[MINH HUỆ 17-06-2013] Mỗi người tu luyện đều biết rằng phải hướng nội, nhưng có một vài nhận thức sai về việc này, và kết quả là chúng ta đã không thể thật sự dùng tốt Pháp bảo này. Điều này khiến cho chúng ta tu luyện trì trệ trong một thời gian dài. Dưới đây là một vài nhận thức sai mà tôi đã nhận ra:

1. Hướng ngoại trá hình

Chúng ta thường nghe một số học viên nói khi họ chia sẻ: “Tôi đã hướng nội khi gặp phải vấn đề này. Tôi hướng nội khá nhiều lần nhưng vẫn không thể tìm thấy gì. Tất nhiên là phải có việc gì đó mà tôi có thể tu luyện trong vấn đề này. Khi hướng nội, tôi thấy người này người kia có thể có một vài chấp trước.” Điều này không khác gì hướng ngoại.

Mặc dù trên bề mặt có vẻ như học viên ấy thành thật hướng nội, cuối cùng họ vẫn tìm lỗi ở những người khác. Mặc dù điều họ nói nghe khá tốt, nó rất giống với giọng điệu quan liêu trong văn hóa Đảng, chẳng hạn: “Ồ vâng, là một lãnh đạo, tôi nên gánh vác trách nhiệm, nhưng…” Tất cả những câu tiếp theo là về việc những người khác đã làm không đúng như thế nào.

2. Bảo bên kia phải hướng nội

Chúng ta thường gặp mâu thuẫn với những người tu luyện khác, và nhiều người bảo bên kia rằng điều xảy ra không phải là ngẫu nhiên, và rằng họ nên hướng nội, v.v., như thể sự việc không có liên quan đến họ và họ không cần phải tu luyện thêm về vấn đề đó. Mọi thứ là để bên kia tu luyện.

3. Hướng nội có điều kiện

Thái độ này biểu hiện như sau: Nếu bạn không hướng nội, tôi cũng sẽ không.

Thỉnh thoảng khi mâu thuẫn xảy ra, không bên nào có liên quan muốn tĩnh tâm lại hướng nội trước. Họ đợi đến khi bên kia bắt đầu hướng nội, và rồi họ nhớ ra rằng họ cũng nên hướng nội. Họ cư xử như thể ai hướng nội trước sẽ mất thứ gì vậy. Thái độ như vậy là hướng nội có điều kiện.

4. Hướng nội nhằm giải quyết vấn đề

Vài người nói: “Tôi hướng nội và tìm thấy thiếu sót của mình. Tại sao mâu thuẫn vẫn chưa được giải quyết?” Dường như lý do để họ hướng nội là vì họ muốn giải quyết mâu thuẫn người thường thay vì thay đổi căn bản bản thân họ và thật sự xem mâu thuẫn là một cơ hội tốt để đề cao. Họ hướng nội để giải quyết vấn đề giữa những người thường.

5. Hướng nội với lời nói huênh hoang và sáo rỗng

Khi vấn đề hay mâu thuẫn xảy ra trong khu vực, vài người thường nói khi chia sẻ: “Chúng ta hãy xem xem liệu chúng ta có vấn đề với chỉnh thể không; tình huống như vậy là vì tất cả chúng ta đều có thiếu sót.” Vẫn có người mà trạng thái tu luyện không tốt và thường nói rằng: “Chúng ta có vấn đề với chính thể, kết quả là trạng thái tu luyện của tôi cũng không được tốt.” Trên bề mặt, họ dường như đang hướng nội, nhưng thật ra điều họ nói rất nông cạn và không có nội hàm. Đương nhiên là người này không thể đề cao bằng cách cư xử như thế.

Trên đây là một vài nhận thức sai về việc hướng nội mà tôi nhận ra được. Bản thân tôi cũng có thiếu sót trong khía cạnh này. Vậy làm sao để chúng ta có thể thật sự hướng nội?

