Bài viết của một học viên ở thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-05-2013] Cách đây hai hôm, sau khi học các bài giảng Pháp Luân Đại Pháp, con gái tôi và tôi bắt đầu luyện công. Khi chúng tôi nghe khẩu quyết ở bài công pháp thứ nhất “Thân thần hợp nhất”, chủ ý thức và thân thể tôi đã hợp nhất và tiến nhập vào trạng thái tĩnh. Tôi đã hoàn thành bốn bài công pháp đầu tiên và muốn luyện thêm nữa.

Khi chuẩn bị luyện bài công pháp thứ năm, tôi thấy rằng con gái tôi không phàn nàn gì. Trước đây cháu thường rên rỉ khi luyện bài công pháp thứ hai, bài Pháp Luân Trang Pháp. Lúc duy nhất cháu yên lặng là khi cháu “Phúc tiền bão luân”. Cháu sẽ rên rỉ và thậm chí ngồi xổm xuống khi “bão luân” trong các tư thế khác. Tôi thỉnh thoảng mở mắt và có thể thấy cháu rất không thoải mái. Đôi khi cháu sẽ hoàn thành bài công pháp thứ hai một cách đau đớn. Tuy nhiên, tối hôm đó, cháu không kêu ca chút nào và nói: “Con cảm thấy rất tốt khi bão luân. Con gần như không chuyển động trong bài công pháp thứ ba, tay con tự động chuyển động.” Đây là lần đầu tiên cháu cảm thấy rất tốt khi luyện công và tôi rất vui cho cháu.

Sức mạnh của hướng nội

Con gái tôi trở thành một học viên cách đây không lâu và cũng giống như tôi, cháu không thường xuyên luyện công. Vì cháu hoàn thành bài công pháp thứ hai một cách khó khăn nên cháu không muốn luyện công. Tôi thường nhập tĩnh khi luyện công một mình nhưng khi luyện công với cháu, tôi hay chú ý đến phản ứng của cháu. Kết quả là, tôi không thể tiến nhập vào trạng thái tĩnh. Tôi cảm thấy rất khác vào tối hôm đó, vì tôi chỉ tập trung vào chính mình mà không chú ý đến cháu và kết quả là cháu đã luyện công một cách dễ dàng. Điều đó nhắc nhở tôi về sức mạnh của việc hướng nội. Khi tôi tập trung vào tu luyện bản thân mình và đạt tiêu chuẩn khi luyện công, tôi có vẻ như có ảnh hưởng tích cực đến các học viên khác. Khi trường năng lượng của tôi thuần tịnh và tôi nhập tĩnh thì trường năng lượng ở điểm luyện công cũng vậy. Cảm giác thù thắng đến nỗi không từ ngữ nào có thể diễn tả.

Vậy chúng ta không nên hướng nội khi chia sẻ và làm việc với các học viên khác sao? Khi chúng ta thấy một học viên có trạng thái tâm trí không dựa trên Pháp, chúng ta có nên đánh giá anh ấy chống lại Pháp và chỉ trích anh hay chúng ta nên ngay chính bản thân mình và phát chính niệm? Khi chúng ta nghe được các học viên nói xấu sau lưng các học viên khác, chúng ta nên đồng ý với họ, hay nên ngay chính bản thân mình và khuyên các học viên đối xử với người khác với chính niệm? Chúng ta thường nghe các học viên nói rằng người này người kia là có chính niệm, nhưng hầu hết họ đều đề cập đến những học viên không sợ hãi khi giảng chân tướng hay phản bức hại. Đây là những tiêu chuẩn mà đệ từ Đại Pháp thời Chính Pháp cần đạt được. Phần khó khăn để phát hiện ra là liệu chúng ta có suy nghĩ giống như Thần không hay nhìn vào tình huống đó với tư tưởng con người.

Sau sự việc xảy ra cách đây hai đêm, tôi nhận ra rằng chúng ta nên tu luyện bản thân mình mỗi khi chúng ta gặp bất kì tình huống nào. Tôi nghĩ một trong những lí do tại sao vũ trụ mới có thể viên dung là vì tất cả các sinh mệnh sẽ có thể hướng nội và đạt đến tiêu chuẩn của Pháp. Điều này sẽ khiến cho các sinh mệnh khác cũng sẽ thực hiện tương tự và hình thành một cơ chế mạnh mẽ và trường năng lượng ngay chính mà có thể khiến một người hướng nội.

Tẩy tịnh và chính lại trường năng lượng bằng chính niệm

Tôi nhớ một khung cảnh mà tôi nhìn thấy trong khi phát chính niệm. Một ngày tôi ngồi xuống và niệm: “…trong ý niệm thanh trừ những tư tưởng niệm đầu không tốt trong tư tưởng, nghiệp lực cùng quan niệm không tốt, hoặc những can nhiễu từ bên ngoài. Có suy nghĩ như thế, nghĩ những thứ ấy phải chết, [thì] chúng sẽ bị thanh trừ;” (Đạo hàng – Giảng Pháp tại hội giao lưu tu luyện của Pháp Luân Đại Pháp Canada năm 2001) Tuy nhiên, tôi không thể dẹp sạch hay ngăn chặn những suy nghĩ trong đầu. Chúng là những việc đã xảy ra cách hôm đó hai ngày và tôi đã hướng nội để xem liệu những suy nghĩ này có liên hệ gì với chấp trước của mình. Sau đó một khung cảnh đột nhiên xuất hiện và tôi đã nhìn thấy một vòng xoáy (hay vân gỗ) đang quay bên trong rất nhanh. Tốc độ ở phía trung tâm là nhanh nhất và giảm dần khi ra đến các lớp bên ngoài. Tôi đã tìm ra các chấp trước tương ứng. Khi lực lượng toàn chuyển đó tiến đến một lớp thì những điểm đen bẩn ở lớp đó biến mất. Chính xác hơn, những điểm đen bẩn đó đã bị đồng hóa. Tôi nhanh chóng tiến nhập vào một trường năng lượng mạnh mẽ. Khi đồng hồ đổ chuông, tôi nhận ra rằng mình phải phát chính niệm. Tôi đơn thủ lập chưởng và niệm khẩu quyết và nhanh chóng cảm thấy mọi thứ trong trường năng lượng của mình trở nên ngay chính và thuần tịnh. Tôi duy trì trạng thái đó được một lúc. Tôi nhận ra rằng chúng ta càng hướng nội thì năng lượng chúng ta phát ra càng mạnh.

