Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 02-07-2013] Tôi là một học viên lâu năm đắc Pháp trước năm 1999. Tuy vậy phải đến năm 2005 tôi mới tham gia học Pháp nhóm, và kể từ đó tôi học Pháp và tham gia các hạng mục Đại Pháp cùng các đồng tu khác tại địa phương. Một điều đặc biệt là hơn 95% số học viên ở địa phương chúng tôi là nữ giới. Là một trong số học viên nam giới ít ỏi, liên tục tiếp xúc với các nữ đồng tu khiến tôi có thể ngộ sâu sắc về vấn đề tu bỏ chấp trước vào tình và sắc.

Cẩn trọng với sự thu hút giữa hai giới

Có câu nói “Đồng tính tương khắc, dị tính tương hấp”. Con người là có cảm tình. Đặc biệt là giữa nam và nữ, sau một thời gian dài, trong tư tưởng sẽ hình thành những thứ vật chất sắc và tình. Đến thời điểm nhất định sẽ bộc phát ra, đối với phái nam mà nói thì càng khó ức chế.

Làm người tu luyện thì không thể giống như người thường để tình cảm chi phối. Chúng ta phải ức chế nó, tu bỏ nó đi.

Tất nhiên nói thì như thế, đến khi thực tế đụng tới những thứ này thì cũng rất khó kìm nén. Nếu học Pháp không sâu, chính niệm không mạnh, sẽ rất dễ bị tà ác lợi dụng sơ hở mà gia tăng bức hại.

Tôi đã từng tiếp xúc với một số nữ đồng tu trẻ trong thời gian khá lâu. Chúng tôi phối hợp với nhau rất tốt. Tuy nhiên lâu dần, tư tưởng của tôi xuất hiện ý niệm sắc và tình, thậm chí có lúc còn rất mãnh liệt.

Sau đó tôi ý thức được rằng là đệ tử Đại Pháp, nếu tiếp tục như vậy sẽ rất nguy hiểm. Chúng ta đã có những học viên Đại Pháp bị bắt giữ, thậm chí bị tuyên án, bởi vì không cẩn trọng trong quan hệ nam nữ, bị cựu thế lực lợi dụng bức hại.

Vì vậy tôi liền tăng cường học Pháp và hướng nội. Tôi nhận ra mình chưa bao giờ hoàn toàn xả bỏ tình và sắc. Tôi tự hỏi mình: “Ngươi còn muốn tu luyện chăng?” Tôi biết đương nhiên là mình muốn tu luyện, muốn tu luyện thì đừng động niệm nam nữ nữa.

Tôi quyết tâm tu bỏ chấp trước vào tình và sắc. Ban đầu do không biết làm thế nào, tôi đành lựa chọn cách né tránh. Có một giai đoạn thời gian tôi ở nhà học Pháp, không gặp mặt các nữ đồng tu. Sau đó tôi ngộ ra điều này cũng không đúng, không tham gia nhóm học Pháp, không cùng mọi người giảng chân tướng, tự cô lập mình, tự khiến cho mình học Pháp cũng không tốt, chân tướng cũng giảng không được. Đây không phải là cách giải quyết vấn đề, ngược lại còn làm cho tu luyện của mình bị trì trệ. Thông qua học Pháp, tôi ngộ ra rằng lảng tránh chẳng qua chỉ là hình thức, tu tâm mới là căn bản. Tâm này không xả bỏ đi được thì có che đậy bằng hình thức nào cũng vô dụng.

Xả bỏ tình và sắc

Để xả bỏ sắc tâm đầu tiên phải xả bỏ tình. Tuy nhiên tình và sắc hòa lẫn khó mà phân biệt được. Tình là có điều kiện, không phải đối với ai cũng xuất hiện tình, đối với người này tốt người kia không tốt. Đặc biệt là loại tình yêu nam nữ, phải là cả hai bên cùng có. Có câu nói lâu ngày sinh tình, hữu tình sinh [sắc] ý. Muốn tu bỏ sắc tâm thì đầu tiên phải tu bỏ tình. Sắc tâm là từ tình mà sinh ra. Đối với vấn đề này tôi có một kinh nghiệm như sau.

Trong khoảng thời gian mấy năm, tôi và một nữ đồng tu trẻ phối hợp với nhau cùng làm các hạng mục Đại Pháp. Bất cứ khi nào cô ấy cần hỗ trợ, tôi liền có mặt. Chúng tôi thường làm tài liệu giảng chân tướng và ăn cơm cùng nhau.

Tôi cảm thấy chúng tôi có quan hệ thân thiết nhưng hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, có những lời chỉ trích giữa hai gia đình và các đồng tu khác rằng tôi và cô ấy đang hẹn hò và có những điều không đúng đắn đã xảy ra.

Tại sao mọi người lại nghĩ như vậy? Tôi hướng nội và thấy rằng tôi đã xuất hiện tình cảm mãnh liệt với nữ đồng tu này. Bởi vì cô ấy rất trẻ và xinh đẹp, tôi thích được ở cạnh cô và hạnh phúc khi được làm cho cô ấy điều gì đó.

Tại sao tôi lạ có cảm giác này đối với cô ấy? Khi nhìn sâu hơn, tôi thấy chấp trước sắc dục tồn tại ở rất sâu trong tư tưởng của tôi. Cảm thấy thật quá nguy hiểm, còn tiếp tục như vậy nữa sắc tâm kia chẳng những hủy hoại tôi mà còn hủy hoại cả đồng tu nữa.

Tôi quyết tâm nỗ lực xả bỏ tình. Cuối cùng cũng xả bỏ được. Sau đó tôi bình thản đối mặt, với ai cũng đối xử như nhau, không có phân biệt.

Chú ý cả những điều nhỏ nhặt khi tiếp xúc với nữ đồng tu

Tôi chú trọng vào phương diện này của đề cao tâm tính, không ngừng tu bỏ sắc tâm, cẩn trọng khi tiếp xúc với nữ giới. Khi nói chuyện với nữ đồng tu thì chú ý tiểu tiết, trừ sạch bất kỳ niệm đầu bất hảo nào xuất hiện trong tư tưởng.

Bởi vì không có vật chất sắc dục trong tư tưởng, cùng phối hợp với các nữ đồng tu không có chướng ngại. Nếu họ gặp khó khăn khi sử dụng máy tính, điện thoại hay vấn đề kỹ thuật trong lúc làm tài liệu giảng chân tướng, tôi đều tới trợ giúp.

Có nữ đồng tu còn nói: “Vì vị học viên này {tôi} tâm thái rất chính, chúng tôi đều sẵn sàng phối hợp, nhiều khi còn quên mất anh ấy là nam nhân.”

Trên đây chỉ là một chút thể ngộ nông cạn của tôi. Xin vui lòng chỉ ra những gì không phù hợp.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2013/7/2/关于修去情和色的问题与同修切磋-276108.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/7/6/140892.html

Đăng ngày 20-07-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share