vài lần phát chính niệm.

Vài ngày sau đó, tôi đã đi dự đám cưới người em họ. Em họ tôi học ở một trường nghệ thuật và hai người bạn của cô ấy đã hát những bài hát trong đám cưới. Tôi đã bị giọng hát của họ lôi cuốn một cách mạnh mẽ đến nỗi quên cả ăn các món ăn. Tôi đã nghĩ rằng các ca sĩ chuyên nghiệp cũng không thể hát hay hơn được như thế, và thậm chí tôi còn thấy thích người nam ca sĩ. Từ chiều đến suốt buổi tối ngày hôm đó, những cảnh tượng dâm dục và những niệm đầu bất hảo đã liên tục xuất hiện trong tâm trí tôi. Tôi nghĩ rằng trường không gian của tôi đã thanh tịnh rồi, vậy làm sao mà những điều này lại tái xuất hiện trở lại trong tâm trí tôi?

Tôi cố gắng ức chế những tư tưởng bất hảo của mình, nhưng đã không đặt tâm nhiều vào đó. Tôi đã lại rơi vào cảm giác mệt mỏi hoàn toàn khi phát chính niệm. Tôi đã hướng nội và tìm thấy chấp trước ẩn giấu của tôi vào tình và sắc dục khi nghe các bài hát mang đậm chất tình [của người thường] tại đám cưới của em họ tôi. Cựu thế lực đã một lần nữa dùi vào chấp trước của tôi và rót vào tôi những tư tưởng bất hảo. Tôi đã khẩn cấp phát chính niệm để thanh trừ các nhân tố tà ác, quy chính bản thân mình.

Tôi đã bị can nhiễu liên tiếp trong hai ví dụ trên. Cựu thế lực đã theo dõi sát sao những tư tưởng không ngay chính của tôi trong cuộc sống hàng ngày, và sau đó đã lợi dụng dùi vào chúng. Tôi biết rằng đồng nghiệp của tôi đã có tình cảm đặc biệt đối với tôi, và tôi lẽ ra nên tránh trò chuyện với anh ấy về cuộc sống gia đình của anh. Tiếp nữa, nếu tôi duy trì được chính niệm mạnh mẽ của mình trong đám cưới của người em họ, tôi đã có thể nhắc nhở được bản thân mình không để những bài hát đượm tình kia lôi cuốn. Tôi đang viết ra những điều này để giúp tìm ra và loại bỏ hoàn toàn các chấp trước của tôi. Thông qua bài học của tôi, mong rằng các đồng tu có thể dùng chính niệm đối đãi trong mọi tình huống diễn ra ở cuộc sống sinh hoạt thường nhật của chúng ta.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/8/警惕-旧势力极易钻情色欲的空子-276378.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/7/18/141116.html

Đăng ngày 01-08-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share