Tôi thấy rằng trước hết chúng ta nên đánh giá bản thân mình dựa trên Pháp. Nếu chúng ta so sánh mình với người khác, chúng ta chắc chắn sẽ cảm thấy rằng mình tốt hơn người khác trong một số lĩnh vực, và sẽ rất khó để chúng ta phát hiện được thiếu sót của mình. Mọi người đều có mặt mạnh và mặt yếu. Nếu chúng ta dùng những điểm mạnh của mình để so sánh với điểm yếu của người khác, chúng ta sẽ không bao giờ có thể thấy được thiếu sót của chính mình và cũng không thể đề cao. Khi chúng ta đánh giá bản thân mình dựa trên Pháp và yêu cầu bản thân mình chiểu theo Pháp, chúng ta sẽ thấy rằng miễn là chúng ta là người tu luyện, chúng ta sẽ luôn có thiếu sót và sẽ luôn có sơ hở. Khi chúng ta thấy được thiếu sót của mình và cố bắt kịp, chúng ta sẽ liên tục đề cao.

Thứ hai là chúng ta nên hướng nội một cách vô điều kiện với tâm thuần tịnh. Chúng ta không nên quá nhấn mạnh những yếu tố khách quan, như người khác không tốt, môi trường không tốt, người này không lý trí, không phải lỗi của tôi khi chúng ta không làm tốt việc đó, tôi đã cố hết sức mình, đời tôi quá khổ, việc này không công bằng với tôi, v.v. Bị can nhiễu bởi những điều này, vài người đã ngừng hướng nội. Đúng là có nhiều yếu tố khách quan, nhưng những điều này chính là để cho chúng ta tu luyện bản thân. Dù đối mặt với khó khăn to lớn, chúng ta vẫn cần tu luyện bản thân và hướng nội.

Hướng nội không phải là một khẩu hiệu hay hình thức, mà là tiền đề cho người tu luyện tiến bộ và đề cao. Chúng ta không nên chỉ tìm ra những thiếu sót của mình mà còn phải quyết tâm loại bỏ chúng, và chỉ khi đó chúng ta mới có thể nói rằng chúng ta đã tu luyện.

Trên đây là một vài nhận thức sai về việc hướng nội mà tôi đã nhận ra. Tôi từng có những vấn đề tương tự và một vài học viên quanh tôi cũng vậy. Đó là lý do tại sao tôi viết bài này, để mọi người có thể nhắc nhở lẫn nhau.

Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau học một đoạn giảng Pháp của Sư phụ:

“Bất cứ khi nào gặp phải vấn đề, mỗi người chư vị đều nên hướng nội để tìm kiếm nguyên nhân bên trong, bất kể là chư vị có lỗi hay không. Hãy nhớ lời của tôi: Bất kể vấn đề đó là lỗi của chư vị hay không, chư vị vẫn nên tự hướng nội, và chư vị sẽ tìm thấy vấn đề. Nếu vấn đề này tuyệt đối không có liên quan gì đến chư vị hoặc không liên quan tới bất kỳ chấp trước nào mà chư vị cần phá bỏ, thì điều đó sẽ hiếm khi xảy ra với chư vị. Nếu chư vị không có chấp trước nào, vấn đề đó có lẽ đã không xảy ra. Tôi phải chịu trách nhiệm với sự tu luyện của chư vị. Bất kỳ vấn đề này xảy ra với chư vị, xung quanh chư vị, hoặc giữa chư vị với nhau, rất có thể có liên quan đến chư vị, và có điều gì đó để chư vị loại bỏ. Bất kể đó là lỗi của chư vị hay không, khi các Pháp thân của tôi gỡ bỏ chấp trước của chư vị, họ không quan tâm đó là lỗi của chư vị hay của người khác. Miễn là chư vị có chấp trước, họ sẽ dùng mọi cách để chư vị gặp phải vấn đề và để chư vị nhận ra những chấp trước làm chư vị thiếu sót. Nhưng chư vị vẫn cứ nhìn quanh: ‘Đó không phải là lỗi của tôi,’ hoặc chư vị vẫn nghĩ: ‘Tôi đang duy hộ Pháp.’ Trong lúc đó, người kia cũng nghĩ: ‘Tôi đang duy hộ Pháp.” Thực ra, mâu thuẫn xảy ra bởi vì mỗi người trong chư vị đều có thể có lỗi của riêng mình.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Châu Âu vào ngày 30-31 tháng 05 năm 1998 ở Frankfurt, Đức) (tạm dịch)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/6/17/向内找的几个误区-275411.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/6/24/140650.html

Đăng ngày 01-08-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share