Học viên A thường nói về học viên B và A muốn tránh xa B nhưng không thể. Tôi đã chia sẻ với A dựa trên Pháp nhưng tình hình vẫn vậy trong một khoảng thời gian. Gần đây tôi nhận ra rằng sau khi nghe A nói về B, tôi đã không hướng nội hay đối đãi tình huống đó với chính niệm. Tôi hướng nội và thấy rằng tôi đã đồng ý với A. Tôi nghĩ rằng B tu luyện không tốt trong những năm qua. Tôi đã không nhận ra rằng không ai có thể thấy mặt tu luyện tốt của B. Vì vậy, những gì thể hiện chính là mặt không được tu luyện tốt. Có lẽ một trong những lý do tại sao B lại chịu khổ nạn lâu như vậy là vì chúng tôi đã không nhìn vào tình huống này với chính niệm và đối xử với B với những quan niệm con người và tâm trí không thuần tịnh. Tôi đã không nhận ra rằng tôi thực sự thích nghe A nói về những vấn đề của B. Vì tôi đã thừa nhận những lời của A nên A không thể bỏ qua các vấn đề của B. Họ vẫn mâu thuẫn với nhau trong những năm qua. Khi trạng thái tu luyện của tôi không tốt, tôi sẽ an ủi mình bằng cách nghĩ rằng tôi tu luyện tốt hơn B. Không phải chính những suy nghĩ dơ bẩn này đã gây ra nhiều can nhiễu cho B và tạo chướng ngại cho Chính Pháp của Sư phụ sao? Tôi cảm thấy rất có lỗi vì mình đã không có ảnh hưởng ngay chính lên người học viên đó.

Tôn trọng các đồng tu

Sư phụ trân quý từng đệ tử và tất cả các sinh mệnh. Ngài giảng: “Tôi vẫn thường giảng rằng, trong Chính Pháp tôi không nhớ kể hết thảy những gì chúng sinh đã phạm trong quá khứ, chỉ xét thái độ của chúng sinh đối với Đại Pháp trong Chính Pháp.” (Chuyển Luân hướng thế gian) Vì vậy, chúng ta không nên tôn trọng các học viên khác sao? Chúng ta không nên sùng bái các học viên khác một cách mù quáng mà nên tôn trọng họ vì họ vẫn đang kiên trì tu luyện trong Đại Pháp. Khi chúng ta thấy các học viên trong trạng thái tu luyện không tốt, chúng ta có hỗ trợ họ với chính niệm thuần tịnh không hay chúng ta chỉ nhìn vào họ với quan niệm con người? Tôi thừa nhận rằng khi phát chính niệm cho các học viên khác, tôi đã không thể giúp mà còn tập trung vào các vấn đề của họ. Khi các học viên đề cập đến những người mà tôi hiếm khi gặp, tôi sẽ lôi những vấn đề của họ trước đây ra nói. Tôi đã không nhận ra rằng ngay cả khi tôi không gặp họ, họ vẫn đang tu luyện và vì vậy sẽ không còn trạng thái giống vậy nữa. Sư phụ giảng: “miễn là đọc Đại Pháp thì chư vị đang thay đổi, miễn là đọc Đại Pháp thì chư vị đang đề cao.” (Hòa tan trong Pháp, Tinh tấn yếu chỉ) Nếu các học viên liên tục học Pháp, làm sao họ có thể không thay đổi? Tôi mới là người không thay đổi! Tôi đã ôm lấy những lỗi lẫm của người khác trong nhiều năm, không muốn buông bỏ và tôi đã không khoan dung hay từ bi.

Buông bỏ tư tưởng con người và hình thành chỉnh thể

Tôi viết bài chia sẻ này để phơi bày những gì không dựa trên Pháp. Tôi muốn nhắc nhở bản thân mình và các học viên khác duy trì chính niệm và buông bỏ tất cả các quan niệm con người. Sư phụ giảng: “Chư vị có thể mang theo những thứ chưa buông bỏ trong tâm ấy tiến vào thiên quốc chăng?” (Chân tu, Tinh tấn yếu chỉ) Liệu một Đại Giác giả đã tu luyện tốt sẽ nghĩ về những thiếu sót của người khác sao? Chúng ta thường nói về việc hình thành chỉnh thể, nhưng hình thành chỉnh thể không phải là một hình thức. Tôi hy vọng chúng ta có thể tăng cường chính niệm, bớt đi tư tưởng con người và không để Sư phụ lo lắng.

Trên đây là những nhận thức của tôi ở tầng thứ hiện tại. Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/31/由一次炼功想到的-274713.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/6/23/140632.html

Đăng ngày 15-07-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share